Thắp 'lửa Xuân' nơi biên cương A Lưới

Giữa cái se lạnh những ngày giáp Tết nơi vùng biên A Lưới, sắc đỏ của 145 lá cờ Tổ quốc rực rỡ tung bay trước hiên nhà người dân thôn A Tin (xã A Lưới 4) như sưởi ấm cả đại ngàn.

Mỗi lá cờ không chỉ là món quà Xuân ý nghĩa, mà còn là biểu tượng thiêng liêng của niềm tin, trách nhiệm và sự gắn bó bền chặt giữa lực lượng Công an với đồng bào nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Trao tặng cờ Tổ quốc cho các hộ dân, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước nơi vùng biên.

Trao tặng cờ Tổ quốc cho các hộ dân, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước nơi vùng biên.

Trong hành trình “Mang Xuân ấm đến vùng biên”, cán bộ, chiến sĩ An ninh đối ngoại Công an thành phố Huế đã trực tiếp đến từng hộ gia đình trao cờ, thăm hỏi và động viên bà con. Giữa vùng đất giáp biên, nơi mỗi mái nhà đều gắn với nhiệm vụ giữ rừng, giữ đất, giữ mốc giới, việc treo lên một lá cờ mới mang ý nghĩa đặc biệt hơn bao giờ hết.

Anh Hồ Văn P., người dân thôn A Tin, xúc động chia sẻ khi đón nhận lá cờ đỏ sao vàng: “Bà con nơi đây luôn xem việc bảo vệ đường biên, cột mốc là trách nhiệm của mình. Nay được các chú Công an tặng cờ, chúng tôi càng thêm tự hào, nhắc nhở con cháu sống xứng đáng với vùng đất biên cương”.

Không dừng lại ở 145 lá cờ, chuỗi hoạt động an sinh xã hội tiếp tục lan tỏa bằng nhiều việc làm thiết thực. Chi đoàn và Hội Phụ nữ cơ sở Phòng An ninh đối ngoại đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Du lịch Huế tổ chức trao hơn 200 áo ấm, 300 khăn quàng đỏ cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Hồng Thủy (xã A Lưới 1); 145 áo ấm cho học sinh Trường Tiểu học Hương Lâm (xã A Lưới 4).

Những nụ cười ấm áp của các em nhỏ khi được nhận những món quà nhân dịp tết đến

Những nụ cười ấm áp của các em nhỏ khi được nhận những món quà nhân dịp tết đến

Đoàn công tác cũng trao 70 suất quà cho lực lượng an ninh, trật tự cơ sở xã A Lưới 4 và 17 suất quà cho các gia đình chính sách, với tổng trị giá gần 96 triệu đồng. Những món quà tuy không quá lớn về vật chất, nhưng thấm đượm nghĩa tình, góp phần giúp bà con vùng cao đón một cái Tết đủ đầy, ấm áp hơn.

Tiếp nối yêu thương, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố đã trao 50 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Trường Tiểu học Hồng Quảng (xã A Lưới 2).

Trong không khí ấm áp của buổi trao quà, những ánh mắt rụt rè, những nụ cười e ấp của các em nhỏ dường như làm vơi đi cái lạnh cuối năm nơi miền sơn cước.

Với các em nhỏ nơi đại ngàn Trường Sơn, sự quan tâm ấy không chỉ là món quà vật chất, mà còn là nguồn động viên để nuôi dưỡng ước mơ, tiếp tục hành trình đến lớp.

Nhiều phần quà đã được trao đến các em học sinh vùng biên A Lưới

Nhiều phần quà đã được trao đến các em học sinh vùng biên A Lưới

Lan tỏa tinh thần sẻ chia, Công an xã A Lưới 5 tổ chức chương trình “Xuân ấm áp”, trao 100 suất quà Tết cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn và 300 suất quà cho các em tại Trường Mầm non Hương Nguyên, Trường Mầm non Hồng Hạ. Niềm vui hiện rõ trên từng gương mặt khi những phần quà được trao tận tay.

Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, mỗi hoạt động đều được lồng ghép tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, giữ gìn đường biên, cột mốc, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Chính từ những việc làm cụ thể, thiết thực ấy, “thế trận lòng dân” nơi biên giới ngày càng được củng cố vững chắc.

Mùa Xuân nơi biên cương không chỉ đến từ sắc hoa rừng hay tiếng cười trẻ nhỏ, mà còn được thắp lên từ những nghĩa cử âm thầm, bền bỉ của lực lượng Công an nhân dân. 145 lá cờ đỏ thắm giữa đại ngàn hôm nay chính là biểu tượng sinh động của sự gắn kết giữa ý Đảng và lòng dân, của niềm tin son sắt nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Xuân đã về trên dải đất biên cương – một mùa Xuân của nghĩa tình, của đoàn kết và của niềm tin vững bền vào ngày mai.

Ngọc Minh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/thap-lua-xuan-noi-bien-cuong-a-luoi-511433.html