Hamas, Israel thả thêm con tin và tù nhân trong ngày thứ năm của lệnh ngừng bắn

Hamas đã giải thoát thêm 12 con tin và Israel đã thả 30 tù nhân Palestine vào thứ Ba (28/11) trong ngày thứ năm của lệnh ngừng bắn vừa được gia hạn giữa nhóm phiến quân người Palestine và Israel trong cuộc chiến ở Gaza.

Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC) cho biết 12 con tin đã được chuyển ra khỏi Gaza. Sau đó, quân đội Israel xác nhận rằng 10 công dân Israel và 2 công dân nước ngoài cùng lực lượng đặc biệt của họ đang ở trên lãnh thổ Israel.

 Một chiếc xe của Hội Chữ thập đỏ chở con tin rời khỏi Dải Gaza vào ngày 28 tháng 11 năm 2023. Ảnh: Reuters

Một chiếc xe của Hội Chữ thập đỏ chở con tin rời khỏi Dải Gaza vào ngày 28 tháng 11 năm 2023. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, cảnh quay trực tiếp do Đài truyền hình Al Jazeera phát sóng hôm thứ Ba cho thấy một chiếc xe buýt chở các tù nhân Palestine rời khỏi Nhà tù Ofer của Israel ở Bờ Tây bị chiếm đóng.

Israel cho biết họ đã trả tự do cho 30 người Palestine bị giam giữ khỏi Ofer và một trung tâm giam giữ ở Jerusalem. Trước đó, họ cho biết nhóm tù nhân này sẽ gồm 15 phụ nữ và 15 nam thiếu niên.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Qatar, cơ quan đang hòa giải cuộc xung đột, cho biết các con tin Israel được trả tự do bao gồm 9 phụ nữ và một trẻ vị thành niên. Trên Telegram, một số con tin đã được bàn giao bởi Lữ đoàn Al Quds, cánh vũ trang của phong trào Thánh chiến Hồi giáo Palestine.

Lệnh ngừng bắn đã mang lại cho Gaza thời gian nghỉ ngơi đầu tiên sau bảy tuần giao tranh và bắn phá khiến phần lớn Dải Gaza trở thành đống đổ nát. Lẽ ra thỏa thuận này sẽ hết hạn qua đêm vào thứ Ba nhưng cả hai bên đã đồng ý gia hạn thêm 2 ngày.

Israel cho biết lệnh ngừng bắn có thể được kéo dài hơn nữa với điều kiện Hamas tiếp tục giải thoát ít nhất 10 con tin Israel mỗi ngày. Nhưng với việc ngày càng có ít phụ nữ và trẻ em bị giam giữ, việc ngừng bắn sau thứ Tư tới có thể phải đòi hỏi thêm các cuộc đàm phán.

Tổng số con tin được Hamas thả kể từ khi bắt đầu lệnh ngừng bắn vào thứ Sáu tuần trước hiện là 81 người, trong đó có 60 người Israel - tất cả đều là phụ nữ và trẻ em - và 21 người nước ngoài, nhiều người trong số họ là nông dân Thái Lan đến Israel làm việc. Israel đã trả tự do cho 150 tù nhân tính đến trước đợt thả hôm thứ Ba.

 Ngươi dân Gaza tận dụng thời gian ngừng bắn để tìm kiếm đồ đạc còn dùng được trong đống đổ nát. Ảnh: AP

Ngươi dân Gaza tận dụng thời gian ngừng bắn để tìm kiếm đồ đạc còn dùng được trong đống đổ nát. Ảnh: AP

Sau khoảng 7 tuần giao tranh, hơn 2/3 trong số 2,3 triệu người ở Gaza đã mất nhà cửa vì chiến sự, với hàng nghìn gia đình phải ngủ trong những nơi trú ẩn tạm bợ chỉ với những đồ đạc họ có thể mang theo.

Nhiều người đang tận dụng lệnh ngừng bắn để quay trở lại những ngôi nhà bị bỏ hoang hoặc bị phá hủy, như Abu Shamaleh, người đang lục lọi đống đổ nát của ngôi nhà bị san phẳng của mình ở Khan Younis, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể phục hồi được.

Ông cho biết 37 thành viên trong gia đình đã thiệt mạng và không có máy móc để khai quật thi thể của một người anh họ vẫn bị chôn vùi trong đống đổ nát.

"Thỏa thuận đình chiến là lúc dỡ bỏ đống đổ nát, tìm kiếm tất cả những người mất tích và chôn cất họ. Chúng tôi tôn vinh những người đã chết bằng cách chôn cất họ. Thỏa thuận đình chiến có ích gì nếu thi thể vẫn còn dưới đống đổ nát?", anh nói.

Trong số các con tin Israel chưa được giải thoát có em bé 10 tháng tuổi Kfir Bibas và anh trai Ariel 4 tuổi, cùng với cha mẹ của các em là Yarden và Shiri. Các quan chức Israel cho biết họ tin rằng gia đình này đang bị một nhóm chiến binh không phải Hamas giam giữ.

Cuộc phong tỏa của Israel đã dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống chăm sóc sức khỏe của Gaza, đặc biệt là ở phía bắc dải đất chật hẹp này, nơi không có bệnh viện nào còn hoạt động. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết nhiều người dân Gaza có thể sớm chết vì bệnh tật hơn là do đánh bom.

Huy Hoàng (theo Reuters, AJ, AP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/hamas-israel-tha-them-con-tin-va-tu-nhan-trong-ngay-thu-nam-cua-lenh-ngung-ban-post274356.html