Hành trình nặng nghĩa tri ân

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2024), vừa qua, Đoàn công tác Binh chủng Đặc công đã đến viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và hành hương về các địa chỉ đỏ tại miền Trung.

Chuyến đi đầy ý nghĩa này nhằm tri ân công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ; giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng Đặc công về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Điểm đến đầu tiên trong hành trình tri ân là Ngã ba Đồng Lộc, nơi được ví như là yết hầu, là mạch máu giao thông nối liền hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ. Để giữ vững được con đường này thông suốt, hàng trăm chiến sĩ, thanh niên xung phong (TNXP) đã ngã xuống. Trong đó phải kể đến sự hy sinh anh dũng của 10 cô gái TNXP thuộc Tiểu đội 4, Đại đội 552, Tổng đội 55 vào ngày 24-7-1968 khi tuổi đời còn rất trẻ.

 Đoàn công tác Binh chủng Đặc công dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc.

Đoàn công tác Binh chủng Đặc công dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc.

Đoàn công tác Binh chủng Đặc công dâng hoa tại phần mộ 10 cô gái hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Đoàn công tác Binh chủng Đặc công dâng hoa tại phần mộ 10 cô gái hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Bồi hồi đứng trước phần mộ 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc, Thượng tá Phạm Vũ Bình, Trưởng ban Công tác Quần chúng, Cục Chính trị Binh chủng Đặc công tâm sự: “Những bông hoa này được chúng tôi mang từ Thủ đô Hà Nội đến, do các chị em trong Binh chủng Đặc công tự tay gói ghém. Một chút lễ nhỏ thôi nhưng là tấm lòng thành kính và biết ơn của cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Đặc công đối với các Anh hùng liệt sĩ TNXP đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc”.

Tiếp đến trong hành trình tri ân này, Đoàn công tác Binh chủng Đặc công đã viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến (xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình). Trong không khí trang nghiêm và xúc động, Đoàn công tác đã kính cẩn dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ và tri ân công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người Anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam; người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người cộng sản kiên trung, mẫu mực.

Đoàn công tác đã báo cáo với Đại tướng Võ Nguyên Giáp một số nét nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Theo đó, Đảng ủy, chỉ huy Binh chủng Đặc công đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ; sát cánh cùng đồng bào trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và ổn định đời sống nhân dân; triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào "Đền ơn đáp nghĩa” và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị khác. Trước anh linh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đoàn công tác Binh chủng Đặc công nguyện hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; phát huy truyền thống cách mạng; đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đoàn công tác Binh chủng Đặc công dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đoàn công tác Binh chủng Đặc công dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong chuyến đi này, Đoàn công tác của Binh chủng Đặc công đã hành hương về các địa chỉ đỏ tại tỉnh Quảng Trị. Tại Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, nơi an nghỉ của hàng chục nghìn Anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Đặc công đã được nghe những câu chuyện bi tráng trong 81 ngày đêm của mùa hè đỏ lửa năm 1972; đứng trước hàng nghìn bia mộ mà hiện rất nhiều liệt sĩ chưa xác định được thông tin, ai nấy đều dâng lên một niềm xúc động khó tả. Chuyến đi đầy cảm xúc này giúp thế hệ hôm nay trân trọng giá trị của hòa bình để từ đó sống một cuộc đời ý nghĩa, tốt đẹp hơn.

Song song với chuyến hành hương về nguồn, Binh chủng Đặc công cũng đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân mang ý nghĩa thiết thực, như thăm tặng các thân nhân liệt sĩ; thăm, tặng quà các Trung tâm điều dưỡng thương binh; tặng quà các đồng chí thương binh nặng trong binh chủng đã phục viên, xuất ngũ về địa phương và cán bộ, chiến sĩ có gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bộ tư lệnh Binh chủng Đặc công cũng trích Quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ quân nhân bị bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại cơ sở y tế.

Ngoài ra, đơn vị thực hiện các chương trình khám chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng trên địa bàn đóng quân, tập trung khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho các đồng chí là thương binh, bệnh binh nặng, các đối tượng chính sách, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT.

Đặc biệt, Binh chủng Đặc công cũng đẩy nhanh tiến độ xây dựng 14 nhà đồng đội, 1 nhà tình nghĩa, 5 nhà đại đoàn kết, tổng trị giá 1,6 tỷ đồng tặng các gia đình chính sách.

Cán bộ Binh chủng Đặc công dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Cán bộ Binh chủng Đặc công dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn.

Đại tá Hoàng Ngọc Thanh, Phó chính ủy Binh chủng Đặc công cho biết: “Xác định chăm lo, thực hiện chính sách ưu đãi với người có công với cách mạng là bổn phận của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó có cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Đặc công. Nhiều năm nay, các hoạt động tri ân được đơn vị duy trì thường xuyên, liên tục, với nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, để những hoạt động này không chỉ thể hiện trách nhiệm, nghĩa tình mà còn trở thành một nét văn hóa tri ân của cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Đặc công”.

Bài và ảnh: HOÀNG HOA LÊ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/hanh-trinh-nang-nghia-tri-an-787077