Hạnh phúc khi có chị là bạn

Chúng ta, những con người chưa bao giờ được phép chọn lựa nơi mình sinh ra, hay quyết định mình có mối quan hệ tình thân với ai. Tất cả đều do tạo hóa sắp đặt và ở một khía cạnh nào đó, chúng ta phải chấp nhận một điều rằng: Những gì đang diễn ra đều có nguyên do của nó. Và, tôi luôn tự nhủ rằng, mình thật sự may mắn khi có chị. Người luôn dành cho tôi sự yêu thương hết mực. Chị vừa là chị vừa là người bạn mà tôi vô cùng trân quý. Một người để tôi có thể chia sẻ tất cả những gì trong cuộc sống và nhận được tất cả sự giúp đỡ từ những điều nhỏ nhất.

Nhà có 5 anh chị em, chị cách tôi 4 tuổi, dù không là quá nhiều nhưng đủ tạo ra những suy nghĩ và hành động khác biệt do khoảng cách thế hệ. Chị tôi, giáo viên cấp 3 của một trường huyện. Có lẽ vì đặc thù công việc nên lời nói và hành động cũng như trong các mối quan hệ của chị đều có sự chuẩn mực nhất định. Chị tôi - típ người phụ nữ truyền thống, trọng tình cảm và luôn đặt gia đình lên trên hết. Vì là chị lớn nên việc gì cũng tới tay, cho dù đó là việc của gia đình mình hay trách nhiệm với gia đình lớn. Còn tôi là út nên có lẽ phần nào được yêu thương nhiều nhất trong gia đình. Tôi thuộc típ người khá hiện đại trong suy nghĩ và bộc trực trong hành động.

Với hai tính cách khác biệt, có lẽ chưa khi nào tôi nghĩ, chị và tôi có thể chia sẻ tất cả những gì đang diễn ra: công việc, các mối quan hệ, những cảm xúc đời thường... Nhưng có lẽ, khi người ta đủ trưởng thành, sự trải nghiệm và nhìn nhận các mối quan hệ một cách thấu đáo nhất, khi ấy sẽ không còn những định nghĩa, khái niệm mà sẽ là sự chọn lựa thực tế từ cuộc sống để quyết định chọn một ai đó trở thành bạn. Chị tôi, không đơn thuần là người chung huyết thống, mà với tôi chị còn là người bạn tâm giao và đáng tin mà tôi may mắn có được.

Không chỉ là những cuộc trò chuyện bông đùa về các vấn đề trong cuộc sống thường nhật, chị và tôi cũng đã có những tranh luận gay gắt và những quan điểm vô cùng trái ngược. Nhưng rồi sau đó mọi thứ lại trở về như cũ, tôi lại tìm đến chị như một “nhà tư vấn tâm lý” để gỡ rối cho những vấn đề của mình và chị cũng thế, luôn chia sẻ với tôi những điều mà chị không thể nói với ai. Với tôi, chị luôn nhận về mình những thiệt thòi, những mệt nhọc, khó khăn hơn. Cũng vì thế, tôi thường nói với chị rằng: Hãy chăm chút bản thân nhiều hơn, bởi vốn dĩ chị đã dành trọn cả thanh xuân cho những người mà chị yêu thương. Chị xứng đáng được trân trọng hay chí ít là được yêu thương chính mình…

Tôi nhớ, khi tôi sinh con đầu lòng, thời điểm chuyển dạ vào giữa đêm khuya, tôi chỉ gửi cho chị một tin nhắn: “Em đi sinh nhé, chào thân ái và quyết thắng!”. Vậy là sáng sớm hôm sau, khi tôi còn đang trong phòng sinh đã nhận lại tin nhắn từ chị: “Chị đang dưới sảnh chờ”. Có lẽ bằng một sợi dây kết nối vô hình nào đó, tôi cảm thấy mình tự tin hơn trong thời điểm "vượt cạn". Chị đồng hành với tôi trong những khoảnh khắc đầu tiên tôi làm mẹ với rất nhiều bỡ ngỡ và mặc nhiên đứa con bé bỏng của tôi đồng nghĩa có thêm người mẹ thứ hai là chị. Một người mẹ sẵn sàng trao đi tình yêu thương, vật chất và cả tinh thần. Bất kể khi nào tôi cần là chị lại lặn lội hơn 50km để đến hỗ trợ hai mẹ con, hay bất kể tôi thèm ăn món gì, là lại được đáp ứng theo cách mọi người nói là “phục vụ tận răng”. Tất cả những điều ấy tôi gọi là tình thân.

Bạn thân mến! Có khi nào bạn cảm thấy cô đơn trong guồng quay của cuộc sống? Không sao cả, vốn dĩ cuộc sống luôn là những khó khăn, trở ngại, chậm lại một chút và bước tiếp là những gì bạn sẽ phải làm. Sẽ thật hạnh phúc nếu bạn có chị gái, nếu bạn chưa kịp nhận ra điều đó thì sẽ không là quá muộn khi bạn trải lòng mình với chị hoặc em gái của mình. Tôi đã đọc được một câu nói rằng: “Một người chị sẽ chăm sóc bạn như một người mẹ, cười với bạn như một người anh em, lắng nghe bạn như một người bạn. Nhưng trên hết, dù bạn có làm phiền đến mức nào, chị vẫn yêu bạn”. Đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn có niềm tin mãnh liệt rằng, tôi và chị sẽ mãi bên nhau, bởi không chỉ là bạn, mà giữa chúng tôi còn là tình thân.

Minh Nhật

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/159915/hanh-phuc-khi-co-chi-la-ban