Hành trình của những trái tim kết nối ở Vĩnh Long

Từ những bước chân 'đi ngược' thầm lặng vào những góc khuất của cuộc đời, đến nay, nghề công tác xã hội ở Vĩnh Long nói riêng và cả nước nói chung đã khẳng định vị thế là một trong những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội, góp phần xây dựng một cộng đồng nhân văn, nơi 'không ai bị bỏ lại phía sau'.

Tổ chức sinh nhật tập thể cho người bị bệnh tâm thần ở Trung tâm công tác xã hội Vĩnh Long.

Tổ chức sinh nhật tập thể cho người bị bệnh tâm thần ở Trung tâm công tác xã hội Vĩnh Long.

Ngày 25/3 là hành trình 10 năm Ngày công tác xã hội Việt Nam, tại Vĩnh Long cũng ngần ấy thời gian những câu chuyện về sự thấu cảm và sẻ chia đã một lần nữa làm lay động lòng người. Đây không chỉ là dịp để tôn vinh những “nhạc trưởng không gậy chỉ huy”, mà còn là lúc để nhìn lại một cuộc chuyển mình ngoạn mục của nghề công tác xã hội trên vùng đất này.

Những “người giữ lửa” lòng nhân ái

Cách đây 10 năm, khi khái niệm “Công tác xã hội” còn khá mới mẻ, nhiều người vẫn mặc định đó đơn thuần là những chuyến đi làm từ thiện, là sự sẻ chia tự phát của những tấm lòng nhân hậu. Tuy nhiên, qua 10 năm bền bỉ, công tác xã hội tại Vĩnh Long đã thực hiện bước nhảy vọt: Từ lòng tốt bản năng sang kỹ năng chuyên nghiệp.

Đến nay, mạng lưới công tác xã hội của tỉnh đã bao phủ rộng khắp với khoảng 850 cán bộ được đào tạo bài bản. Tỉnh đã vận hành hiệu quả 4 cơ sở trợ giúp xã hội công lập và 17 cơ sở ngoài công lập, chăm sóc trực tiếp cho hơn 1.800 người yếu thế.

Đặc biệt, 100% cơ sở y tế trên địa bàn đã thành lập phòng hoặc bộ phận công tác xã hội, hỗ trợ cho hơn 20.000 bệnh nhân và người nhà mỗi năm. Ở cấp cơ sở, 100% xã, phường đều có cán bộ phụ trách với hơn 2.400 cộng tác viên bám trụ tại từng khóm, ấp.

 Nhà hảo tâm giao lưu với người bệnh tâm thần.

Nhà hảo tâm giao lưu với người bệnh tâm thần.

Những con số biết nói này là minh chứng cho sự quan tâm sâu sắc của các cấp chính quyền và sự nỗ lực không ngừng của những người làm nghề. Họ không đến để nói những mục tiêu to lớn, mà chọn khoác lên mình sự thấu cảm để ôm lấy những cuộc đời còn nhiều gieo neo.

Chị Lê Thị Ngọc Bích, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long, đã chia sẻ về hành trình 10 năm gắn bó với nghề - một hành trình mà chị gọi là “hành trình của những trái tim kết nối”.

Trong ký ức của người cán bộ trẻ ấy, không thể quên hình ảnh bé Huy mới 30 tháng tuổi, không cha, mẹ bỏ đi, nhập viện trong tình trạng suy kiệt. Bằng sự kết nối kịp thời, các nhân viên công tác xã hội đã vận động được hơn 76 triệu đồng để chăm lo cho bé.

Hay trường hợp sản phụ Thạch Thị Cô Lal, một gia đình nghèo người Khmer mắc bệnh động kinh, đã nhận được sự hỗ trợ hơn 81 triệu đồng từ cộng đồng để vượt qua giai đoạn ngặt nghèo nhất.

