Hàng ngàn người trẻ hòa chung nhịp đập 'Tổ quốc trong tim'
Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” do Báo Nhân Dân tổ chức tiếp tục mang đến nhiều cảm xúc trong lòng khán giả Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ thượng cờ và nghi thức hát Quốc ca diễn ra trong cơn mưa rào bất chợt của Thành phố Hồ Chí Minh. (Nguồn: Nhân Dân)
Sau sự kiện tổ chức lần đầu tiên tại Thành phố Hà Nội, năm nay, Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” đến với khán giả Thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục khơi dậy, lan tỏa lòng yêu nước qua những tiết mục đặc sắc trong chương trình.
Nếu như ở mùa đầu tiên, chương trình được liên kết với nhau bằng những bài hát tràn đầy cảm xúc, thì ở mùa 2, chương trình có sự khác biệt từ kết cấu nội dung đến những ca khúc được chọn biểu diễn.
Tối 23/8, chương trình nghệ thuật chính luận, concert Quốc gia "Tổ quốc trong tim" 2026 đã sôi nổi diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc City, phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
Không chỉ mang đến không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, chương trình còn khơi dậy trong đông đảo khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ, niềm tự hào dân tộc, sự trân trọng lịch sử và ý thức biến tình yêu đất nước thành những hành động thiết thực trong học tập, lao động, cống hiến.
Đến dự chương trình có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và hơn 40.000 khán giả từ khắp mọi nơi trên cả nước tề tựu về.
Phát biểu khai mạc chương trình, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đặt câu hỏi: Điều gì khiến hàng triệu con người, dù sinh ra ở những vùng đất khác nhau, nói bằng những giọng nói khác nhau, lại cùng lặng đi trong khoảnh khắc Quốc ca vang lên?
Theo ông Lê Quốc Minh, câu trả lời không nằm trong bất kỳ giáo trình nào mà hiện hữu trong lồng ngực mỗi người. Đó cũng là lý do chương trình mang tên "Tổ quốc trong tim."
Từ cột cờ Lũng Cú nơi địa đầu Tổ quốc đến mũi Cà Mau; từ những bản làng trên đỉnh Trường Sơn đến những cột mốc chủ quyền giữa trùng khơi; từ các khu công nghiệp đến những cánh đồng lúa chín, đất nước chưa bao giờ chỉ là một khái niệm để học thuộc mà hiện diện trong những điều bình dị, gần gũi của cuộc sống.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc chương trình. (Nguồn: Nhân Dân)
Ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh, nghệ thuật chính luận không phải là bài giảng được đặt trên sân khấu mà là cách nói về những điều lớn lao bằng ngôn ngữ của trái tim, thông qua âm nhạc, hình ảnh và những câu chuyện có thật.
Ở đó, lý tưởng được cảm nhận, lịch sử được sống lại; khán giả cùng tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do, những người đang bảo vệ biên cương, hải đảo và hàng triệu người dân ngày đêm lao động, dựng xây đất nước.
Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới những dấu mốc 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045.
Theo ông Lê Quốc Minh, hành trình phía trước còn nhiều thử thách nhưng dân tộc Việt Nam có một sức mạnh đặc biệt, đó là Tổ quốc luôn ở trong trái tim mỗi người.
Tinh thần này cũng là mạch cảm xúc xuyên suốt chương trình, từ quá khứ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến niềm tự hào, ý chí cống hiến và khát vọng dựng xây tương lai.
Từ đầu giờ chiều, nhiều giờ trước khi chương trình chính thức bắt đầu (lúc 20 giờ), đông đảo khán giả đã có mặt tại khu vực tổ chức. Những cờ đỏ sao vàng, những chiếc áo in hình bản đồ Việt Nam cùng nhiều phụ kiện mang sắc đỏ tạo nên bầu không khí sôi động.
Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, thể hiện niềm vui khi được tham dự một sự kiện nghệ thuật quy mô lớn hướng tới kỷ niệm Quốc khánh 2/9.
Trong dòng người đến với chương trình có Bùi Ngọc Anh Minh, sinh năm 2011, đến từ Quảng Ngãi. Dù còn nhỏ tuổi và phải di chuyển một quãng đường khá xa, Minh đã chủ động "săn" vé trên website để có cơ hội tham gia concert.
Với em, đây không chỉ là một đêm thưởng thức âm nhạc mà còn là dịp được trực tiếp hòa mình vào không khí hào hùng, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước.
Minh cho biết đặc biệt chờ đợi phần trình diễn của những giọng ca giàu nội lực như Tùng Dương và Võ Hạ Trâm. Trong số các ca khúc về quê hương, đất nước, em yêu thích nhất "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" qua phần thể hiện của ca sỹ Tùng Dương. Giai điệu và ca từ của bài hát mang lại cho em nhiều cảm xúc, khơi dậy niềm tự hào về lịch sử đấu tranh, xây dựng và phát triển của dân tộc.
