Hà Nội: Tìm người thân bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong bụi chuối, côn trùng đốt khắp người
Một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong bụi chuối, sau đó được phát hiện và đưa vào bệnh viện cấp cứu với những vết côn trùng đốt và trầy xước, bầm tím khắp người…

Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đã được bệnh viện điều trị, chăm sóc kịp thời
Ngày 17-4, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) thông tin, khuya ngày 16-4, khoa Sơ sinh của viện này tiếp nhận bé nữ (vô danh) từ Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn chuyển đến. Trẻ vào viện trong tình trạng cân nặng 2,7 kg, nhiều vết trầy xước trên da toàn thân, mảng bầm tím vùng lưng, rốn mủn có mùi hôi.
Qua khai thác thông tin từ người vận chuyển kể, trẻ bị bỏ rơi tại bụi chuối bên bờ sông, không mặc quần áo, trên người nhiều vết trầy xước bầm tím và côn trùng đốt. Người dân tìm thấy và đưa vào Trạm Y tế xã Việt Long (huyện Sóc Sơn) khoảng 18h ngày 16-4 rồi chuyển lên Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn.
Sau khi xử lý ban đầu, trẻ được chuyển tiếp đến Khoa Sơ sinh – Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Tại đây, trẻ tỉnh, rốn tươi đã được kẹp rốn, phản xạ sơ sinh tốt, dịch hút qua Sonde dạ dày có sữa lẫn kiến. Trẻ được bác sĩ khoa sơ sinh đặt tên là Nguyễn Thanh Trà, được tiến hành điều trị và làm các xét nghiệm cần thiết.
Hiện tại tình trạng trẻ sau 9 tiếng vào viện được chẩn đoán: Viêm ruột/ Nhiễm khuẩn sơ sinh/ Suy thận cấp chưa loại trừ tiêu cơ vân do côn trùng đốt/ Rối loạn đông máu.
Xác định trẻ bị bỏ rơi, bệnh viện đã phát đi thông tin để tìm người thân của trẻ.