Hà Nội: Dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong trận đánh tháng Giêng năm Đinh Hợi 1947

Ngày 7-2 (mồng 10 tháng Giêng năm Ất Tỵ 2025), tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai, Hà Nội), Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Hội Cựu chiến binh phường Hoàng Văn Thụ cùng các gia đình thân nhân liệt sĩ đã trang trọng tổ chức lễ dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu bảo vệ quê hương, trong trận đánh tháng Giêng năm Đinh Hợi (năm 1947).

Tại lễ dâng hương, các đại biểu đã ôn lại lịch sử trận chiến đấu chống thực dân Pháp mùa Xuân năm 1947.

Sáng sớm ngày 1-2-1947 (ngày 11 tháng Giêng năm Đinh Hợi), thực dân Pháp đưa lực lượng đánh vào các làng Giáp Lục, Giáp Tứ, Giáp Nhị, Hoàng Mai, Tương Mai, Mai Động.

Đến 6 giờ 30 phút sáng cùng ngày, quân Pháp từ ngã tư Trung Hiền đánh xuống làng Hoàng Mai (thuộc quận Hoàng Mai ngày nay).

 Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàng Văn Thụ dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu bảo vệ quê hương trong trận đánh tháng Giêng năm Đinh Hợi (1947).

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoàng Văn Thụ dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu bảo vệ quê hương trong trận đánh tháng Giêng năm Đinh Hợi (1947).

Nắm bắt được tình hình địch, Đại đội trưởng Nguyễn Hữu Tuất và đồng chí Chính trị viên Nguyễn Kỷ lệnh cho anh em chuẩn bị chiến đấu.

Lực lượng quyết tử được trang bị súng trường và lựu đạn, ém quân ở nhà cụ cả Thu, ở xóm Trung, thôn Đông, thuộc làng Hoàng Mai (nay là số nhà 127, tổ 31, khu dân cư số 5, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai).

Khi phát hiện địch tấn công, Tiểu đội trưởng Nguyễn Từ Lan nổ phát súng đầu tiên hạ gục tên sĩ quan lê dương.

Trong trận chiến không cân sức kéo dài một ngày, 11 chiến sĩ của ta đã anh dũng hy sinh tại nhà cụ cả Thu, trong đó có 4 đồng chí trong tổ đảng Hoàng Mai. Về phía địch, 59 lính lê dương, 1 quan địa phương và 1 quan ba bị tiêu diệt.

Tính từ ngày 1 đến 18-2-1947, quân và dân làng Hoàng Mai đã tiêu diệt hơn 100 tên địch, gồm sĩ quan và lính lê dương, cùng xe cơ giới, góp phần cùng Liên khu II, Khu Đề Thám, Khu Mê Linh làm thất bại một bước quan trọng trong chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp.

Trước anh linh các liệt sĩ, bà Nguyễn Thị Hồng, con gái liệt sĩ Nguyễn Hữu Tuất, bày tỏ xúc động và sự biết ơn trước tinh thần anh dũng chiến đấu của những người con làng Hoàng Mai bảo vệ xóm làng và quê hương đất nước.

Tin, ảnh: AN DÂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/ha-noi-dang-huong-tuong-niem-cac-liet-si-hy-sinh-trong-tran-danh-thang-gieng-nam-dinh-hoi-1947-814714