Hàng ngàn người tham dự đại Lễ Vu lan báo hiếu ở tỉnh Bình Thuận

Hàng ngàn tăng ni, phật tử, người dân ở tỉnh Bình Thuận xúc động tưởng nhớ công lao của đấng sinh thành, dưỡng dục trong đại lễ Vu lan báo hiếu 2024.

Sáng 18/8 (tức 15/7 âm lịch), Chùa Phật Ân (Tp.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) tổ chức đại lễ Vu lan báo hiếu Phật lịch 2568, dương lịch 2024. Đại lễ thu hút hàng nghìn tăng ni, phật tử và người dân tham dự.

Tham dự lễ Vu lan báo hiếu tại chùa Phật Ân, các đại biểu và phật tử thập phương được chứng kiến và thực hành một số nghi lễ Vu Lan Báo Hiếu như nghi thức cài hoa hồng, tác bạch cúng dường, nghi thức quá đường, lễ dâng cơm…

Quang cảnh buổi Lễ vu lan tại Chùa Phật Ân.

Quang cảnh buổi Lễ vu lan tại Chùa Phật Ân.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các tăng ni, phật tử đã tiến hành các nghi thức của buổi lễ.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các tăng ni, phật tử đã tiến hành các nghi thức của buổi lễ.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin, cô Phương Diễm Trinh, người dân Tp.Phan Thiết cho biết: Trong năm chỉ có một ngày này để báo hiếu cha mẹ và đây cũng là dịp nhắc nhở mọi người về công ơn sinh thành, dưỡng dục của tổ tiên, ông bà, cha mẹ và tri ân những người có công với đất nước.

Cô Phương Diễm Trinh, người dân Tp.Phan Thiết đi dự Lễ vu lan.

Cô Phương Diễm Trinh, người dân Tp.Phan Thiết đi dự Lễ vu lan.

"Vu Lan báo hiếu là truyền thống tốt đẹp từ ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, thể hiện tình người trong cuộc sống nhân sinh, mang đậm văn hóa tâm linh, văn hóa đạo đức tình người. Lễ Vu lan báo hiếu ngày nay đã trở thành ngày hội chung cho tất cả những ai đang hướng lòng mình về nguồn cội thiêng liêng cao quý, mà gần nhất là hình ảnh của cha và mẹ.

Ngày lễ Vu Lan đã về cũng là ngày báo hiếu của các Phật tử để dâng trọn tấm lòng hiếu kính lên cha mẹ hiện tiền cũng như dâng nén tâm hương lên cha mẹ không còn tại thế, nguyện cầu cho tất cả đều hưởng phúc lành trong mùa Vu Lan báo hiếu".

Đó là sự chia sẻ đầy xúc động trong buổi lễ của Đại đức Thích Nguyên Phương, Phó Trưởng Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận.

Đại đức Thích Nguyên Phương, Phó Trưởng Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận

Đại đức Thích Nguyên Phương, Phó Trưởng Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận

Trao đổi với PV, phật tử Nguyễn Nhật Như Nguyệt cho biết: "Hôm nay là ngày vu lan thắng hội, em được trở về dưới mái chùa, được nghe những lời pháp quý báu của quý thầy, em vô cùng xúc động và bồi hồi nhớ về những hành động không tốt mà em đã từng làm cho cha mẹ buồn. Vu lan về em xin tri ân ơn dưỡng dục của đấng sinh thành, người mà lặng lẽ bao lần rơi nước mắt vì con. Xin nguyện cầu cho cha mẹ được sống an vui".

Phật tử Nguyễn Nhật Như Nguyệt (Tp.Phan Thiết).

Phật tử Nguyễn Nhật Như Nguyệt (Tp.Phan Thiết).

Những người tham dự, không phân biệt tăng ni, phật tử hay người dân đều lắng đọng tâm tư, hồi tưởng về công ơn trời bể của đấng sinh thành, về những lỗi lầm của bản thân mình trong quá khứ với mẹ cha bằng nghi thức sám hối.

Những người tham dự, không phân biệt tăng ni, phật tử hay người dân đều lắng đọng tâm tư, hồi tưởng về công ơn trời bể của đấng sinh thành, về những lỗi lầm của bản thân mình trong quá khứ với mẹ cha bằng nghi thức sám hối.

Có giọt nước mắt của sự hối tiếc, ngậm ngùi; có giọt nước mắt của niềm hạnh phúc vô biên vì may mắn còn cha, còn mẹ.

Có giọt nước mắt của sự hối tiếc, ngậm ngùi; có giọt nước mắt của niềm hạnh phúc vô biên vì may mắn còn cha, còn mẹ.

Bên cạnh ý nghĩa báo hiếu công đức sinh thành, dưỡng dục của tổ tiên, ông bà, cha mẹ, đại lễ Vu lan còn là dịp để nhắc nhớ, tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ, thể hiện lòng biết ơn của thế hệ sau đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của đất nước.

Nguyễn Đắc Phú

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hang-ngan-nguoi-tham-du-dai-le-vu-lan-bao-hieu-o-tinh-binh-thuan-204240818120400811.htm