Hạnh phúc của những người Lào được nhập quốc tịch Việt Nam

Năm 2013, Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào đã ký thỏa thuận về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước. Tại hai huyện biên giới Hướng Hóa, và Đakrông tỉnh Quảng Trị, hiện đã có gần 800 người Lào được nhập quốc tịch Việt Nam, chính thức hưởng quyền công dân trên quê hương mới.

Cách đây gần 20 năm, anh Ly Vong người Lào di cư tự do về Việt Nam sinh sống và kết hôn không giá thú với chị Cảnh ở thị trấn Lao Bảo huyện Hướng Hóa. Không giấy đăng ký kết hôn, không có hộ khẩu... con cái khi sinh ra làm thủ tục khai sinh lại thiếu tên tuổi của bố. Năm 2019, anh Ly Vong đã được nhập Quốc tịch Việt Nam và đổi tên thành Hồ Sỹ Ủy. Từ đó, cuộc sống của toàn thể gia đình đã bước sang một trang mới.

Anh HỒ SỸ ỦY, Thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị: “Hồi trước chưa có giấy chứng minh, căn cước cũng không có. Cũng có buồn vì hộ khẩu cũng chưa có tên em. Giờ chừ em có hộ khẩu bên này rồi. Cũng có thẻ căn cước đàng hoàng rồi. Ba đứa con đều có tên cha tên mạ trong đó. Em thấy quá vui chức không phải vui nữa. Rất tuyệt vời và em giờ rất thoải mãi”.

Chị NGUYỄN THỊ CẢNH, Thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị: “Trước đây chồng là người Lào chưa nhập tịch được nên hiện nay nhà nước cho nhập tịch nên đã có giấy kết hôn được hợp pháp”.

Sau khi trở thành công dân Việt Nam, anh Ủy và vợ đủ điều kiện vay vốn đầu tư, mua sắm nhiều loại phương tiện, làm ăn ngày một khấm khá. Cuộc sống gia đình, con cái vì thế thêm đong đầy yêu thương.

Em HỒ THỊ KHÁNH LY, Thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị:“Bé thấy cũng vui. Ba thấy cũng vui. Vì trong hộ khẩu có tên ba nên ba vui.”

Ông LÊ BÁ HÙNG, Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị: “Sau khi đăng ký kết hôn thì các trường hợp được nhập Quốc tịch Việt Nam đã ổn định và cùng với nhân dân tại khu dân cư tập trung phát triển kinh tế ổn định cuộc sống.”

Bố mẹ được nhập quốc tịch Việt Nam, hàng trăm em nhỏ ở vùng biên giới cũng đã được hưởng thụ đầy đủ các chính sách theo quy định của Nhà nước. Hai anh em Quyền và Quân nằm trong số những trẻ có mẹ là người Lào, bố là người Việt. Từ khi mẹ được nhập tịch Việt Nam, con đường đến trường của các em đã được thuận lợi và đầy đủ hơn trước.

Em HỒ VĂN QUYỀN, Học sinh trường THCS thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị: “Em rất vui vì mẹ được nhập quốc tịch Việt Nam rồi. Đi học em được hưởng đầy đủ các chế độ như các bạn.”

Thầy giáo TRẦN NGỌC ĐỊNH, Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị: “Hiện nay đối với các học sinh được nhập tịch rồi, đặc biệt là các học sinh được định cư tại 3 bản Ca Tăng, Ca Túc, Khe Đá các em này đã được hưởng trợ cấp học phí theo nghị định 81 của Chính phủ. Các em vừa đến trường học tập thuận lợi và trên giấy khai sinh của các em có tên bố mẹ.”

Cho đến tận bây giờ, trong ký ức của nhiều người dân Lào sống dọc biên giới thuộc hai huyện Đakrông và Hướng Hóa vẫn không thể quên được niềm hạnh phúc vào ngày được nhập quốc tịch Việt Nam. Đã có gần 800 công dân Lào được cấp quốc tịch Việt. Đây là niềm vui chung, giúp không chỉ người trong cuộc có cuộc sống mới tốt đẹp hơn mà còn giúp củng cố mối quan hệ anh em đặc biệt giữa 2 nước Việt-Lào được ví tình sâu như nước Hồng Hà-Cửu Long .

Thực hiện : Võ Linh Đào Bảo

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/hanh-phuc-cua-nhung-nguoi-lao-duoc-nhap-quoc-tich-viet-nam