Hà Nội rộn ràng trước giờ Giao thừa Bính Ngọ 2026 Sắc xuân ngập phố, niềm tin lan tỏa

Chiều 16-2 (tức 29 Tết Bính Ngọ), đường phố Hà Nội như khoác lên mình tấm áo mới. Không khí hân hoan lan tỏa khắp phố phường Thủ đô, từ những khu chợ truyền thống, các tuyến phố chính đến khu vực hồ Hoàn Kiếm. Người dân nô nức xuống phố, hoàn tất những việc cuối cùng, ghi lại khoảnh khắc đẹp bên người thân và chờ đợi thời khắc chuyển giao thiêng liêng sang năm mới.

Tại phường Tây Hồ, sắc xuân hiện hữu trong từng góc phố. Ngay từ sáng sớm 29 Tết, dòng người đã đổ về khu vực vườn hoa Lạc Long Quân (ngã ba Lạc Long Quân – Nguyễn Hoàng Tôn), điểm hẹn quen thuộc của đào, quất mỗi độ xuân về. Không khí mua bán kéo dài đến tận chiều, tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng tiếng mặc cả tạo nên bản hòa âm đặc trưng của ngày giáp Tết.

Khu vườn hoa được trang hoàng rực rỡ với cổng chào, tiểu cảnh xuân. Sắc đỏ, vàng trải dài theo lối đi, nổi bật dưới nền trời trong xanh. Các đơn vị kỹ thuật khẩn trương hoàn tất sân khấu, chuẩn bị cho chương trình nghệ thuật phục vụ người dân trước giờ bắn pháo hoa. Tại khu vực trận địa pháo hoa số 5, sát hồ Tây, công tác bảo đảm an toàn được triển khai nghiêm ngặt, sẵn sàng cho màn pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới – kỷ nguyên mới.

Bên ngoài khu vực bảo vệ, những cành đào Nhật Tân hồng thắm, quất trĩu quả, cây cảnh đủ dáng thế xếp thành từng hàng dài. Người mua lựa chọn kỹ lưỡng, người bán niềm nở tư vấn. Có người ghé ngắm nghía, chụp vài tấm hình lưu niệm; có gia đình tranh thủ sắm sửa nốt những chậu cây cuối cùng để căn nhà thêm hương sắc.

Gia đình ông Nguyễn Quang Cảnh (phường Cầu Giấy) chọn ngày cuối năm để du xuân sớm. Ông thong thả dắt cháu nhỏ len qua các gian hàng, thỉnh thoảng dừng lại chỉ cho các con thế đào đẹp, gốc quất sai quả. “Mỗi năm chúng tôi đều ra đây dạo chơi để cảm nhận trọn vẹn không khí Tết. Tây Hồ lúc này nhìn đâu cũng thấy xuân”, ông chia sẻ. Nắng nhẹ phủ lên mặt hồ, gió se lạnh đủ để mọi người khoác thêm chiếc áo mỏng, tạo nên cảm giác dễ chịu cho chuyến đi chơi cuối năm.

Cách đó không xa, Chợ hoa Quảng Bá cũng tấp nập từ tinh mơ. Hoa tươi từ nhiều nơi đổ về, từ ly, lan, lay ơn, cúc, hồng, thược dược đến các loại nhập khẩu, tất cả đua nhau khoe sắc. Lối đi giữa các sạp chật kín khách. Người bán nhanh tay bó hoa, gói giấy; người mua nâng niu lựa từng cành ưng ý. Ngày cuối năm dường như khiến mọi cuộc trao đổi trở nên nhẹ nhàng hơn, nụ cười nhiều hơn cả lời mặc cả.

Khi chiều xuống, dòng người tiếp tục đổ về khu vực hồ Tây để dạo mát, chờ đợi khoảnh khắc chuyển giao năm mới. Không khí rộn ràng nhưng vẫn giữ được nét trật tự, văn minh – một hình ảnh đẹp của Thủ đô trong ngày cuối năm.

