Hàng nghìn người tiễn đưa Giáo sư Võ Tòng Xuân về nơi an nghỉ cuối cùng

Sáng nay (22/8), đông đảo người thân, cán bộ, giáo viên, sinh viên các trường đại học đến Nhà tang lễ TP Cần Thơ dự lễ truy điệu và tiễn đưa Giáo sư Võ Tòng Xuân về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tại lễ truy điệu, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng - Trưởng ban lễ tang cho biết, sau cơn bạo bệnh kéo dài, dù được sự cứu chữa, chăm sóc của thầy thuốc và gia đình, nhưng do tuổi cao, sức yếu, ông Võ Tòng Xuân đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 19/8, hưởng thọ 84 tuổi.

Theo Ban tổ chức lễ tang, có khoảng 300 đoàn đến viếng GS.TS Võ Tòng Xuân tại Nhà tang lễ TP Cần Thơ. Ảnh: T.T

Theo Ban tổ chức lễ tang, có khoảng 300 đoàn đến viếng GS.TS Võ Tòng Xuân tại Nhà tang lễ TP Cần Thơ. Ảnh: T.T

Ông Lê Văn Nưng ôn lại quá trình cống hiến trọn đời của Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động GS.TS. Võ Tòng Xuân trên nhiều cương vị công tác quan trọng. Ông từng là đại biểu Quốc hội khóa VII, VIII, IX; nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban khoa học công nghệ môi trường Quốc hội khóa IX; nguyên Phó hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ; Hiệu trưởng Trường ĐH An Giang; Hiệu trưởng danh dự Trường ĐH Nam Cần Thơ.

GS.TS. Võ Tòng Xuân là một nhà sư phạm tài năng, nhiều tâm huyết với ngành, luôn trăn trở tìm ra những giải pháp tích cực để phát triển giáo dục, nâng cao dân trí.

Ông đã biên soạn nhiều giáo trình, sách, tài liệu tham khảo, nhiều bài viết có giá trị phục vụ cho nền nông nghiệp không những trong nước mà còn cho quốc tế.

Tổng lãnh sự Nhật Bản, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ và Trường ĐH Cần Thơ đến tiễn đưa ông Võ Tòng Xuân (từ phải qua). Ảnh: T.T

Tổng lãnh sự Nhật Bản, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ và Trường ĐH Cần Thơ đến tiễn đưa ông Võ Tòng Xuân (từ phải qua). Ảnh: T.T

Không chỉ đóng góp công sức cho quê hương đất nước, giáo sư còn góp phần đưa giống lúa cao sản và giống lúa chất lượng cao mang lại nhiều lợi ích cho các nước nghèo ở châu Phi.

“Dù giờ đây ông Võ Tòng Xuân không còn nữa, nhưng công lao đóng góp của ông cho đất nước, đã để lại dấu ấn đối với nhân dân, luôn để chúng ta ghi nhớ và trân trọng”, ông Lê Văn Nưng thương tiếc bày tỏ.

Đại diện gia đình ông Xuân gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan chức năng, lãnh đạo tỉnh An Giang, TP Cần Thơ cùng học trò, sinh viên các trường đại học. Ảnh: T.T

Đại diện gia đình ông Xuân gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan chức năng, lãnh đạo tỉnh An Giang, TP Cần Thơ cùng học trò, sinh viên các trường đại học. Ảnh: T.T

Thay mặt gia đình, ông Võ Tòng Anh - con trai GS.TS. Võ Tòng Xuân gửi lời cảm ơn người dân, các thế hệ học trò, sinh viên đã dành tình cảm, niềm tiếc thương trước sự ra đi của cha mình.

“Trước khi ra đi, một trong số ít điều ba tôi nhắc đi nhắc lại là ‘cựu sinh viên cùng với ba diệt rầy giúp nông dân’. Nay ba được nằm trong vòng tay, không chỉ của người thân mà còn có rất nhiều cựu sinh viên là các ‘chiến sĩ’ diệt rầy của ba…”, ông Anh chia sẻ.

Hàng nghìn sinh viên Trường ĐH Cần Thơ xếp hàng dài gần 1km trước cổng trường tiễn biệt thầy. Ảnh: P.T

Hàng nghìn sinh viên Trường ĐH Cần Thơ xếp hàng dài gần 1km trước cổng trường tiễn biệt thầy. Ảnh: P.T

Giảng viên, sinh viên Trường ĐH Nam Cần Thơ kính cẩn nghiêng mình, tiễn đưa thầy Võ Tòng Xuân về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: P.T

Giảng viên, sinh viên Trường ĐH Nam Cần Thơ kính cẩn nghiêng mình, tiễn đưa thầy Võ Tòng Xuân về nơi an nghỉ cuối cùng. Ảnh: P.T

Sau lễ truy điệu, đoàn xe di chuyển đưa thi hài giáo sư an táng tại quê nhà thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Quá trình di chuyển, đoàn xe tang ghé các trường đại học Cần Thơ, Nam Cần Thơ và An Giang.

Đoàn xe sau đó ghé Trường tiểu học Song ngữ Tinh Hoa rồi hướng lên quê nhà ông tại thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, An Giang.

Đoàn xe sau đó ghé Trường tiểu học Song ngữ Tinh Hoa rồi hướng lên quê nhà ông tại thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, An Giang.

Khoảng 12h cùng ngày, đoàn xe tang chầm chậm đi qua khu vực cổng trường THPT, THCS Ba Chúc. Các học sinh mặc đồng phục hoặc áo đoàn thanh niên, tay cầm di ảnh thầy Xuân, ánh mắt xót thương dõi theo đến lúc đoàn xe khuất dần.

Đoàn học sinh sau đó di chuyển về nhà riêng của thầy, cách trường khoảng 1km. Tại đây, các em đã dành phút mặc niệm tiễn đưa thầy về cõi vĩnh hằng.

Các em học sinh trên quê hương Ba Chúc dành phút mặc niệm tới thầy Võ Tòng Xuân. Ảnh: T.T

Các em học sinh trên quê hương Ba Chúc dành phút mặc niệm tới thầy Võ Tòng Xuân. Ảnh: T.T

Chia sẻ với PV VietNamNet, Hiệu trưởng Trường THPT Ba Chúc Phạm Văn Phúc cho biết, thầy Võ Tòng Xuân là nhà sư phạm tài năng, rất nhiệt huyết với nghề.

Theo thầy Phúc, hơn 200 học sinh gồm nhiều cấp học đã đứng xếp thành hàng dài, tiễn đưa thầy về nơi an nghỉ cuối cùng. Huyện đoàn Tri Tôn đã in 85 tấm ảnh chân dung thầy Võ Tòng Xuân, sau đó đóng khung cẩn thận gửi cho trường.

Em Nguyễn Thị Kim Thân (lớp 11A5) đợi đón linh cữu thầy về quê hương từ sáng sớm. Ảnh: T.T

Em Nguyễn Thị Kim Thân (lớp 11A5) đợi đón linh cữu thầy về quê hương từ sáng sớm. Ảnh: T.T

Trần Tuyên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hang-nghin-nguoi-tien-dua-giao-su-vo-tong-xuan-ve-noi-an-nghi-cuoi-cung-2314409.html