“Hải trình” bồi dưỡng tình yêu biển, đảo quê hương
“Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” với em giống như một chuyến “hải trình” lý thú. Qua mỗi vòng thi, chúng em biết thêm nhiều điều về biển, đảo Việt Nam và những người lính đang ngày đêm canh giữ biển trời. Càng tìm hiểu, em càng thấy yêu và tự hào về biển, đảo của Tổ quốc mình. Đó là những lời chia sẻ đầy hào hứng của Vũ Linh Nhi, lớp 9C Trường THCS Quảng Vinh, vừa trở về từ Chung kết cấp quốc gia Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” năm 2026.

Thành viên đội Đảo Mê (5 bạn mặc áo vàng) chụp ảnh lưu niệm
“Hải trình” của Linh Nhi và đồng đội thú vị không chỉ bởi những kiến thức sâu rộng về biển, đảo, mà còn là những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ, những thử thách và trải nghiệm thực tế mà các em có được từ “Em yêu biển đảo quê hương”.

Linh Nhi (ngoài cùng, bên trái) và Linh Nga (đứng giữa) cùng gia đình trong cuộc thi cấp tỉnh.
Sát cánh cùng Linh Nhi qua các vòng thi có đồng đội và người em ruột thân thiết - Vũ Linh Nga. Hai chị em đã vượt qua vòng thi cấp phường để giành quyền đi tiếp. Càng tiến sâu, Linh Nhi và Linh Nga càng nhận ra kiến thức trong sách giáo khoa là chưa đủ. Bởi vậy, hai chị em dành nhiều thời gian tìm hiểu về vị trí địa lý, lịch sử xác lập, thực thi chủ quyền biển, đảo và những câu chuyện về người lính nơi đầu sóng. Các nội dung khó được đọc lại, ghi chép, trao đổi và tự đặt câu hỏi để kiểm tra lẫn nhau.
Nỗ lực ấy được đền đáp khi Linh Nhi giành giải Nhất, Linh Nga đạt giải Ba tại vòng thi cấp tỉnh. Hai chị em cùng được lựa chọn vào Chung kết khu vực 2.
Bước vào chặng đường mới, hai chị em tiếp tục miệt mài ôn luyện, học cách phối hợp và giữ bình tĩnh trước những câu hỏi khó. Tại Chung kết khu vực 2, đội Thanh Hóa gồm 5 thành viên đã giành giải Nhất, qua đó giành quyền vào Chung kết toàn quốc.
Cũng tại Chung kết khu vực 2, Linh Nga đã đạt giải Ba cuộc thi vẽ tranh “Em yêu biển đảo quê hương”.

Các thành viên trong đội trải nghiệm trên tàu cảnh sát biển.
“Đội em quyết định lấy tên là Đảo Mê, vì nói đến Đảo Mê mọi người đều biết đảo ở Thanh Hóa. Một điều thú vị nữa là cái tên thể hiện đúng hành trình của đội chúng em, khi mỗi thành viên ban đầu đến với cuộc thi vì tò mò, muốn thử sức. Nhưng càng tìm hiểu, đọc thêm những câu chuyện về biển, đảo, các em càng “mê” những vùng biển, hòn đảo của Tổ quốc”, Linh Nga chia sẻ.
Bước vào Chung kết toàn quốc, hai chị em cùng các thành viên đội “Đảo Mê” tiếp tục mang theo hành trang kiến thức đã tích lũy qua từng vòng thi.
Trên sân chơi lớn, các em thể hiện sự hiểu biết về lịch sử, địa lý, Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam, Luật Cảnh sát biển Việt Nam... Qua mỗi phần thi, những kiến thức về biển, đảo quê hương được các em vận dụng một cách linh hoạt, gắn với những hình ảnh “người thật, việc thật” về ngư dân ngày đêm bám biển và cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng, ngọn gió.

Các thành viên đội Đảo Mê (5 bạn mặc áo vàng) nhận giải Cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”
Kết quả tại Chung kết toàn quốc chưa đạt như kỳ vọng, nhưng với hai chị em và các thành viên đội “Đảo Mê”, hành trình ấy vẫn để lại nhiều dấu ấn.
Đặc biệt, những trải nghiệm thực tế tại tàu cảnh sát biển, tìm hiểu nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ, nghe kể về những chuyến tuần tra, cứu hộ, cứu nạn, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên biển..., giúp các em thêm yêu biển, đảo quê hương.

Bức tranh đoạt giải của em Vũ Linh Nga
Linh Nhi cho biết: “Tham gia cuộc thi, em hiểu hơn rằng biển, đảo Việt Nam không chỉ là không gian sinh tồn, nguồn tài nguyên quý giá mà còn gắn với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Qua hàng nghìn năm, cha ông ta đã dành nhiều công sức và cả xương máu để xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền trên những vùng biển, đảo quê hương”.
Với Linh Nhi, Linh Nga và các thành viên đội “Đảo Mê”, điều còn lại sau cuộc thi không chỉ có kiến thức mà còn là tình yêu dành cho biển, đảo quê hương được bồi đắp qua từng “hải trình”.
Từ những điều được học, được nghe và được trải nghiệm, các em hiểu hơn về biển, đảo, từ đó hình thành ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường biển, chia sẻ với học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở miền biển, đảo và nỗ lực học tập, rèn luyện để mai sau góp sức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

