Hàng nghìn người đội nắng xem bộ đội hợp luyện diễu binh

Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân đã đổ về Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam để chứng kiến các buổi hợp luyện của bộ đội chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Hàng nghìn người đội nắng xem bộ đội hợp luyện diễu binh

Dưới cái nắng oi ả của mùa hè miền Bắc, không khí tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) vẫn sôi động và đầy hào khí khi các đội hình quân đội hợp luyện cho sự kiện trọng đại sắp tới.

Dưới cái nắng oi ả của mùa hè miền Bắc, không khí tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) vẫn sôi động và đầy hào khí khi các đội hình quân đội hợp luyện cho sự kiện trọng đại sắp tới.

Những bước chân dứt khoát, những đội hình ngay ngắn, đồng đều, cùng tiếng hô vang rền đã tạo nên một bức tranh sống động, đầy cảm xúc.

Những bước chân dứt khoát, những đội hình ngay ngắn, đồng đều, cùng tiếng hô vang rền đã tạo nên một bức tranh sống động, đầy cảm xúc.

Tại thao trường Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, có 10 khối quân đội tham gia hợp luyện, đại diện cho các lực lượng vũ trang trong toàn quân.

Tại thao trường Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, có 10 khối quân đội tham gia hợp luyện, đại diện cho các lực lượng vũ trang trong toàn quân.

Người dân và khách tham quan được phép đứng ở các vị trí quy định để quan sát mà không làm ảnh hưởng đến quá trình luyện tập.

Người dân và khách tham quan được phép đứng ở các vị trí quy định để quan sát mà không làm ảnh hưởng đến quá trình luyện tập.

Bà Khuất Thị Tâm, 80 tuổi, đến từ xã Thanh Mỹ (Sơn Tây), đã có mặt tại địa điểm từ 6 giờ sáng. Dù tuổi cao và di chuyển bằng xe máy do con gái chở đến, bà vẫn hào hứng chia sẻ: “Trời ơi, thích quá con ạ! Từ bé đến giờ, bà mới được xem diễu binh thật sự. Các chiến sĩ duyệt binh làm bà phấn khởi lắm. Có lẽ chỉ xem được lần này nữa thôi".

Bà Khuất Thị Tâm, 80 tuổi, đến từ xã Thanh Mỹ (Sơn Tây), đã có mặt tại địa điểm từ 6 giờ sáng. Dù tuổi cao và di chuyển bằng xe máy do con gái chở đến, bà vẫn hào hứng chia sẻ: “Trời ơi, thích quá con ạ! Từ bé đến giờ, bà mới được xem diễu binh thật sự. Các chiến sĩ duyệt binh làm bà phấn khởi lắm. Có lẽ chỉ xem được lần này nữa thôi".

Khối chiến sĩ tác chiến điện tử trong buổi hợp luyện.

Khối chiến sĩ tác chiến điện tử trong buổi hợp luyện.

Từ Hòa Bình, bà Đinh Thị Ninh, người dân tộc Mường, cũng có mặt từ rất sớm cùng nhóm bạn. Chứng kiến sự nghiêm túc và vất vả của các chiến sĩ trong nắng hè, bác không giấu được niềm xúc động: “Thời tiết miền Bắc rất nắng nóng, nhưng tinh thần của các chiến sĩ thật là tuyệt vời. Họ luyện tập rất hào hứng để chuẩn bị cho ngày lễ 2/9. Tôi cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc khi được có mặt ở đây hôm nay".

Từ Hòa Bình, bà Đinh Thị Ninh, người dân tộc Mường, cũng có mặt từ rất sớm cùng nhóm bạn. Chứng kiến sự nghiêm túc và vất vả của các chiến sĩ trong nắng hè, bác không giấu được niềm xúc động: “Thời tiết miền Bắc rất nắng nóng, nhưng tinh thần của các chiến sĩ thật là tuyệt vời. Họ luyện tập rất hào hứng để chuẩn bị cho ngày lễ 2/9. Tôi cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc khi được có mặt ở đây hôm nay".

Với bà Tâm, buổi luyện tập không chỉ là dịp hiếm hoi được tận mắt thấy bộ đội rèn luyện mà còn là kỷ niệm đáng nhớ trong quãng đời về già.

Với bà Tâm, buổi luyện tập không chỉ là dịp hiếm hoi được tận mắt thấy bộ đội rèn luyện mà còn là kỷ niệm đáng nhớ trong quãng đời về già.

Bạn Nguyễn Quốc Huy, 22 tuổi, đến từ Bắc Ninh, có mặt tại Làng Văn hóa từ 6 giờ sáng cùng ba người bạn. Dù không biết trước cụ thể nội dung luyện tập, Huy vẫn không giấu nổi cảm xúc: “Em cảm thấy rất đẹp, rất tự hào và vui. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời em được chứng kiến vẻ đẹp của đất nước và của hòa bình như thế này".

