Hành trình 'Nắng Việt trên dòng Mê Kông': Trao tri thức, nối dài tình hữu nghị Việt - Lào

Lần đầu tiên sau gần hai thập kỷ bền bỉ lăn bánh, chuyến xe Caravan Thư viện 2030 vượt qua ranh giới lãnh thổ Việt Nam, mang theo hàng nghìn cuốn sách và hơi ấm quê nhà đến với kiều bào tại đất nước láng giềng Lào.

Gần hai thập kỷ rong ruổi trên những cung đường thiện nguyện, những chiếc xe Caravan của Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 (thành viên trực thuộc Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam - VACD) đã quen thuộc với nhiều vùng quê còn nhiều thiếu thốn trên khắp Việt Nam. Năm nay, hành trình ấy lần đầu tiên vượt qua biên giới, mang theo sách, máy tính và niềm tin vào sức mạnh của tri thức đến với con em kiều bào tại nước bạn Lào.

Hành trình không chỉ được đo bằng những cây số

Giữa hội trường lễ công bố dự án Thư viện 2030 lần thứ 17 và Caravan 2030 lần thứ 36, đoạn phim ngắn mở đầu bằng một câu nói khiến nhiều người lặng đi: "Có những hành trình không thể đo bằng số ki lô mét, mà được đo bằng những ước mơ được thắp sáng".

Có lẽ đó cũng là cách ngắn gọn nhất mà CLB doanh nhân 2030 kể về chặng đường của dự án Thư viện 2030.

Suốt 17 năm qua, những doanh nhân thuộc CLB doanh nhân 2030 đã cùng nhau tổ chức 36 chuyến caravan, xây dựng 16 thư viện tại nhiều địa phương còn khó khăn, từ vùng cao phía Bắc, Tây Nguyên đến những miền quê xa xôi khắp cả nước.

CLB doanh nhân 2030 ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp tài trợ dự án Thư viện 2030. Ảnh: Quốc Hải.

CLB doanh nhân 2030 ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp tài trợ dự án Thư viện 2030. Ảnh: Quốc Hải.

Năm nay, hành trình này bước sang một dấu mốc mới. Lần đầu tiên, đoàn xe mang tên "Nắng Việt trên dòng Mê Kông" sẽ vượt qua biên giới để đến tỉnh Attapeu (Lào), nơi có rất đông con em người Việt đang sinh sống và học tập.

Theo ban tổ chức, điểm dừng chân của hành trình năm nay là Trường THCS Hữu nghị Việt Nam - Lào, ngôi trường hiện có gần 500 học sinh. Dù điều kiện còn nhiều thiếu thốn, nhà trường vẫn duy trì việc dạy tiếng Việt cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 9, góp phần gìn giữ ngôn ngữ và bản sắc văn hóa trong cộng đồng kiều bào.

Caravan năm nay dự kiến trao tặng công trình thư viện cùng máy tính, sách, học bổng và nhiều trang thiết bị học tập với tổng giá trị khoảng 1,5 tỷ đồng.

"Chúng tôi không đặt câu hỏi đó là Việt Nam hay Lào. Chỉ cần nơi ấy còn những đứa trẻ cần tri thức, cần một không gian học tập tốt hơn thì Thư viện 2030 sẽ tìm cách đến", bà Đoàn Thị Hồng Thơm, Phó chủ tịch CLB doanh nhân 2030, đồng trưởng ban tổ chức, chia sẻ.

Nhưng, điều khiến nhiều hội viên xúc động trong buổi lễ không chỉ là chuyến đi đầu tiên ra nước ngoài, mà còn là sự trở về của những người đã đặt những viên gạch đầu tiên cho dự án. Đó là sự có mặt của ông Vũ Tiến Thập, người khởi xướng dự án Thư viện 2030, cùng phu nhân Trần Thị Thanh Hằng, nguyên Chủ tịch CLB doanh nhân 2030 nhiệm kỳ IX, đã từ Mỹ trở về tham dự lễ công bố.

Ông Nguyễn Cao Cương, Phó chủ tịch thường trực VACD - đơn vị chủ quản của CLB Doanh nhân 2030, Tổng biên tập Tạp chí điện tử Nhà Quản Trị (TheLEADER) trao đổi với ông Vũ Tiến Thập, người khởi xướng dự án Thư viện 2030. Ảnh: Quốc Hải.