"Em đến concert để xem các nghệ sỹ biểu diễn, đồng thời thể hiện niềm tự hào trước sự phát triển của đất nước. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này góp phần phát triển kinh tế quốc gia," Bùi Ngọc Anh Minh chia sẻ.
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, anh Trần Minh Pháp cho biết quyết định tham dự concert xuất phát từ lòng tự hào dân tộc và mong muốn ôn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang của đất nước bằng ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi với thế hệ trẻ. Đây cũng là cơ hội để anh có được một kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ, được đứng giữa đông đảo khán giả và cùng hát những ca khúc hướng về quê hương.
Theo Minh Pháp, yêu nước không chỉ là cảm xúc trong một đêm concert mà cần được thể hiện bằng những hành động cụ thể.
Bản thân anh sẽ cố gắng học tập, làm việc thật tốt để góp sức xây dựng Tổ quốc, đồng thời chia sẻ những bài viết tích cực về lòng yêu nước trên mạng xã hội.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt tại Chương trình nghệ thuật chính luận "Tổ quốc trong tim" năm nay là Lễ diễu binh của lực lượng vũ trang tại chương trình. (Nguồn: Nhân Dân)
Chương trình mở đầu bằng lễ thượng cờ trang nghiêm. Dẫn đầu đoàn thượng cờ là Quân kỳ Quyết thắng, theo sau là đội tiêu binh gồm 34 chiến sỹ, tượng trưng cho 34 chiến sỹ đầu tiên của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong thời khắc Quốc kỳ được kéo lên, các đại biểu, nghệ sỹ và khán giả cùng cất cao "Tiến quân ca", bất chấp trời mưa rất to.
Theo ông Đặng Lê Minh Trí, Tổng đạo diễn chương trình, “Tổ quốc trong tim” năm nay được kết cấu thành ba chương nghệ thuật. “Non sông một dải” gợi lại hành trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và những giá trị được đánh đổi bằng sự hy sinh của các thế hệ người Việt Nam. “Sắc đỏ tự hào” lấy hình tượng lá cờ Tổ quốc làm sợi chỉ đỏ, biểu trưng cho niềm kiêu hãnh, ý chí và tinh thần đoàn kết dân tộc.
Khép lại, “Tổ quốc trong tim” mang màu sắc trẻ trung, hiện đại, kết nối các giá trị văn hóa ba miền, lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc đến với thế hệ hôm nay. Đặc biệt, “Tổ quốc trong tim” mùa 2 có thêm nhiều ca khúc về miền nam, về thành phố mang tên Bác với màu sắc đa dạng, tươi trẻ.
Hình tượng cờ đỏ sao vàng tiếp tục được sử dụng xuyên suốt từ hệ thống nhận diện, không gian sân khấu đến những khoảnh khắc có sự tham gia của công chúng, trở thành sợi dây kết nối các lớp ký ức lịch sử với đời sống hôm nay. Sân khấu chữ V, một trong những dấu ấn thị giác của chương trình, tiếp tục được phát triển với quy mô lớn hơn.
Hệ sân khấu chính có chiều dài 124m, chiều sâu 68m, hệ kết cấu cao 30m, trong đó khối chữ V ở trung tâm là điểm cao nhất. Hai thân chữ V vươn cao, hướng về phía trước; phần chân được tạo hình vững chắc, gợi liên tưởng đến nội lực được bồi đắp từ cội nguồn và khát vọng vươn lên của đất nước trong thời đại mới.
Một điểm ấn tượng khác của chương trình năm nay chính là lễ thượng cờ trong màn hát Quốc ca của hàng chục nghìn khán giả có mặt tại sân khấu khu đô thị Vạn Phúc.
Khán giả như được chứng kiến lễ thượng cờ ở Quảng trường Ba Đình với niềm cảm xúc đầy tự hào trong những ngày kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Một điểm nhấn của chương trình năm nay là màn diễu binh với quân số lực lượng quân đội và công an nhiều hơn lần tổ chức đầu tiên đã làm mãn nhãn người xem.
Nhiều ca khúc trong chương trình dù đã rất quen thuộc với công chúng nhưng được hòa âm phối khí lại, bỗng trở nên mới mẻ, tạo được nhiều cảm xúc trong lòng khán giả.
Những bài hát đi cùng năm tháng từ thời chiến tranh vẫn tiếp tục vang lên, mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả, đặc biệt với khán giả trẻ hôm nay. Các bạn trẻ đều thuộc và hát vang những bài hát cách mạng với tấm lòng rộng mở, tràn đầy niềm tin để cảm nhận Tổ quốc luôn ở trong tim mình./.
