Hai kẻ sát nhân tự xưng là thợ săn phù thủy

Suzan và Michael bị cáo buộc sát hại 3 nạn nhân nhưng nhiều người tin rằng cặp đôi này liên quan hàng chục vụ án mạng ở Mỹ và châu Âu.

Nguyên nhân phổ biến dẫn đến các vụ giết người thường là vì tình, tiền hoặc trả thù. Nhưng 2 kẻ sát nhân Suzan và Michael Carson đã gây rúng động bang California, Mỹ những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước khi thừa nhận giết người vì họ tham gia “cuộc chiến thần thánh chống các phù thủy”.

Cuộc gặp gỡ định mệnh

Hai kẻ sát nhân này đã gặp nhau hồi cuối những năm 1970 khi sinh sống tại Phoenix, Arizona (Mỹ). Michael và Suzan đều đã ly hôn và có con riêng, có chung đam mê về đạo thần bí và cùng nghiện ma túy. Họ nhanh chóng kết đôi, cùng du lịch khắp châu Âu rồi trở về quận Haight-Ashbury, San Francisco, nơi có phong trào phản văn hóa ở Mỹ.

Michael và Suzan đã thay tên đệm thành Bear và tự tuyên bố là “những chiến binh Hồi giáo chay tịnh”. Sau một thời gian, hành vi của cặp đôi này trở nên ngày càng kì quái.

Suzan bắt đầu tin rằng cô ta có thể nhìn thấy tương lai, cả 2 cùng kết luận rằng “yêu thuật, đồng tính luyến ái và nạo phá thai” là những điều đáng bị trừng phạt bằng cái chết.

Vợ cũ của Michael cũng hoảng loạn bởi hành vi kỳ quặc của chồng. Cô đã nỗ lực để 2 mẹ con trốn thoát khỏi Michael bằng cách nhiều lần chuyển nhà nhằm cắt liên lạc với chồng cũ.

 Cặp đôi sát nhân Suzan và Michael Bear Carson. Ảnh: Psycho-criminologie

Cặp đôi sát nhân Suzan và Michael Bear Carson. Ảnh: Psycho-criminologie

Giết người vì nghĩ là phù thủy

Xu hướng kỳ dị của Michael và Suzan đã gây ra vụ chết người hồi tháng 3 năm 1981. Cặp đôi này sống cùng một người phụ nữ 22 tuổi tên là Keryn Barnes, một diễn viên có khát vọng. Trong một lần hoang tưởng do dùng ma túy, Suzan cho rằng Barnes là phù thủy. Cặp đôi này đã tấn công cô bạn cùng phòng, dùng chảo đánh Barnes và đâm chết nạn nhân bằng 13 nhát dao. Thi thể của Barnes được bọc trong chăn, vứt dưới hầm nhà.

Hai kẻ sát nhân sau đó chuyển đến bang Oregon khoảng 1 năm rồi lại quay trở lại California vào mùa xuân năm 1982. Họ đã dừng chân ở Humdolt County, làm việc tại một trang trại cần sa. Michael và Suzan liên tục kể luyên thuyên về một cuộc chiến hạt nhân sắp diễn ra. Những câu chuyện vớ vẩn không khiến các công nhân ở đây hứng thú.

Rất nhanh chóng, Michael đem lòng thù hận với một người đồng nghiệp tên Clark Stephens. Giống như đã làm với Keryn Barnes, cặp đôi sát nhân cho rằng Stenphens là phù thủy. Tháng 5 năm 1982, Michael đã bắn chết Stephens, sau đó đốt xác nạn nhân trong rừng. Sau khi gây án, Michael và Suzan lại cao chạy xa bay, rời khỏi Humboldt County.

Suzan và Michael Bear Carson bị cảnh sát bắt tại Los Angeles. Ảnh: The Electic Collection.

Suzan và Michael Bear Carson bị cảnh sát bắt tại Los Angeles. Ảnh: The Electic Collection.

Cảnh sát đã tìm kiếm các manh mối mà cặp đôi Bear bỏ lại hiện trường và phát hiện ra một bản tuyên ngôn chống chính phủ do Michael viết tay. Bản tuyên ngôn này kêu gọi một cuộc ám sát Thổng thống Ronald Reagan (Thống thống thứ 40 của Hoa Kỳ) và nhân vật truyền hình nổi tiếng Johnny Carson. Michael và Suzan tin rằng 2 nhân vật này đều là những phù thủy cấp cao cần phải tiêu diệt. Khi cảnh sát biết được 2 kẻ tình nghi, họ đã biến mất.

Vào tháng 11 năm 1982, Michael Bear đã bị tại Los Angeles và đưa về thẩm vấn tội danh sát hại Clark Stephens. Tuy nhiên, lỗi sai sót khi biên chép đã khiến tên sát nhân được phóng thích trước khi cảnh sát có cơ hội thẩm vấn Michael. Cặp đôi Bear lại cao chạy xa bay lần nữa.

Đến tháng 3 năm 1983, Michael và Suzan Bear được Jon Charles Hellyer (30 tuổi) cho đi nhờ xe ở gần Bakersfield, California. Dọc đường, Suzan hoang tưởng rằng Hellyer cũng là phù thủy. Một cuộc vật lộn diễn ra và Hellyer đã tấp xe vào lề đường đông đúc Route 101. Ba người cùng xuống xe và tiếp tục ẩu đả suốt dọc đường cao tốc. Suzan đâm Hellyer, Michael tiếp tục bắn chết nạn nhân trước sự chứng kiến của người qua đường.

"Ông ta đầy thù hận, tâm trí điện loạn"

Sau cuộc rượt đuổi, Suzan và Michael bị cảnh sát bắt giữ. Hai kẻ sát nhân đồng ý nhận tội giết Barnes, Stephens và Hellyer nếu có cuộc họp báo để được nói về đức tin.

Tại cuộc họp báo, cặp đôi này đã thảo luận về ý thức đạo đức lệch lạc và những thôi thúc khiến họ giết các nạn nhân mà họ tin rằng là phù thủy. Michael còn khẳng định rằng Suzan là một vị thần, một người thần bí tinh thông mọi chuyện quá khứ, hiện tại và tương lai.

Năm 1984, Michael và Suzan Bear bị kết án tù dài hạn, rồi bị từ chối ân xá vào năm 2015. Chỉ bị buộc tội với việc giết 3 người nhưng nhiều người tin rằng cặp đôi này phải chịu trách nhiệm với hàng chục vụ giết người ở Mỹ và châu Âu.

Năm 2020, Michael Bear Carson bước sang tuổi 69 và bị tống giam vào nhà tù tiểu bang Mule Creek. Michael có cơ hội được ân xá lần đầu. Tuy nhiên, Jenne Carson, con gái duy nhất của Michael Carson đã đứng về phía gia đình các nạn nhân đề nghị tên sát nhân máu lạnh này tiếp tục ở tù để đền tội.

“Ông ta không biết hối hận, không biết nhìn nhận và chất đầy thù hận, tâm trí điên loạn. Tôi nghĩ nếu được thả thì chỉ chưa đầy 1 năm là lại có người nào đó sẽ chết oan", Jenne Carson nói.

Hoàng Vy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hai-ke-sat-nhan-tu-xung-la-tho-san-phu-thuy-post1320999.html