Hai người phụ nữ nghèo chống chọi với bệnh tật

Cuộc sống đầy rẫy những thử thách, khó khăn và nỗi đau lại đến không thể lường trước. Về khóm Tân Đông, thị trấn Óc Eo (huyện Thoại Sơn), len lỏi vào những con đường quanh núi Ba Thê, chúng tôi nghe câu chuyện buồn của bà Mai Liên (52 tuổi) và bà Nuth Thị Sóc Vol (54 tuổi), 2 người phụ nữ dân tộc thiểu số Khmer đang đối mặt với những căn bệnh hiểm nghèo.

Gia đình bà Mai Liên vốn đã khó khăn trong cuộc sống, nay lại gánh chịu thêm nỗi đau bệnh tật. Không có đất đai, ruộng vườn, bà Liên và chồng phải sống nhờ trên đất của em gái (em bà Liên). Dù rất cố gắng làm ăn, nhưng họ vẫn không thể thoát khỏi cảnh thiếu thốn và thiếu trước hụt sau. Năm 2024, bà Mai Liên phát hiện mình mắc căn bệnh u màng não, vì không có tiền để phẫu thuật, nên chỉ uống thuốc qua loa cầm cự cơn đau. Hiện, tình trạng sức khỏe của bà ngày càng xấu đi và đôi chân không thể đi lại do té ngã nứt xương, mọi sinh hoạt cần có người chăm sóc. Từng ngày, bà phải đối mặt với những cơn đau đớn hành hạ thể xác, cùng với sự lo lắng trong bất lực, khiến bà rơi vào tuyệt vọng.

Ông Chau Tuốt (chồng bà Liên) chia sẻ: “Trước đây, ai thuê gì chúng tôi làm nấy, từ làm hồ, cấy lúa, nhổ cỏ... Thậm chí, chúng tôi còn đi hái cà-phê ở tận tỉnh Lâm Đồng để kiếm sống. Giờ đây, tôi phải tạm ngưng mọi công việc để chăm sóc vợ. Các bác sĩ khuyên vợ tôi nên phẫu thuật sớm để tránh các biến chứng nguy hiểm, vì căn bệnh này thường phát triển âm thầm, nếu điều trị muộn các khối u sẽ phát triển lớn, không thể phẫu thuật. Thế nhưng, không có tiền tôi đành đưa vợ về nhà chỉ mua thuốc uống cầm cự”.

Bà Mai Liên

Bà Mai Liên

Phó Trưởng ban Nhân dân khóm Tân Đông Danh Thanh cho biết: “Vợ chồng bà Liên có 2 người con. Người con gái lớn bỏ đi biệt tích sau khi ly hôn. Người con trai cũng sống trong hoàn cảnh nghèo khó, phải nuôi 3 đứa con nhỏ, không thể giúp đỡ mẹ. Hiện tại, gia đình bà Liên không còn gì để bấu víu. Gạo ăn hàng ngày phải nhờ sự hỗ trợ từ địa phương và các nhà hảo tâm. Rất mong sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm, để bà Liên được phẫu thuật, vượt qua bệnh tật, tiếp tục sống cùng gia đình”.

Còn bà Nuth Thị Sóc Vol cũng đang phải đối mặt với một cuộc sống đầy khó khăn khi mắc phải căn bệnh động kinh và di chứng xuất huyết nội sọ. Hiện tại, sức khỏe của bà lúc tỉnh lúc mê. Để trang trải cuộc sống, cha mẹ chồng bà bán bánh canh bột xắt ở chợ, nhưng việc mua bán không ổn định. Em Mai Hữu Tài (20 tuổi, con trai bà Vol) bỏ việc làm thuê ở vựa cam (TP. Hồ Chí Minh), để về chăm sóc mẹ. Còn chồng bà vẫn cố gắng đi làm phụ hồ để có tiền mua thuốc cho bà, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Bà Nuth Thị Sóc Vol

Bà Nuth Thị Sóc Vol

Theo chia sẻ của em Tài, vào sáng mùng 2 Tết của 2 năm trước, bà Vol chuẩn bị làm đám giỗ cho cha chồng. Sau khi tắm xong, bà có triệu chứng nhức đầu dữ dội, gia đình lập tức đưa bà đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang (TP. Long Xuyên). Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bà bị xuất huyết não và khẩn cấp chuyển bà lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) để tiếp tục điều trị... Dù ban đầu sức khỏe của bà có phần hồi phục và vẫn có thể đi lại được, nhưng hơn 1 năm trở lại đây, bà chỉ nằm một chỗ và thường xuyên lên cơn co giật, sức khỏe yếu dần, lúc tỉnh lúc mê.

“Hoàn cảnh của bà Mai Liên và bà Nuth Thị Sóc Vol hiện nay đặc biệt khó khăn, khi phải đối mặt với căn bệnh nặng. Họ từng có cuộc sống khỏe mạnh, có việc làm và kinh tế gia đình ổn định. Nay vì biến cố bệnh tật, đẩy cuộc sống của họ vào cảnh thiếu thốn, đầy gian khó, phải trông chờ vào sự giúp đỡ từ cộng đồng và các tổ chức nhân ái” - Phó Trưởng ban Nhân dân khóm Tân Đông Danh Thanh bày tỏ.

NGUYỄN XÊ

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/hai-nguoi-phu-nu-ngheo-chong-choi-voi-benh-tat-a416895.html