Hành động đẹp nhân lên niềm tin về tình người và sự tử tế

Vô cùng cảm phục, ngưỡng mộ và trân trọng sự dũng cảm, kỹ năng chuyên nghiệp và nhất là tình yêu của chị Nguyễn Thị Thảo đối với trẻ nhỏ. Hành động dứt khoát và mau chóng nhất có thể để cấp cứu cho cháu bé đã thể hiện đạo đức, trách nhiệm và lương tâm nghề nghiệp của Thảo... Đó là những 'cơn mưa' lời khen ngợi dành cho nữ điều dưỡng cứu sống em bé 7 ngày tuổi tại thành phố Cảng trong những ngày qua.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu (trái) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam tặng Bằng khen cho Điều dưỡng viên Nguyễn Thị Thảo. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu (trái) và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam tặng Bằng khen cho Điều dưỡng viên Nguyễn Thị Thảo. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Sự việc xảy ra vào ngày 4/7, khi chị Nguyễn Thị Thảo trên đường về gần đến nhà tại thôn 6, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng thì thấy một người đàn ông bế trên tay một cháu bé sơ sinh có biểu hiện ngừng thở, da tím tái, theo sau là một phụ nữ đang khóc thất thanh. Với linh cảm của người mẹ có con nhỏ cùng kinh nghiệm nhiều năm của một điều dưỡng viên, không chần chừ, Thảo liền lao đến hỗ trợ gia đình. Chị đã thực hiện các biện pháp cấp cứu, liên tục ép tim, thổi ngạt cho bé trên xe taxi cho đến khi đến cơ sở y tế gần nhất. Sau khi được sơ cứu, cháu bé hô hấp trở lại, ê kíp điều trị của Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên đã nhanh chóng chuyển ngay bé sang Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng để tiếp tục điều trị. Hiện sức khỏe bé đã hồi phục và dần ổn định, đem lại niềm vui, hạnh phúc vô bờ bến cho gia đình.

Chia sẻ về câu chuyện của Nguyễn Thị Thảo, sinh năm 1990, Khoa hô hấp, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, nhà văn Đặng Thị Thúy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng nói: "Là một người mẹ, tôi hiểu được sự hoảng hốt, sợ hãi đến tột cùng của mẹ em bé khi thấy con mình lâm vào tình trạng nguy kịch, sự sống hầu như quá mong manh. Chính tôi, khi xem clip lần đầu tiên cũng thấy tim mình thắt lại theo từng động tác sơ cấp cứu của điều dưỡng Thảo. Mỗi giây trôi qua thật dài. Cô ấy đã tập trung nỗ lực cao độ, rất bình tĩnh, chuyên nghiệp trong từng động tác cấp cứu cho cháu bé, thậm chí còn trấn an người mẹ và yêu cầu người mẹ bình tĩnh hợp tác cùng cô ấy cứu sống con. Kể cả khi đã vào đến bệnh viện, cô ấy tiếp tục kêu gọi, tiếp tục nỗ lực cùng các bác sỹ cấp cứu cho em bé. Từng lời nói, từng hành động và sự nỗ lực cao độ, không ngừng nghỉ trong suốt những phút giây nguy cấp ấy của Thảo chính là phép màu giúp bé hồi sinh. Thực sự là tôi đã cảm thấy xúc động, vui mừng đến trào nước mắt khi em bé được cứu sống".

Thường trực trong tâm thức của mình, Thảo coi việc cứu người là trách nhiệm, là công việc của cô ấy, thấy người gặp nguy hiểm là cấp cứu đã trở thành một phản xạ rất tự nhiên của cô ấy. Để giành giật sự sống cho cháu bé trong khoảnh khắc nguy kịch và cấp bách, điều dưỡng Thảo đã bất chấp tất cả những rủi ro có thể xảy ra với bản thân mình. Phải là một người có lòng dũng cảm, tình yêu trẻ vô cùng lớn lao, phải là một người lương thiện, tử tế mới có thể làm những điều tốt đẹp một cách tự nhiên, tận tâm, tận lực như thế !

Để kịp thời biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong cấp cứu ngoại viện cứu sống bệnh nhi, UBND thành phố Hải Phòng đã quyết định tặng Bằng khen và thưởng 10 triệu đồng cho điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo. Quận Kiến An - nơi đặt trụ sở Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng cũng khen thưởng và chúc mừng nữ điều dưỡng có trái tim nhân hậu này.

Bí thư Quận ủy Kiến An Phạm Văn Khanh và Chủ tịch UBND quận Kiến An Nguyễn Trường Sơn tặng Bằng khen cho Điều dưỡng viên Nguyễn Thị Thảo. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Bí thư Quận ủy Kiến An Phạm Văn Khanh và Chủ tịch UBND quận Kiến An Nguyễn Trường Sơn tặng Bằng khen cho Điều dưỡng viên Nguyễn Thị Thảo. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đã rất xúc động và cho rằng, việc giành lại sự sống cho cháu bé của điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo giản dị, đời thường, xuất phát từ trái tim của một người mẹ nhưng đã nhân lên niềm tin vào những điều tốt đẹp, vào tình cảm của người với người. Đây là hành động rất đáng suy tôn của một trong rất nhiều nhân viên y tế đang thực hiện công việc hàng ngày đem lại sự sống cho người bệnh. Bí thư Thành ủy mong muốn, việc làm cao cả này tiếp tục được lan tỏa rộng rãi để mọi người dân biết đến và chia sẻ với những hy sinh thầm lặng mà cao cả của đội ngũ nhân viên y tế thành phố.

Cảm kích trước hành động cứu sống tính mạng cháu bé, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cũng đã gửi thư khen nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo. Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ trưởng khen ngợi và biểu dương sự chuyên nghiệp, tính nhân văn, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo. Hành động của chị lan tỏa tấm gương sáng về y đức và tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ ngành Y tế.

Thảo thực sự xứng đáng được tôn vinh là tấm gương điển hình về phẩm chất và đạo đức của một lương y, xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ "Lương y như từ mẫu".

Có thể nói, giữa xã hội nhiều bon chen, hỗn tạp, đạo đức xuống cấp, sự vô cảm ngày càng nhiều, việc làm tử tế và trái tim nhân hậu, đầy yêu thương của Thảo là một minh chứng rõ ràng, mạnh mẽ nhất về tình người và sự tử tế. Nó khiến chúng ta lạc quan tin tưởng hơn rằng, trong cuộc đời này, vẫn còn nhiều lắm những người tốt quanh ta, vẫn còn nhiều lắm những điều tốt đẹp tồn tại. Chính những hành động đẹp đẽ ấy đã lan tỏa, truyền cảm hứng cho cộng đồng suy nghĩ tích cực, làm việc tử tế, trách nhiệm hơn với nhau trong cuộc sống hàng ngày... Cuộc sống không bao giờ thất bại chừng nào còn có tình yêu!

Đoàn Minh Huệ (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/nguoi-tot-viec-tot/hanh-dong-dep-nhan-len-niem-tin-ve-tinh-nguoi-va-su-tu-te-20240716091840375.htm