Ông Nguyễn Cao Cương, Phó chủ tịch thường trực VACD - đơn vị chủ quản của CLB Doanh nhân 2030, Tổng biên tập Tạp chí điện tử Nhà Quản Trị (TheLEADER) trao đổi với ông Vũ Tiến Thập, người khởi xướng dự án Thư viện 2030. Ảnh: Quốc Hải.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Tiếng, Chủ tịch CLB doanh nhân 2030, đồng trưởng ban tổ chức, điều giúp dự án Thư viện 2030 bền bỉ suốt gần hai thập kỷ không chỉ là nhiệt huyết của một nhóm người, mà là sự tiếp nối của nhiều thế hệ hội viên. Mỗi nhiệm kỳ đi qua đều có những người mới bước vào, nhưng cùng gìn giữ một tinh thần chung: mang tri thức đến những nơi còn thiếu thốn.

"Một thư viện không chỉ là nơi để đọc sách. Đó còn là nơi gieo những hạt giống của tri thức và hy vọng. Biết đâu nhiều năm sau, từ những trang sách đầu đời ấy sẽ lớn lên những con người biết sống tử tế, biết cống hiến và quay trở lại giúp ích cho cộng đồng", bà Tiếng chia sẻ.

Ông Nguyễn Cao Cương, Phó chủ tịch thường trực VACD - đơn vị chủ quản của CLB Doanh nhân 2030, Tổng biên tập Tạp chí điện tử Nhà Quản Trị (TheLEADER) trao quyết định cho các thành viên tổ chức chương trình. Ảnh: Quốc Hải.

Ông Nguyễn Cao Cương, Phó chủ tịch thường trực VACD - đơn vị chủ quản của CLB Doanh nhân 2030, Tổng biên tập Tạp chí điện tử Nhà Quản Trị (TheLEADER) trao quyết định cho các thành viên tổ chức chương trình. Ảnh: Quốc Hải.

Để hành trình ấy không dừng lại giữa chừng còn có sự đồng hành bền bỉ của cộng đồng doanh nghiệp. Từ những đơn vị gắn bó từ những ngày đầu như An Cường, Saigon Education Group đến Minh Hiệp, GiLa... nhiều doanh nghiệp đã âm thầm sát cánh qua nhiều nhiệm kỳ, trở thành những "người bạn đường" quen thuộc của Caravan Thư viện 2030.

Chính sự tiếp sức ấy đã giúp những chuyến xe không chỉ lăn bánh qua những cung đường, mà còn bền bỉ chở theo tri thức và yêu thương đến hết thế hệ này sang thế hệ khác. Sau 17 năm, hành trình ấy vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Nối thêm một nhịp cầu Việt - Lào

Tham dự buổi lễ, ông Phonesy Bounmixay, Tổng Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại TP.HCM, đánh giá cao ý nghĩa của Caravan Thư viện 2030 khi lần đầu tiên hướng đến cộng đồng người Việt đang sinh sống và học tập tại Lào.

Theo ông, việc xây dựng thư viện tại Trường THCS Hữu nghị Việt Nam - Lào không chỉ góp phần cải thiện điều kiện học tập cho học sinh mà còn là một nghĩa cử giàu tính nhân văn, góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc bằng những hành động thiết thực.

"Một thư viện có thể không lớn về quy mô, nhưng giá trị mà nó mang lại sẽ được bồi đắp qua nhiều thế hệ", ông bày tỏ.

Từ những cuốn sách, chiếc máy tính đến một không gian đọc sách khang trang, Caravan Thư viện 2030 không chỉ mang theo những món quà hữu hình mà đó còn là tình cảm của những người Việt từ quê hương gửi đến con em kiều bào nơi đất khách; là cách cộng đồng doanh nhân lặng lẽ gieo những hạt mầm tri thức bằng hành động cụ thể và cũng là một nhịp cầu để tình hữu nghị Việt Nam - Lào được bồi đắp từ những điều giản dị nhưng bền lâu.

Ông Nguyễn Cao Cương, Phó chủ tịch thường trực VACD, Tổng biên tập Tạp chí điện tử Nhà Quản Trị (TheLEADER), đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, tâm huyết của ban tổ chức cho Caravan Thư viện 2030 lần thứ 17.

Theo ông, đây không chỉ là một hành trình thiện nguyện mang tri thức đến với học sinh mà còn là hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Lào thông qua những việc làm cụ thể.

Ông Cương cũng bày tỏ tin tưởng đoàn Caravan sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh của mình, đồng thời khẳng định hội sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để CLB doanh nhân 2030 duy trì và phát triển những hoạt động vì cộng đồng trong thời gian tới.

Quốc Hải

Nguồn Nhà Quản Trị: https://theleader.vn/hanh-trinh-nang-viet-tren-dong-me-kong-trao-tri-thuc-noi-dai-tinh-huu-nghi-viet--lao-d46954.html