Ở phường Bồ Đề (Hà Nội), trên tuyến phố Nguyễn Văn Cừ, nhịp sống chậm lại, mang đến cảm giác thanh thản hiếm thấy. Trong các con ngõ nhỏ, chợ truyền thống vẫn nhộn nhịp. Các gia đình thong thả chuẩn bị mâm cỗ tất niên, mua sắm thêm những vật dụng còn thiếu, dọn dẹp nhà cửa với mong muốn gạt bỏ những bộn bề năm cũ, đón chào năm mới trong không gian sạch sẽ, tươm tất.

Sau buổi trưa, nhiều bạn trẻ chọn đạp xe tận hưởng khoảnh khắc yên bình của phố phường. Đó là khoảng lặng ngắn ngủi trước khi cả thành phố bước vào nhịp rộn ràng của đêm Giao thừa – khi các gia đình quây quần bên mâm cơm tất niên, rồi cùng nhau xuống phố du xuân, ngắm pháo hoa rực rỡ.

Trong những giờ phút cuối cùng của năm cũ, mỗi nụ cười, mỗi bước chân đều mang theo hy vọng về một năm mới đủ đầy, bình an. Hà Nội đang sẵn sàng bước sang năm Bính Ngọ 2026 với khí thế mới, niềm tin mới và tinh thần đoàn kết, sum vầy – những giá trị đẹp nhất của Tết Việt.

Một số hình ảnh không khí vui tươi, háo hức của người dân Thủ đô trước giờ khắc giao thừa ngày 29 Tết:

Khu vực Vườn hoa Lạc Long Quân tấp nập mua bán đào, quất. Ảnh: Thụy Du

Khu vực Vườn hoa Lạc Long Quân tấp nập mua bán đào, quất. Ảnh: Thụy Du

Người mua và người bán trao đổi. Ảnh: Thụy Du

Người mua và người bán trao đổi. Ảnh: Thụy Du

Khu vực Trận địa pháo hoa số 5 được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: Thụy Du

Khu vực Trận địa pháo hoa số 5 được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: Thụy Du

Gia đình ông Nguyễn Quang Cảnh du xuân sớm tại khu vực Tây Hồ. Ảnh: Thụy Du

Gia đình ông Nguyễn Quang Cảnh du xuân sớm tại khu vực Tây Hồ. Ảnh: Thụy Du

Khu vực phố đi bộ Trịnh Công Sơn được trang hoàng rực rỡ đón Xuân. Ảnh: Thụy Du

Khu vực phố đi bộ Trịnh Công Sơn được trang hoàng rực rỡ đón Xuân. Ảnh: Thụy Du

Thung lũng hoa Hồ Tây rực rỡ chuẩn bị đón nhân dân du xuân. Ảnh: TLH

Thung lũng hoa Hồ Tây rực rỡ chuẩn bị đón nhân dân du xuân. Ảnh: TLH

Khu vực Chợ hoa Quảng Bá tấp nập suốt ngày 29 Tết. Ảnh: Thụy Du

Khu vực Chợ hoa Quảng Bá tấp nập suốt ngày 29 Tết. Ảnh: Thụy Du

Hoa đa dạng, phong phú tại khu vực Chợ hoa Quảng Bá. Ảnh: Thụy Du

Hoa đa dạng, phong phú tại khu vực Chợ hoa Quảng Bá. Ảnh: Thụy Du

Các bạn trẻ rủ nhau đạp xe ngắm phố cổ vắng vẻ. Ảnh Ngân Hà

Các bạn trẻ rủ nhau đạp xe ngắm phố cổ vắng vẻ. Ảnh Ngân Hà

Người dân Thủ đô cùng gia đình tranh thủ ghi lại những hình ảnh đẹp trước thời khắc bước sang năm mới. Ảnh Ngân Hà

Người dân Thủ đô cùng gia đình tranh thủ ghi lại những hình ảnh đẹp trước thời khắc bước sang năm mới. Ảnh Ngân Hà

Nga - Minh

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ha-noi-ron-rang-truoc-gio-giao-thua-binh-ngo-2026-sac-xuan-ngap-pho-niem-tin-lan-toa-733818.html