Hàng nghìn người bì bõm lội bùn bắt cá cầu may

Sau tiếng trống khai hội, hàng nghìn người mang theo nơm, lưới ào ào lao xuống đầm Vực Rào (Hà Tĩnh) bì bõm bắt cá cầu may. Đây là lễ hội độc đáo đã tồn tại khoảng 300 năm tại địa phương.

Sáng 29/6, hàng nghìn người đổ xô tới vùng Vực Rào, thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), để dự lễ hội đánh bắt cá truyền thống Đồng Hoa.

Sáng 29/6, hàng nghìn người đổ xô tới vùng Vực Rào, thôn Nam Viên, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), để dự lễ hội đánh bắt cá truyền thống Đồng Hoa.

Lễ hội đánh cá Đồng Hoa (còn gọi là lễ hội đánh Vực) là 1 trong 3 lễ hội đánh cá truyền thống ở Việt Nam còn lưu giữ được đến ngày nay (lễ hội đánh cá ở Phong Châu - Phú Thọ; lễ hội đánh cá làng Me ở huyện Phúc Thọ - Hà Nội). Riêng hội đánh Vực ở xã Xuân Viên đã tồn tại khoảng 300 năm.

Lễ hội đánh cá Đồng Hoa (còn gọi là lễ hội đánh Vực) là 1 trong 3 lễ hội đánh cá truyền thống ở Việt Nam còn lưu giữ được đến ngày nay (lễ hội đánh cá ở Phong Châu - Phú Thọ; lễ hội đánh cá làng Me ở huyện Phúc Thọ - Hà Nội). Riêng hội đánh Vực ở xã Xuân Viên đã tồn tại khoảng 300 năm.

Lễ hội được tổ chức vào khoảng tháng 4-5 âm lịch, khi người dân đã xong mùa màng. Trong ảnh: Hàng nghìn người dân chuẩn bị dụng cụ đánh bắt cá từ lưới, nơm, vó... đi ra khu vực đầm Vực từ sáng sớm để tham gia lễ hội.

Lễ hội được tổ chức vào khoảng tháng 4-5 âm lịch, khi người dân đã xong mùa màng. Trong ảnh: Hàng nghìn người dân chuẩn bị dụng cụ đánh bắt cá từ lưới, nơm, vó... đi ra khu vực đầm Vực từ sáng sớm để tham gia lễ hội.

Sau khi các bậc cao niên trong làng cúng tế thành hoàng bản thổ tại ngôi miếu cạnh đầm, cả nghìn người ào xuống đầm đánh bắt cá.

Sau khi các bậc cao niên trong làng cúng tế thành hoàng bản thổ tại ngôi miếu cạnh đầm, cả nghìn người ào xuống đầm đánh bắt cá.

Người dân địa phương cho biết, ngày thường họ không được bắt cá tại đầm Vực. Dân làng sẽ cắt cử người trông giữ và chỉ cho đánh bắt vào ngày hội được tổ chức mỗi năm một lần.

Người dân địa phương cho biết, ngày thường họ không được bắt cá tại đầm Vực. Dân làng sẽ cắt cử người trông giữ và chỉ cho đánh bắt vào ngày hội được tổ chức mỗi năm một lần.

Người dân được dùng đủ các loại dụng cụ từ lưới, nơm, vó, lưới quét... nhưng không được sử dụng xung điện để bắt cá. Tương truyền, nếu người nào bắt được nhiều cá to thì sẽ gặp may mắn, mùa màng bội thu suốt năm.

Người dân được dùng đủ các loại dụng cụ từ lưới, nơm, vó, lưới quét... nhưng không được sử dụng xung điện để bắt cá. Tương truyền, nếu người nào bắt được nhiều cá to thì sẽ gặp may mắn, mùa màng bội thu suốt năm.

Người phụ nữ lớn tuổi cùng người thân đứng gần bờ để cất vó và may mắn bắt được những con cá chép, trắm khá to.

Người phụ nữ lớn tuổi cùng người thân đứng gần bờ để cất vó và may mắn bắt được những con cá chép, trắm khá to.

Cánh đàn ông dùng nơm, lưới quét ra giữa đầm. Khi ai bắt được cá to sẽ hô lớn để mọi người chúc mừng.

Cánh đàn ông dùng nơm, lưới quét ra giữa đầm. Khi ai bắt được cá to sẽ hô lớn để mọi người chúc mừng.

Trên bờ, rất đông người dân địa phương và du khách khắp nơi đổ về xem lễ hội độc đáo.

Trên bờ, rất đông người dân địa phương và du khách khắp nơi đổ về xem lễ hội độc đáo.

Nhiều trẻ em cùng người thân ra đầm đánh bắt cá.

Nhiều trẻ em cùng người thân ra đầm đánh bắt cá.

Thành quả là những con cá may mắn.

Thành quả là những con cá may mắn.

“Năm nay nước lớn hơn và cá bắt được ít hơn, nhỏ hơn các năm. Tuy nhiên, việc duy trì lễ hội giúp người dân thoái mái sau những ngày mùa còn trẻ em được trải nghiệm những ngày hè”, anh Ngọc Thắng (33 tuổi) cho hay.

“Năm nay nước lớn hơn và cá bắt được ít hơn, nhỏ hơn các năm. Tuy nhiên, việc duy trì lễ hội giúp người dân thoái mái sau những ngày mùa còn trẻ em được trải nghiệm những ngày hè”, anh Ngọc Thắng (33 tuổi) cho hay.

Nhiều người nằm sát xuống mặt nước, cố bắt những đàn cá dưới đầm.

Nhiều người nằm sát xuống mặt nước, cố bắt những đàn cá dưới đầm.

Chị Ngọc Mai (34 tuổi, trú xã Xuân Viên) cùng người thân bắt được gần 10kg cá các loại nhưng may mắn nhất vẫn là con cá chép vàng. “Năm nào gia đình tôi cũng tham gia bắt cá tại lễ hội ở đầm Vực Rào. Cá bắt được chủ yếu là chép, lóc, trắm, rô phi... vừa để ăn, vừa cho người thân”, chị Mai chia sẻ.

Chị Ngọc Mai (34 tuổi, trú xã Xuân Viên) cùng người thân bắt được gần 10kg cá các loại nhưng may mắn nhất vẫn là con cá chép vàng. “Năm nào gia đình tôi cũng tham gia bắt cá tại lễ hội ở đầm Vực Rào. Cá bắt được chủ yếu là chép, lóc, trắm, rô phi... vừa để ăn, vừa cho người thân”, chị Mai chia sẻ.

Ông Trần Minh Đức - Phó trưởng Ban Quản lý (BQL) dịch vụ công ích và các điểm du lịch huyện Nghi Xuân cho biết, năm nay có khoảng 5.000 người tham gia lễ hội đánh bắt cá tại đầm Vực Rào. Ngoài người dân địa phương còn có rất đông người từ khắp nơi đổ về hòa cùng lễ hội.

Ông Trần Minh Đức - Phó trưởng Ban Quản lý (BQL) dịch vụ công ích và các điểm du lịch huyện Nghi Xuân cho biết, năm nay có khoảng 5.000 người tham gia lễ hội đánh bắt cá tại đầm Vực Rào. Ngoài người dân địa phương còn có rất đông người từ khắp nơi đổ về hòa cùng lễ hội.

Phạm Trường

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hang-nghin-nguoi-bi-bom-loi-bun-bat-ca-cau-may-post1650521.tpo