Hải quân 682 với Ea Lâm

Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, những năm qua, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 682 luôn kề vai sát cánh với địa phương làm tốt công tác dân vận, góp phần nâng cao đời sống của người dân về mọi mặt và giữ gìn cuộc sống bình yên.

Các đối tượng chính sách và hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số nhận quà tết do Lữ đoàn 682 và các đơn vị trao tặng. Ảnh LẠC VIỆT

Các đối tượng chính sách và hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số nhận quà tết do Lữ đoàn 682 và các đơn vị trao tặng. Ảnh LẠC VIỆT

Dấu ấn đậm nét của những người lính hải quân 682 trong công tác dân vận là giúp đỡ xã miền núi Ea Lâm và đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây bằng những việc làm thiết thực.

Mang xuân vui về với buôn làng

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và chương trình “Tết vì người nghèo năm 2025”, trước thềm xuân mới Ất Tỵ vừa qua, cán bộ chiến sĩ (CBCS) Lữ đoàn 682 Vùng 4 Hải quân phối hợp với Tỉnh đoàn Phú Yên và Trung tâm Công tác xã hội Thanh thiếu niên thuộc Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức chương trình “Tết trọn niềm vui - Thắm tình quân dân 2025” tại xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh. Tham gia chương trình này còn có Công ty CP Xây dựng cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật Thành Công (TP Hà Nội), Phòng khám Cộng đồng Hỷ Hỷ (TP Hồ Chí Minh).

Xuất phát từ TP Tuy Hòa khi mặt trời chưa thức giấc, vượt chặng đường dài gần 80 cây số, xuyên qua những cánh đồng mía, hoa màu và bạt ngàn cây xanh, hơn 20 CBCS của lữ đoàn và đoàn viên thanh niên các đơn vị tham gia chương trình đã có mặt tại trung tâm xã Ea Lâm trước 8 giờ 30 như kế hoạch. Khi chuyến xe chở gạo và quà tết đến điểm tập kết, phong màn, khẩu hiệu vừa treo lên, gian hàng 0 đồng được bày ra cũng là lúc người dân từ các thôn buôn đến xếp hàng ngồi trật tự trên sân.

Rất khẩn trương, chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ các đơn vị đã trao tặng 144 suất quà tết, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng đến 1 triệu đồng cho 66 gia đình chính sách, 50 hộ nghèo và 28 học sinh nghèo vượt khó có thành tích tốt trong học tập. Riêng “Chuyến xe yêu thương - Gian hàng 0 đồng” phục vụ cho tất cả người dân địa phương nhiều giờ liền mà không ai phải mất tiền. Ngoài ra, những người lính hải quân còn trực tiếp cắt tóc miễn phí cho hàng chục trẻ em và người dân địa phương.

Đón nhận phần quà của CBCS Lữ đoàn 682 trao tặng, ông Ma Văn Đường ở buôn Bai không giấu được niềm vui: “Tôi là thương binh, sức khỏe ngày càng giảm sút, kinh tế gia đình khó khăn. Món quà của những chiến sĩ hải quân - Bộ đội Cụ Hồ trao tặng đủ để cả nhà ăn tết cùng với bà con trong buôn làng”.

Còn Nay H Om (mí Nghéc) ở buôn Bưng B xúc động nói: “Với phần quà này, tết này bàn thờ liệt sĩ của gia đình sẽ ấm áp hơn”. Bà Ksor H Nga ở buôn Học thì bảo: “Hôm nay được đi chợ mua sắm nhiều quần áo tết mà không phải mất tiền, ai cũng thích, cũng phấn khởi. Đặc biệt, món quà do bộ đội hải quân 682 và các đơn vị trao tặng rất có giá trị và ý nghĩa đối với gia đình thuộc diện hộ nghèo như gia đình mình”.

Vui nhất và phấn khởi ra mặt là 28 học sinh nghèo vượt khó có thành tích học tập tốt của Trường tiểu học và THCS Ea Lâm khi mỗi em được tặng một phần quà trước thềm xuân mới. “Không chỉ hỗ trợ về vật chất, các chú bộ đội hải quân còn động viên tinh thần, tạo động lực để em vươn lên trong học tập. Với em, đây là một cái tết đầy ý nghĩa”, Y Xưa (học lớp 8) thổ lộ.

Còn Y Tuyên, cậu bé học lớp 7, ở buôn Bai, vừa được đại úy Nguyễn Sơn Dương, cán bộ Phòng Tham mưu Lữ đoàn 682 cắt tóc, tươi cười bộc bạch: “Tóc của em đã lâu rồi chưa cắt, ngứa ngáy rất khó chịu. Hôm nay được các chú bộ đội 682 về đây cắt cho, em rất vui và rất thích kiểu tóc này”.

Dịp này, đại diện Lữ đoàn 682 cũng đã đến thăm, chúc tết Đảng ủy, UBND xã Ea Lâm.

Mệnh lệnh từ trái tim người lính

Trung tá Phạm Đức Cần, Phó Chính ủy Lữ đoàn 682 cho biết: Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của người lính Cụ Hồ, CBCS Lữ đoàn 682 Vùng 4 Hải quân luôn chú trọng thực hiện tốt công tác này, xem đây là mệnh lệnh từ trái tim người lính. Qua đó góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo sức mạnh tổng hợp để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ea Lâm là xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 90%, trong đó 27% thuộc diện hộ nghèo. Thực hiện Kế hoạch 68 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên về triển khai mô hình “Cơ quan, đơn vị giúp đỡ xã, thôn (buôn) khó khăn và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức giúp đỡ hộ nghèo”, Lữ đoàn 682 đã nhận giúp đỡ xã này. Theo đó, đơn vị đã triển khai mô hình “Hũ gạo vì người nghèo”, vận động CBCS tiết kiệm mỗi ngày 2kg gạo, hằng năm tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo” tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo và mua sách vở, đồ dùng học tập tặng học sinh Trường tiểu học và THCS Ea Lâm…

Theo Chủ tịch UBND xã Ea Lâm Nay Y Lé, chương trình “Tết trọn niềm vui - Thắm tình quân dân” là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc được CBCS Lữ đoàn 682 thực hiện trong nhiều năm qua tại Ea Lâm. Từ 2019 đến nay, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị hỗ trợ người dân các thôn buôn 4 tấn gạo, trao tặng hàng trăm suất quà tết cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đồng thời trao tặng 2 xe đạp và 2.000 cuốn vở cùng đồ dùng học tập cho các em học sinh; tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 100 lượt người dân. Cùng với đó, đơn vị còn tổng dọn vệ sinh nhà văn hóa, trạm y tế xã, khơi thông hàng chục kilomet cống rãnh, đường giao thông liên thôn, cắt tóc miễn phí và trao tặng quần áo ấm cho người già, trẻ em…

Hoạt động thường niên này để lại ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ hải quân sâu đậm trong lòng người dân địa phương, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày càng bền vững.

Chủ tịch UBND xã Ea Lâm Nay Y Lé

LẠC HỒNG

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/349/325766/hai-quan-682-voi-ea-lam.html