Hà Nội: Bé trai lạc giữa phố, một giờ sau ôm chặt mẹ trong nước mắt

Giữa đường phố Hà Nội, bé trai 5 tuổi lạc đường, không nhớ gì ngoài cái tên. Nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát giao thông, một giờ sau, em òa khóc trong vòng tay mẹ.

Manh mối duy nhất

Khoảng 10h45 ngày 10/5, khi đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại khu vực quận Thanh Xuân, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội) do Trung tá Nguyễn Đình Tùng làm Tổ trưởng phát hiện một bé trai khoảng 5 - 6 tuổi đang đứng khóc giữa đường, khuôn mặt hoảng loạn, không có người lớn đi cùng.

Tổ công tác lập tức tiếp cận, đưa cháu vào khu vực an toàn và tìm cách trò chuyện để xác minh thông tin. Tuy nhiên, cháu bé chỉ nhớ tên là H., đang đi tìm mẹ, nhưng không biết địa chỉ nhà hay số điện thoại liên lạc.

Nhận thấy cháu không thể cung cấp thêm manh mối, tổ công tác nhanh chóng phối hợp với Công an phường Thanh Xuân Trung đưa cháu về trụ sở để ổn định tinh thần và triển khai các biện pháp xác minh nhân thân.

 Bé H. được cán bộ CSGT Hà Nội hỗ trợ tìm người thân. Ảnh: Công an cung cấp.

Bé H. được cán bộ CSGT Hà Nội hỗ trợ tìm người thân. Ảnh: Công an cung cấp.

Đến khoảng 11h50 cùng ngày, mẹ cháu là chị L.T.N. (trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy) đã có mặt tại trụ sở công an để đón bé trai trong sự xúc động. Chị cho biết, do tranh thủ đi chợ gần nhà, để con chơi một mình, không ngờ cháu lại tự mở cửa ra ngoài. Khi phát hiện con mất tích, cả gia đình chia nhau đi tìm thì may mắn nhận được tin từ lực lượng chức năng.

Trung tá Nguyễn Đình Tùng chia sẻ: “Khoảnh khắc bé trai được mẹ đến đón, nở nụ cười rạng rỡ là hình ảnh giản dị mà đáng nhớ. Với chúng tôi, mỗi lần giúp đỡ một người dân chính là đang lan tỏa tình người giữa đời thường”.

Lan tỏa yêu thương bằng hành động nhỏ

Sự việc diễn ra đúng vào thời điểm Hà Nội bước vào cao điểm Tháng Nhân đạo năm 2025, với chủ đề “Hành trình nhân đạo – Lan tỏa yêu thương”, theo kế hoạch được UBND thành phố Hà Nội ban hành từ ngày 27/4.

Trong suốt tháng 5, nhiều hoạt động thiện nguyện đang được triển khai rộng khắp: Vận động quỹ nhân đạo hơn 17 tỷ đồng; trao tặng quà cho hộ nghèo, người khuyết tật, gia đình chính sách; khám, cấp thuốc miễn phí; xây mới và sửa chữa 30 căn nhà Chữ thập đỏ; hỗ trợ sinh kế cho 30 hộ khó khăn và mở 11 lớp tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu cộng đồng.

Chương trình không chỉ hướng tới hỗ trợ vật chất, mà còn khơi dậy tinh thần sẻ chia trong cộng đồng. Trong dòng chảy ấy, những hành động lặng thầm như việc Cảnh sát giao thông giúp bé đi lạc tìm lại gia đình trở thành minh chứng sống động, rằng Hà Nội không chỉ là đô thị hiện đại, mà còn là nơi tình người vẫn hiện hữu giữa đời thường, nơi yêu thương và lòng nhân ái luôn được lan tỏa và tiếp nối.

Trước đó, ngày 27/4, tổ công tác Đội CSGT Đường bộ số 2 cũng phát hiện một bé trai 5 tuổi đạp xe một mình trên đường Lạc Long Quân, vừa đi vừa khóc. Cháu cũng được đưa về trụ sở công an và bàn giao an toàn cho gia đình.

Hoàng Thanh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ha-noi-be-trai-lac-giua-pho-mot-gio-sau-om-chat-me-trong-nuoc-mat-387098.html