Hai đứa trẻ mồ côi cha mẹ sau vụ lật thuyền thương tâm ở Tuyên Quang

Sau đêm lật thuyền cướp đi sinh mạng của bố mẹ, hai anh em Nguyễn Tuấn Đạt và Nguyễn Thị Thanh Kiều giờ sống nương tựa vào bà nội năm nay đã 69 tuổi. Căn nhà nhỏ ở thôn Bản Dần, xã Yên Lập, tỉnh Tuyên Quang mới đây còn ấm áp tiếng cười, nay im lìm, trĩu nặng.

Đêm 29/3, mặt hồ thủy điện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang bất ngờ nổi gió lớn. Chiếc thuyền nhỏ chở anh Nguyễn Văn Tuân (34 tuổi), chị Hoàng Thị Huế (33 tuổi) và con trai Nguyễn Tuấn Đạt (14 tuổi) chòng chành rồi lật giữa lòng hồ.

Cả ba người rơi xuống làn nước lạnh. Trong khoảnh khắc sinh tử, Đạt – học sinh lớp 6A, Trường PTDTBT THCS Yên Lập – may mắn bơi được vào bờ, thoát nạn. Phía sau em, cha mẹ bị dòng nước cuốn đi.

Hai anh em Đạt và Kiều bên di ảnh cha và mẹ.

Hai anh em Đạt và Kiều bên di ảnh cha và mẹ.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến trưa 30/3, lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thi thể hai vợ chồng. Sự ra đi đột ngột của anh Tuân, chị Huế để lại nỗi đau không gì bù đắp cho gia đình, đặc biệt là hai đứa con nhỏ.

Sau đám tang, Đạt và em gái Nguyễn Thị Thanh Kiều (7 tuổi) trở lại đời sống thường ngày trong căn nhà lợp tôn, bốn bề trống trải ở thôn Bản Dần, xã Yên Lập. Biến cố xảy ra khiến hai anh em cùng lúc mất đi cả cha lẫn mẹ, chỗ dựa lớn nhất về tinh thần và vật chất.

Căn nhà lợp tôn, bốn bề quây tạm bợ, trong nhà không có vật dụng gì đáng giá.

Căn nhà lợp tôn, bốn bề quây tạm bợ, trong nhà không có vật dụng gì đáng giá.

Cuối năm 2025, cả nhà vừa phải di dời khỏi vùng nguy hiểm do mưa bão. Căn nhà bố mẹ Đạt mới lợp mái tạm bợ, bốn bề xung quanh cũng chắp vá bằng tôn và gỗ cũ. Chuyển về chỗ mới chưa lâu, nay tai nạn ập đến, mọi gánh nặng dồn lên đôi vai người bà đã bước sang tuổi 69.

Trong căn nhà nhỏ giờ đây tiếng cười gần như tắt hẳn. Đạt – cậu bé vừa thoát chết – trở nên trầm lặng. Còn Kiều, mỗi khi nhắc đến cha mẹ, chỉ cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe.

Bữa cơm lặng lẽ của 3 bà cháu, trên ban thờ là di ảnh người quá cố, không khí trong căn nhà lúc nào cũng trĩu nặng.

Bữa cơm lặng lẽ của 3 bà cháu, trên ban thờ là di ảnh người quá cố, không khí trong căn nhà lúc nào cũng trĩu nặng.

Bà Trình Thị Nội, bà nội hai cháu, nghẹn ngào chia sẻ: “Đau lắm! Tôi thì mất con, chỉ một đêm mà hai cháu nội tôi mất cả cha lẫn mẹ. Chúng còn nhỏ quá, đâu biết nỗi mất mát này lớn đến nhường nào. Tôi già yếu, chỉ sợ không còn đủ sức làm chỗ dựa cho các cháu. Nghĩ đến tương lai của cháu mà xót xa quá!”.

Không lương hưu, không thu nhập ổn định, cuộc sống của ba bà cháu chỉ trông vào vài sào ruộng. Tương lai của các cháu càng trở nên mờ mịt.

Đạt và Kiều bên bà nội. Ảnh Minh Thùy

Đạt và Kiều bên bà nội. Ảnh Minh Thùy

Chia sẻ với PV Tiền Phong, chị Đỗ Thị Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Yên Lập cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND xã Yên Lập cũng đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Riêng Hội Phụ nữ bước đầu kêu gọi quyên góp, hỗ trợ được hơn 4 triệu đồng cho hai cháu.

Cũng theo chị Hằng, về lâu dài, hai cháu nhỏ rất cần sự chung tay của cộng đồng để có điều kiện tiếp tục đến trường, vượt qua biến cố. Mỗi sự sẻ chia, dù nhỏ, cũng có thể trở thành điểm tựa giúp hai đứa trẻ nơi vùng lòng hồ giữ lại hy vọng, tiếp tục hành trình phía trước.

Bà Trình Thị Nội (ngoài cùng bên phải), bà nội Đạt và Kiều nhận tiền ủng hộ của Hội Phụ nữ xã Yên Lập.

Bà Trình Thị Nội (ngoài cùng bên phải), bà nội Đạt và Kiều nhận tiền ủng hộ của Hội Phụ nữ xã Yên Lập.

Mọi tấm lòng hảo tâm giúp đỡ em Nguyễn Tuấn Đạt và Nguyễn Thị Thanh Kiều xin gửi qua tài khoản của báo Tiền Phong: Số tài khoản: 1230062175; Ngân hàng: BIDV – Chi nhánh Quang Trung, Hà Nội. Nội dung chuyển khoản: Ho tro hai chau Dat Kieu (Tuyen Quang)

Phú Nguyễn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hai-dua-tre-mo-coi-cha-me-sau-vu-lat-thuyen-thuong-tam-o-tuyen-quang-post1832830.tpo