Tổng thống Mỹ tự hào về chiến dịch giải cứu sĩ quan F-15 mất tích ở Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận, sĩ quan mất tích sau vụ máy bay F-15E bị bắn rơi ở Iran đã được tìm thấy trong một chiến dịch cứu hộ 'táo bạo nhất trong lịch sử Mỹ'.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)
“Chúng ta đã tìm thấy anh ấy. Trong vài giờ qua, quân đội Mỹ đã thực hiện một trong những chiến dịch tìm kiếm cứu hộ táo bạo nhất trong lịch sử Mỹ, để giải cứu một trong những sĩ quan xuất sắc của chúng ta, đồng thời là một đại tá được kính trọng. Tôi vui mừng thông báo với các bạn rằng, anh ấy đã an toàn”, Tổng thống Trump viết.
Theo ông Trump, quân đội Mỹ đã theo dõi vị trí của sĩ quan nói trên “24 giờ/ngày”, và “lên kế hoạch kỹ lưỡng cho việc giải cứu”.
“Quân đội Mỹ đã điều hàng chục máy bay, được trang bị những vũ khí nguy hiểm nhất thế giới, để giải cứu anh ấy”, ông Trump nói. “Anh ấy bị thương, nhưng sẽ ổn thôi”.
Ông Trump nói thêm: “Việc chúng ta có thể thực hiện thành công chiến dịch này mà không một người Mỹ nào thiệt mạng hay bị thương, một lần nữa chứng minh rằng chúng ta đã đạt được ưu thế và sự thống trị tuyệt đối trên không phận Iran”.
Hãng tin Al Jazeera dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, sĩ quan được giải cứu đã an toàn rời khỏi Iran và không còn nguy hiểm.
Chiến dịch tìm kiếm sĩ quan nói trên kéo dài gần hai ngày, với sự tham gia của hàng trăm binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm.
Chiến dịch bắt đầu trong bóng tối, như quân đội Mỹ thường làm với các chiến dịch như thế này, và kết thúc vào ban ngày. Khi lực lượng Mỹ tiếp cận sĩ quan mất tích, một cuộc đấu súng đã nổ ra. Nhưng phía Mỹ đã giải cứu thành công và đưa người này đến nơi an toàn.
Trong bài đăng trên X, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz viết: “Nước Mỹ đã thở phào nhẹ nhõm. Thêm một chiến dịch tuyệt vời nữa của lực lượng đặc nhiệm”.
“Tự hào về quân đội của chúng ta. Tự hào về tổng thống của chúng ta. Tự hào là người Mỹ”, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt chia sẻ.
Phía Iran hiện chưa bình luận về thông tin này.










