Hà Nội hiện đại mà rất đỗi yên bình những ngày thu tháng 9

Những ngày chớm thu, bầu không khí tưng bừng bao trùm khắp Thủ đô Hà Nội. Niềm vui của ngày lễ kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 trọng đại nhắc nhở mỗi người về thời khắc thiêng liêng của lịch sử 78 năm về trước, để từ đó thêm tự hào, nâng trách nhiệm chung tay dựng xây Thủ đô Hà Nội và đất nước ngày càng phát triển.

Sáng 2/9, nghi lễ chào cờ được tổ chức trang nghiêm tại quảng trường Ba Đình. Ảnh: Khánh Huy

Sáng 2/9, nghi lễ chào cờ được tổ chức trang nghiêm tại quảng trường Ba Đình. Ảnh: Khánh Huy

Nhân dịp này, những con đường, góc phố vốn thân thuộc đã khoác lên mình chiếc áo mới, đường phố Hà Nội được trang hoàng pano, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động tại các khu trung tâm, cơ quan, công sở và một số nơi công cộng.

Nhiều tuyến phố như Hoàng Diệu, Hùng Vương, Đinh Tiên Hoàng, Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Tràng Tiền, Nhà hát Lớn... đều rực rỡ sắc đỏ của màu cờ. Trung tâm thương mại Tràng Tiền, màn hình led trình chiếu các đoạn video chào mừng ngày Quốc khánh 2/9 chân thực và sinh động sẽ để lại nhiều ấn tượng khó phai với mỗi người dân và du khách khi đến với Thủ đô dịp này.

Gia đình nào cũng treo một lá cờ trước cửa, thể hiện niềm tự hào dân tộc khi cả nước hân hoan trước ngày Tết Độc lập 2/9. Hẳn là mỗi người chúng ta đều mang trong mình cảm nhận chung về vẻ đẹp, về sự náo nức, hân hoan trên từng con phố đón chào đại lễ của dân tộc.

Với nhiều người Hà Nội, nhất là những người lớn tuổi, những ký ức về ngày Quốc khánh 2/9 là những ký ức rất đẹp và thiêng liêng. Những dấu ấn đặc biệt, những thời khắc hào hùng của ngày Quốc khánh qua mỗi năm tháng cũng lan tỏa đến từng bạn trẻ. Mặc dù thế hệ trẻ hôm nay được sinh ra và lớn lên khi đất nước đã hòa bình, thế nhưng tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc như một mạch nguồn đã thấm sâu, chảy mãi, ngày càng được hun đúc, tỏa sáng trong tâm hồn họ.

Với tôi, có những cảm xúc thật đặc biệt khi nhìn thấy những lá cờ Tổ quốc được treo thẳng hàng trên đường, tung bay phấp phới trong nắng thu, trên từng con ngõ, con phố, khi đó lòng tự hào dân tộc lại trào dâng, cảm giác như được mắt thấy tai nghe thời khắc lịch sử của dân tộc năm xưa. Được tham dự lễ chào cờ tại Quảng trường Ba Đình đúng vào buổi sáng 2/9 luôn là một khoảnh khắc thiêng liêng xúc động.

Mỗi người Việt Nam dù đang bất kỳ nơi đâu, cũng không khỏi xúc động bồi hồi, khi nhớ lại khí thế đầy hào hùng, sôi sục và náo nức của những ngày đầu cách mạng, đặc biệt là ngày Quốc khánh 2/9/1945 lịch sử. Trong khung cảnh trang nghiêm, một cảm giác thiêng liêng lan tỏa nhắc nhớ thế hệ trẻ hôm nay phải biết nhớ ơn những bậc cha ông đi trước. Từ Quảng trường Ba Đình lịch sử đến các tuyến phố, muôn vạn trái tim kết nối, hội tụ, lan tỏa bởi tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc.

Nối tiếp lịch sử, ngày nay phong trào treo cờ Tổ quốc đã trở thành nề nếp tại nhiều cụm dân cư. Những lá quốc kỳ đỏ thắm được người dân trân trọng treo trước hiên nhà vào những dịp trọng đại của Đất nước, không chỉ là sự tri ân với Tổ quốc trong quá khứ chiến tranh, nó vẫn luôn là một "chứng nhân lịch sử" cho những thăng trầm đã qua của đất nước, ngay cả trong thời bình.

Những con đường rợp bóng cờ hoa không chỉ tô điểm cho cảnh quan đô thị, làm phố phường thêm đẹp, thêm sinh động, đó còn là thể hiện truyền thống tốt đẹp, là niềm tự hào dân tộc của lớp lớp các thế hệ người Việt đang lớn lên, trưởng thành cùng sự chuyển mình của đất nước.

Trong ánh nắng nhẹ của ngày đầu tháng 9, có dịp đi một vòng trung tâm Hà Nội, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng nhiều góc độ khác nhau về một Thủ đô dấu yêu vừa thân quen mà khác lạ, vừa hiện đại mà rất đỗi yên bình khác với những ngày thường của một Thủ đô năng động, nhộn nhịp.

Mai Linh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ha-noi-hien-dai-ma-rat-doi-yen-binh-nhung-ngay-thu-thang-9-350218.html