Bạn Nguyễn Quốc Huy, 22 tuổi, đến từ Bắc Ninh, có mặt tại Làng Văn hóa từ 6 giờ sáng cùng ba người bạn. Dù không biết trước cụ thể nội dung luyện tập, Huy vẫn không giấu nổi cảm xúc: “Em cảm thấy rất đẹp, rất tự hào và vui. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời em được chứng kiến vẻ đẹp của đất nước và của hòa bình như thế này".

Không chỉ xúc động trước màn trình diễn, Huy còn gửi lời tri ân: “Em xin cảm ơn các chiến sĩ vì không chỉ buổi huấn luyện này, mà vì tất cả những hy sinh âm thầm để bảo vệ Tổ quốc. Chúc các anh mạnh khỏe để tiếp tục giữ gìn đất nước Việt Nam phát triển và bình yên".

Không chỉ xúc động trước màn trình diễn, Huy còn gửi lời tri ân: “Em xin cảm ơn các chiến sĩ vì không chỉ buổi huấn luyện này, mà vì tất cả những hy sinh âm thầm để bảo vệ Tổ quốc. Chúc các anh mạnh khỏe để tiếp tục giữ gìn đất nước Việt Nam phát triển và bình yên".

Đôi bạn Minh Thư và Kim Yến đến từ Thanh Trì (Hà Nội) đã vượt quãng đường gần 50 km từ lúc 4h30 sáng để được tận mắt chứng kiến buổi hợp luyện: “Bọn em đi xe máy, trời nắng tới 37-38 độ mà vẫn thấy rất đáng nhớ và khó quên.”

Đôi bạn Minh Thư và Kim Yến đến từ Thanh Trì (Hà Nội) đã vượt quãng đường gần 50 km từ lúc 4h30 sáng để được tận mắt chứng kiến buổi hợp luyện: “Bọn em đi xe máy, trời nắng tới 37-38 độ mà vẫn thấy rất đáng nhớ và khó quên.”

Ngồi dưới nắng, mồ hôi nhễ nhại nhưng Minh Thư vẫn không giấu nổi sự khâm phục: “Các anh mặc quân phục dày, tập đều tăm tắp giữa trời nắng mà vẫn nghiêm chỉnh, em rất hứng thú. Chỉ xem một buổi thôi mà đã thấy họ vất vả lắm rồi". Và cô không quên nhắn gửi: “Chúc các anh chiến sĩ có sức khỏe thật tốt để luyện tập và chuẩn bị cho buổi diễu binh thật trọn vẹn, hoành tráng".

Ngồi dưới nắng, mồ hôi nhễ nhại nhưng Minh Thư vẫn không giấu nổi sự khâm phục: “Các anh mặc quân phục dày, tập đều tăm tắp giữa trời nắng mà vẫn nghiêm chỉnh, em rất hứng thú. Chỉ xem một buổi thôi mà đã thấy họ vất vả lắm rồi". Và cô không quên nhắn gửi: “Chúc các anh chiến sĩ có sức khỏe thật tốt để luyện tập và chuẩn bị cho buổi diễu binh thật trọn vẹn, hoành tráng".

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam (Chính trị viên Đại đội diễu binh, diễu hành PK-KQ) động viên chiến sĩ khối đứng thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam (Chính trị viên Đại đội diễu binh, diễu hành PK-KQ) động viên chiến sĩ khối đứng thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân.

Các buổi hợp luyện sẽ tiếp tục diễn ra trong những ngày tới, mở cửa cho người dân và du khách đến theo dõi theo đúng hướng dẫn. Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam hiện phục vụ tuyến xe buýt số 107 (Kim Mã – Đồng Mô), tạo điều kiện thuận lợi cho người dân từ Hà Nội và các tỉnh lân cận về tham quan và theo dõi hoạt động diễu binh.

Các buổi hợp luyện sẽ tiếp tục diễn ra trong những ngày tới, mở cửa cho người dân và du khách đến theo dõi theo đúng hướng dẫn. Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam hiện phục vụ tuyến xe buýt số 107 (Kim Mã – Đồng Mô), tạo điều kiện thuận lợi cho người dân từ Hà Nội và các tỉnh lân cận về tham quan và theo dõi hoạt động diễu binh.

Khối đặc công trong buổi hợp luyện.

Khối đặc công trong buổi hợp luyện.

Trong bối cảnh cả nước đang hướng đến mốc son lịch sử 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, những buổi hợp luyện như thế này không chỉ là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nghi thức, mà còn là dịp để hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và niềm tin vào sức mạnh quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong bối cảnh cả nước đang hướng đến mốc son lịch sử 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, những buổi hợp luyện như thế này không chỉ là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nghi thức, mà còn là dịp để hun đúc tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và niềm tin vào sức mạnh quân đội nhân dân Việt Nam.

Phạm Bích - Tuấn Anh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hang-nghin-nguoi-doi-nang-xem-bo-doi-hop-luyen-dieu-binh-169250709113805037.htm