Hai trường hợp nhặt được của rơi trả lại người mất

Thông tin từ Công an Phường 1 (TP. Đông Hà) cho biết, đơn vị vừa tiến hành xác minh và bàn giao một số tài sản cho 2 người dân đã đánh mất trước đó.

 Công an Phường 1, TP. Đông Hà trao trả lại tài sản cho anh Phạm Văn Chí - Ảnh: Công an Phường 1 cung cấp

Công an Phường 1, TP. Đông Hà trao trả lại tài sản cho anh Phạm Văn Chí - Ảnh: Công an Phường 1 cung cấp

Cụ thể, sáng qua 9/3/2020, anh Võ Thành Tâm, ở xã Cam An, huyện Cam Lộ trên đường đi làm đã nhặt được 1 chiếc ví tại khu vực đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP. Đông Hà, bên trong có tiền mặt và một số giấy tờ tùy thân mang tên Phùng Nguyễn Hiếu Nghi, ở Khu phố 6, Phường 3, TP. Đông Hà. Sau khi xác minh, Công an Phường 1, TP. Đông Hà đã tiến hành trao trả lại số tài sản cho người đánh rơi trong sáng cùng ngày.

Trước đó, sáng 8.3.2020, cô giáo Ngô Thị Hiền Lương, Phó Hiệu Trưởng Trường Tiểu học Hùng Vương, TP.Đông Hà nhặt được một chiếc ví, bên trong có hơn 5 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân khác. Cô Lương đã nhanh chóng đưa số tài sản nói trên đến giao nộp tại Công an Phường 1 để xác minh và tiến hành trao trả lại cho chủ sở hữu tài sản là anh Phạm Văn Chí, ở Tiểu khu 3, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong.

Hành động đẹp nhặt được của rơi trả lại người đánh mất của anh Thành Tâm và cô giáo Hiền Lương thể hiện sự trung thực, là những tấm gương sáng cần được biểu dương, nhân rộng.

H.T

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=82&modid=445&itemid=146666