Hai chị em họ Vũ ở Hải Dương tự hào diễu binh ngày thống nhất

Đó là chị Vũ Thị Hà Trang (sinh năm 2000), nhân viên Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bệnh viện Quân y 7 (Quân khu 3) và thượng úy Vũ Bá Quốc Bảo (sinh năm 1998) là Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 7, Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp, cùng quê ở thôn Cậy, xã Long Xuyên, Bình Giang (Hải Dương).

Đồng chí Vũ Thị Hà Trang và thượng úy Vũ Bá Quốc Bảo cùng quê ở huyện Bình Giang (Hải Dương) tham gia diễu binh kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Đồng chí Vũ Thị Hà Trang và thượng úy Vũ Bá Quốc Bảo cùng quê ở huyện Bình Giang (Hải Dương) tham gia diễu binh kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Trong đội hình diễu binh, đồng chí Vũ Thị Hà Trang thuộc khối Nữ gìn giữ hòa bình, còn thượng úy Vũ Bá Quốc Bảo là Khối trưởng Khối chiến sĩ Tăng thiết giáp.

Hai chị em đều rất vui, tự hào khi được chọn vào đội hình diễu binh kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trước đó, hai chị em được triệu tập huấn luyện, hợp luyện tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội). Sau đó, di chuyển vào TP Hồ Chí Minh để hợp luyện cùng các khối diễu binh, diễu hành khác trên cả nước.

Trải qua thời gian dài huấn luyện, từ động tác cá nhân đến các động tác phối hợp đều được hai chị em nắm chắc, thực hiện thuần thục, chuẩn xác.

Thượng úy Vũ Bá Quốc Bảo rất vui, vinh dự khi là khối trưởng khối chiến sĩ Tăng thiết giáp trong đội hình diễu binh (ảnh cơ sở cung cấp)

Thượng úy Vũ Bá Quốc Bảo rất vui, vinh dự khi là khối trưởng khối chiến sĩ Tăng thiết giáp trong đội hình diễu binh (ảnh cơ sở cung cấp)

Đối với thượng úy Vũ Bá Quốc Bảo đây là hành trình đầy tự hào mang theo tinh thần thép và trái tim nhiệt huyết của những người lính xe tăng. Những bước chân mạnh mẽ, dồn dập tiến về phía trước mang theo niềm tự hào với bộ đội Tăng thiết giáp năm xưa, khi dẫn đầu năm cánh quân tiến vào giải phóng Sài Gòn.

Quá trình luyện tập, với trang bị, áo giáp đặc chủng và mũ công tác che kín mang tai càng làm cho bộ quân phục dã ngoại thêm phần nóng bức. Thế nhưng, với mỗi thành viên trong khối chiến sĩ Tăng thiết giáp nói chung và thượng úy Vũ Bá Quốc Bảo nói riêng thì mỗi bước đi chính là một nhịp đập tự hào, thôi thúc để bản thân anh cố gắng hơn.

Chị Vũ Thị Hà Trang xinh đẹp, tự tin trong trang phục khối nữ gìn giữ hòa bình (ảnh cơ sở cung cấp)

Chị Vũ Thị Hà Trang xinh đẹp, tự tin trong trang phục khối nữ gìn giữ hòa bình (ảnh cơ sở cung cấp)

Còn đồng chí Vũ Thị Hà Trang đây là lần đầu tiên tham gia diễu binh ở sự kiện lớn của đất nước nên rất vinh dự và xác định rõ trách nhiệm của bản thân phải luyện tập chăm chỉ, nghiêm túc để xứng đáng với sự tin tưởng của chỉ huy các cấp, góp một phần nhỏ bé của bản thân vào sự kiện trọng đại của đất nước.

"Thời gian tập luyện nhiều, cường độ cao, có lúc tôi tưởng chừng mình không thể vượt qua. Tuy nhiên, gia đình, người thân động viên, cấp trên quan tâm, tiếp thêm động lực giúp tôi vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ", đồng chí Vũ Thị Hà Trang chia sẻ.

2 chị em đồng chí Vũ Thị Hà Trang và thượng úy Vũ Bá Quốc Bảo tranh thủ gặp nhau sau mỗi lần hợp luyện để hỏi thăm sức khỏe, chỉ bảo cho nhau về các động tác và động viên nhau cùng cố gắng quyết tâm vì nhiệm vụ chung.

Hai chị em quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao (ảnh cơ sở cung cấp)

Hai chị em quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao (ảnh cơ sở cung cấp)

Thượng úy Vũ Bá Quốc Bảo đã lập gia đình và có con nhỏ gần 1 tuổi. “Gia đình cũng luôn là điểm tựa, tiếp thêm sức mạnh để hai chị em tôi có thêm động lực, cố gắng, quyết tâm cao hơn. Chúng tôi biết rằng, đội hình khối diễu binh đẹp là góp phần vào thành công chung trong ngày lễ trọng đại của đất nước”, thượng úy Vũ Bá Quốc Bảo chia sẻ.

NGUYỄN THẢO

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/hai-chi-em-ho-vu-o-hai-duong-tu-hao-dieu-binh-ngay-thong-nhat-410536.html