Hà Nội trong ngày rét nhất mùa đông

Hôm nay (23/1), nhiệt độ Hà Nội giảm sâu và có lẽ là ngày rét nhất trong mùa đông năm nay. Nhiệt độ đo được thấp nhất dưới 10 độ C. Với những bậc phụ huynh có con em trong độ tuổi mầm non và tiểu học, sáng sớm nay, khi các trường công lập gửi thông báo học sinh được nghỉ học, nhiều gia đình đã rất khó khăn để xoay sở. Cuộc sống người dân thủ đô bị ảnh hưởng vì giá rét, đặc biệt là với những người lao động mưu sinh ngoài trời.

Từ sáng sớm đến 11h trưa, hầu hết các khu vực của Hà Nội đều có mưa. Với những người lao động, mưu sinh ngoài trời cái lạnh trở nên sâu, tê tái hơn mức 9 độ C theo đo lường của nhiệt kế.

Gần 12h trưa, trời bắt đầu hửng nắng, mọi hoạt động mới bắt đầu tấp nập dần lên. Nhưng những cửa hàng ven đường vẫn vắng khách. Sau một đêm mưa rét căm căm, những người bán đào đang phải gia cố lại lều của mình để chuẩn bị cho đêm nay.

Không phải mưu sinh ngoài đường dưới trời giá lạnh, nhưng nhiều bậc phụ huynh có con trong lứa tuổi mầm non, tiểu học, đặc biệt ở trường công lập, sáng nay là một buổi sáng tất bật và khó khăn vì con em không đến trường.

Theo dự báo thời tiết, giá rét có thể kéo dài hết thứ 6 tuần này. Theo hướng dẫn của Sở GD và ĐT Hà Nội, các nhà trường sẽ áp dụng nhiều hình thức dạy học linh hoạt như dạy học online hay lùi giờ học để các em học sinh và mỗi gia đình có thể lựa chọn. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cổng trường vẫn sẽ mở để đón các học sinh./.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-trong-ngay-ret-nhat-mua-dong-216008.htm