“Giá trị lớn nhất của công tác xã hội không nằm ở những điều to lớn, mà ở những hành động nhỏ bé nhưng kịp thời - đủ để mang lại hy vọng và niềm tin cho người bệnh”, chị Bích xúc động bày tỏ.

Đối với những người như chị, vất vả và áp lực luôn hiện hữu, nhưng họ hiểu rằng chỉ cần họ “mỏi gối” một giây, có thể một đứa trẻ sẽ mất cơ hội đến trường, một người bệnh nghèo sẽ mất đi điểm tựa.

 Tuyên dương những người làm công tác xã hội Vĩnh Long.

Tuyên dương những người làm công tác xã hội Vĩnh Long.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Lâm Như Quỳnh, chia sẻ: “Nếu nghề y mang lại sự sống, nghề giáo mang lại tri thức, thì nghề công tác xã hội mang lại niềm tin vào cuộc đời. Cảm ơn những con người đã chọn đứng sau ánh sáng để giữ cho ánh sáng của tình người không bao giờ tắt trên mảnh đất này. Cảm ơn 10 năm thầm lặng để đổi lấy sự bình yên cho hàng ngàn số phận”.

Niềm tin hồi sinh từ những mảnh đời yếu thế

Không chỉ là con số hay báo cáo, ý nghĩa của nghề công tác xã hội hiện hữu rõ nét qua sự thay đổi của những phận người. Tại Trung tâm Công tác xã hội Vĩnh Long, nơi đang chăm sóc và nuôi dưỡng 226 đối tượng, mỗi ngày đều là một nỗ lực để đưa những mảnh đời lầm lỡ hoặc kém may mắn trở lại với cộng đồng.

 Những người yếu thế luôn được sự quan tâm và chia sẻ.

Những người yếu thế luôn được sự quan tâm và chia sẻ.

Nhiều bệnh nhân và thân nhân khi đến bệnh viện, trong cơn bế tắc vì chi phí điều trị, đã tìm thấy “liều thuốc tinh thần” vô giá từ bộ phận công tác xã hội. Sự hiện diện ân cần, những lời hỏi han và sự kết nối kịp thời đã giúp họ có thêm nghị lực để chiến đấu với bệnh tật. Đó chính là nhịp cầu đưa chính sách và tình thương đến gần hơn với những người yếu thế.

Dù đã đạt được những thành tựu tự hào, nhưng hành trình phía trước vẫn còn không ít khó khăn. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long thẳng thắn nhìn nhận: Nhu cầu trợ giúp của các đối tượng yếu thế ngày càng đa dạng, trong khi nguồn lực và đội ngũ chuyên môn sâu vẫn còn hạn chế.

 Các cơ sở giáo dục luôn đồng hành cùng công tác xã hội.

Các cơ sở giáo dục luôn đồng hành cùng công tác xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười, cho biết: “Có thể nói, những người làm công tác xã hội chính là những người 'giữ lửa' của lòng nhân ái trong xã hội. Dù công việc còn nhiều khó khăn, vất vả, nhưng bằng sự tận tâm, kiên trì và trách nhiệm, các anh, chị đã và đang góp phần làm cho xã hội trở nên tốt đẹp hơn, nhân văn hơn. Tôi tin rằng trong thời gian tới, đội ngũ làm công tác xã hội trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nghề, không ngừng học hỏi, đổi mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Mười năm nhìn lại, nghề công tác xã hội tại Vĩnh Long đã thực sự trở thành “những mạch máu nhỏ li ti” len lỏi vào từng ngõ ngách sâu khuất nhất để giữ cho ánh sáng của tình người không bao giờ tắt. Với tâm đủ sáng và lòng đủ ấm, đội ngũ những người làm công tác xã hội tỉnh Vĩnh Long đang viết tiếp những chương mới cho hành trình nhân văn, nơi mỗi bước chân đi ngược đều để lại những mầm xanh hy vọng cho đời.

BÁ DŨNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/hanh-trinh-cua-nhung-trai-tim-ket-noi-o-vinh-long-post950698.html