Hành trình lần theo dấu vết của tên cướp có hình xăm hoa văn

Khoảng 7 giờ ngày 03/07, trực ban Công an xã Thăng Bình (TP.Đà Nẵng) tiếp nhận thông tin của chị N.T.Th. (SN 1983, ngụ Khu phố 9) đến trình báo trong trạng thái lo sợ. Theo chị Th, khoảng 4 giờ 15 cùng ngày, chị thức dậy đi vệ sinh thì bất ngờ bị một đối tượng bịt mặt, dùng dao kề vào cổ đe dọa, cướp túi xách bên trong có khoảng 10 triệu đồng. Sau đó, đối tượng lục tìm trong nhà được thêm khoảng 2 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Chị Th. cho biết: "Ban đầu, tôi nghĩ là chồng mình nhưng vừa bước ra khỏi phòng thì tên cướp lao đến dùng dao khống chế". Đến 7 giờ cùng ngày, chị Th. đến Công an xã Thăng Bình trình báo vụ việc. Xác định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng thực hiện hành vi manh động, liều lĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng nhanh chóng phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an xã Thăng Bình triển khai lực lượng truy vết tìm kẻ gây án trong thời gian sớm nhất. Nhiều tổ công tác được triển khai xuống hiện trường, rà soát dữ liệu địa bàn và làm việc với bị hại để nắm thông tin sơ bộ đặc điểm về đối tượng.

Trần Tấn An tại cơ quan điều tra

Trần Tấn An tại cơ quan điều tra

"Tại hiện trường, qua thu thập camera và dấu vết, chúng tôi phát hiện một đôi dép do đối tượng để lại. Đối tượng có một hình xăm hoa văn bên chân phải...", lãnh đạo Phòng CSHS cho biết. Ngay sau đó, các tổ công tác truy vết theo nhiều hướng, trong đó có hướng đối tượng tẩu thoát, đồng thời khoanh vùng những nơi nghi phạm có thể lẩn trốn. Bên cạnh đó, mũi trinh sát khác cũng tiến hành rà soát những đối tượng có tiền án, tiền sự cũng như các camera xung quanh nhà bị hại.

"Đến chiều cùng ngày, một đối tượng nghiện ma túy (cách nhà bị hại khoảng 7 cây số) được đưa vào diện nghi vấn, trùng khớp với các chứng cứ được thu thập. Sau khi xác định đối tượng đang uống cà phê tại một quán trên địa bàn xã Thăng Bình, tổ công tác tiến hành bắt giữ, đưa về trụ sở đấu tranh", lãnh đạo Phòng CSHS cho hay. Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng đã khai nhận là thủ phạm cướp tài sản của chị Th.

Chị Th. bị tên cướp dùng dao khống chế

Chị Th. bị tên cướp dùng dao khống chế

Tên cướp được xác định là Trần Tấn An (29 tuổi, ngụ xã Thăng Bình). Bước đầu, An khai nhận do cần tiền tiêu xài nên rạng sáng 03/07, gã đi dạo trên Quốc lộ 1A để tìm cơ hội trộm cắp tài sản. Đến trước nhà chị Th, An phát hiện cửa tầng 2 có kẽ hở, không khóa nên tìm cách đột nhập. Vào được bên trong, An xuống cầu thang để tìm tài sản thì phát hiện trong nhà vệ sinh có người. Lúc này gã đến khu vực bếp lấy dao để trên bàn. Khi chị Th. vừa bước ra từ nhà vệ sinh, đối tượng dùng dao đe dọa, khống chế nạn nhân cướp tài sản rồi tẩu thoát. Trong quá trình bỏ trốn khỏi hiện trường, An vứt dao, cởi bỏ áo khoác rồi về nhà tại Khu phố 9, xã Thăng Bình. Tại đây, đối tượng kiểm đếm tiền đã cướp rồi đào đất phía sau nhà chôn giấu, lấy lu nước cũ che lại. Cứ ngỡ phi vụ đã trót lọt, nào ngờ khi đang nhâm nhi ly cà phê, hắn bị cảnh sát "sờ gáy".

Ngày 13/07, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Tấn An về hành vi "Cướp tài sản".

Tiêu Ngọc

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/hanh-trinh-lan-theo-dau-vet-cua-ten-cuop-co-hinh-xam-hoa-van_180418.html