Hành động đẹp của các nữ chiến sĩ công an
Ngày 30-5, chị Thủy ở phường Phú Thượng đến chùa Quang Phúc, phường Hoàng Liệt lễ Phật thì gặp mấy người phụ nữ xách theo rất nhiều bánh, kẹo, sữa… vào chùa.
Sau khi hành lễ, chị Thủy xuống sân chùa, ngồi dưới tán cây, trò chuyện với các Phật tử lại thấy những người phụ nữ chị đã gặp lúc nãy đang bế các cháu nhỏ dỗ dành. Chị Thủy quay ra hỏi một người phụ nữ lớn tuổi ngồi bên cạnh:
- Không biết mấy chị kia ở nhóm thiện nguyện nào cô nhỉ?
- À, đó đều là các nữ công an phường Nghĩa Đô đấy cháu. Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, mấy cô đến tặng quà các bé mồ côi sống tại chùa. Các chị không chỉ tặng nhiều bánh, kẹo, sữa… mà còn hỗ trợ số tiền mặt là 8.500.000 đồng, phục vụ sinh hoạt và tổ chức Tết thiếu nhi cho các con. Cô cũng được biết toàn bộ quà và tiền mặt đều do các nữ công an phường Nghĩa Đô tự nguyện quyên góp từ tiền lương của mình - người phụ nữ nói.
Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Thủy thấy việc làm của các nữ công an phường Nghĩa Đô thật đẹp và nhiều ý nghĩa, thể hiện hình ảnh người chiến sĩ công an luôn gần dân, sẵn sàng giúp đỡ và sẻ chia với những hoàn cảnh thiệt thòi. Các phần quà chính là sự động viên lớn lao với các em nhỏ nơi đây, những em bé không may mắn nhưng đã được sống trong sự quan tâm và vòng tay yêu thương của cộng đồng.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hanh-dong-dep-cua-cac-nu-chien-si-cong-an-1207843.html








![[VIDEO] Ba lầm tưởng tai hại về phụ gia chống tách nước xăng E10](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_06_17_180_55412033/60c936064f4da613ff5c.jpg)


