Hành trình dựng lại mái nhà ở Gaza từ gạch vụn, bùn và tóc
Trong khoảng không gian nhỏ, Mohammed al-Jadba đang cần mẫn dựng lại những bức tường, dùng đá nhặt từ đống đổ nát của ngôi nhà bị phá hủy của anh, rồi trét bùn để lấp kín các khe hở. Nhìn qua, nó gần giống một ngôi nhà, nhưng vẫn chưa thực sự là nhà.

Những tòa nhà bị phá hủy do xung đột tại Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN
Ngôi nhà cũ của Mohammed ở khu Tuffah, Gaza City, trước đây là một tòa nhà bốn tầng. Thế nhưng cuộc chiến tàn khốc của Israel tại Gaza đã khiến ngôi nhà của Mohammed cùng cả khu phố xung quanh, trở nên tan hoang như vừa trải qua trận động đất.
Kể từ sau lệnh ngừng bắn hồi tháng 10/2025, người đàn ông 31 tuổi này cùng gia đình 10 thành viên phải sống trong những chiếc lều dựng cạnh đống đổ nát của căn nhà cũ.
Theo Al Jazeera, sau mùa Đông mưa dầm khiến cả gia đình luôn trong cảnh ẩm ướt và rét buốt, Mohammed quyết định tận dụng mọi thứ có thể để dựng nơi trú ngụ kiên cố hơn.
Bởi hạn chế nhập khẩu vào Gaza do Israel áp đặt, vật liệu xây dựng như xi măng gần như không có, buộc Mohammed phải dùng bùn đất và bất cứ thứ gì có thể nhặt nhạnh từ ngôi nhà cũ.
Mohammed đã xây dựng ngôi nhà nhỏ này được bốn tháng. Anh thu thập sắt, khung cửa sổ và khung cửa ra vào từ ngôi nhà cũ của mình. Bùn giúp kết dính mọi thứ lại với nhau. Nhưng Mohammed sớm phải đối mặt với vấn đề là thiếu rơm, thứ cần thiết để trộn vào bùn và làm cho nó bền hơn. Rơm không bán ở chợ và đã lâu rồi không được nhập khẩu.

Các tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại trại tị nạn Jabalia, Dải Gaza, ngày 12/4/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Mohammed nhanh chóng tìm ra giải pháp thay thế là tóc người. Anh bắt đầu thu thập tóc từ các tiệm cắt tóc. Hỗn hợp bùn và tóc cùng với những viên đá lấy từ đống đổ nát đã tạo thành bức tường chắc chắn hơn mong đợi.
Mẹ Mohammed bị thương khoảng một tuần trước do viên đạn xuyên qua lều và phải nhập viện, điều này đã thúc đẩy anh đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Mohammed biết rằng công trình này không phải là giải pháp lâu dài. Nhưng với việc tái thiết Gaza vẫn chưa được thực hiện, anh không còn nhiều lựa chọn khác.
Liên hợp quốc (LHQ) ước tính rằng sẽ cần 70 tỷ USD để tái thiết hoàn toàn Gaza, khu vực đã bị tàn phá bởi các cuộc oanh kích của Israel. Số liệu của LHQ cho thấy 92% các tòa nhà dân cư ở Gaza đã bị hư hại hoặc phá hủy trong cuộc chiến bắt đầu từ tháng 10/2023. Cần khẩn cấp 20 tỷ USD trong vòng 3 năm đầu tiên chỉ để bắt đầu quá trình phục hồi cơ bản và khôi phục các dịch vụ thiết yếu, như nước, y tế, giáo dục và cơ sở hạ tầng giao thông tại Gaza.
Đến nay vẫn chưa có hoạt động tái thiết quy mô lớn nào diễn ra, phần lớn là do Israel tiếp tục hạn chế việc nhập khẩu vật liệu xây dựng và máy móc hạng nặng. Thay vào đó, người dân Gaza tập trung vào việc tái thiết từng phần, tận dụng những gì họ có thể tìm được cho đến khi có thể tiếp cận vật liệu nhập khẩu bền chắc hơn.











