Hà Nội bình yên, rạng rỡ ngày mùng 1 Tết

Sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, Hà Nội thức dậy trong một nhịp điệu khác hẳn ngày thường, rất yên bình và thư thái. Những tuyến phố vốn quen tiếng còi xe, tiếng động cơ nối nhau, giờ chỉ còn thưa thớt vài chiếc xe máy trong bầu không khí trong veo của buổi sớm đầu năm. Giữa khoảng lặng hiếm có ấy, Thủ đô như chậm lại một nhịp, mang đến cảm giác an yên, nhẹ nhõm.

Dọc các tuyến đường trung tâm, sắc xuân hiện lên vừa rực rỡ vừa nền nã, cành đào, chậu quất trước hiên nhà; vài tốp người mặc áo dài tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đầu năm; người già đi bộ chậm rãi, tay cầm cành lộc, gương mặt thư thái như giữ riêng cho mình một niềm vui giản dị.

Sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ, phố phường Hà Nội lác đác xe cộ, không có cảnh tắc đường.

Sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ, phố phường Hà Nội lác đác xe cộ, không có cảnh tắc đường.

 Thay vào đó là một Hà Nội bình yên hiếm có với khung cảnh phố phường yên tĩnh.

Thay vào đó là một Hà Nội bình yên hiếm có với khung cảnh phố phường yên tĩnh.

Thi thoảng, tiếng chuông xe đạp vang nhẹ ở một ngã tư vắng, tạo nên bản hòa âm dịu dàng giữa lòng đô thị.

 Nhiều người chọn xe đạp là phương tiện du xuân.

Nhiều người chọn xe đạp là phương tiện du xuân.

Chia sẻ cảm nhận về buổi sáng mùng 1, chị Nguyễn Thu Hương, phường Hoàn Kiếm chia sẻ: “Cả năm Hà Nội đông đúc, nên sáng mùng 1 ra đường thấy thành phố bình yên đến lạ. Đi vài bước là gặp khoảng trống, gặp gió mát. Tự nhiên thấy lòng mình cũng nhẹ theo".

Nhiều người dân đã dậy sớm để tận hưởng không khí trong lành của sáng mùng 1 Tết tại hồ Hoàn Kiếm.

Nhiều người dân đã dậy sớm để tận hưởng không khí trong lành của sáng mùng 1 Tết tại hồ Hoàn Kiếm.

Còn anh Trần Minh Đức, phường Ba Đình tranh thủ đưa con đi dạo sớm. Anh Trần Minh Đức cho biết: “Ngày thường đưa cháu ra ngoài là lo xe cộ, hôm nay thì thong thả hơn nhiều. Tôi thích cảm giác Hà Nội như lúc này, mình có thời gian ngắm nhìn kỹ hơn mọi thứ".

 Hai bạn trẻ ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong ngày đầu năm mới.

Hai bạn trẻ ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong ngày đầu năm mới.

Sáng mùng 1 năm nay, thời tiết cũng “chiều lòng người” bằng một khoảng nắng đẹp. Trời trong, nắng vàng nhẹ rải đều lên mặt phố, không gắt mà ấm áp vừa đủ để ai bước ra đường cũng thấy dễ chịu.

Gió se se đầu xuân làm không khí thêm dịu mát, khiến cảnh vật như sáng bừng nhưng vẫn giữ được vẻ trầm tĩnh đặc trưng của ngày đầu năm. Dưới nắng sớm, những hàng cây ven đường ánh lên màu non mới, mặt hồ lấp lánh và cả những tà áo dài của người du xuân cũng trở nên rực rỡ hơn, làm bức tranh Hà Nội mùng 1 vừa bình yên, vừa tươi tắn.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/ha-noi-binh-yen-rang-ro-ngay-mung-1-tet-1026703