Hành trình phục dựng và trao tặng ảnh liệt sĩ

Những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc tưởng như chỉ còn hiện diện trong ký ức và trên bia mộ, nay lại được hồi sinh qua từng di ảnh. Với tất cả lòng biết ơn sâu sắc, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã thực hiện một hành trình đặc biệt bằng việc phục dựng ảnh liệt sĩ cho các gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân cán bộ, chiến sĩ. Đây là hành trình bồi đắp ký ức, gìn giữ hình ảnh tuổi trẻ của các liệt sĩ, để sự hy sinh ấy mãi được khắc sâu trong lòng thế hệ hôm nay và mai sau.

Trao di ảnh liệt sĩ tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Kê (người ngồi giữa) tại xã Nguyễn Văn Linh.

Trao di ảnh liệt sĩ tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Kê (người ngồi giữa) tại xã Nguyễn Văn Linh.

Bao năm qua, trong nhiều gia đình, ký ức về người thân là liệt sĩ chỉ còn lại những tờ giấy báo tử, những tấm ảnh bạc màu thời gian. Thậm chí có liệt sĩ chẳng để lại một di ảnh nào, chỉ còn dáng hình trong ký ức của mẹ, vợ và của những đứa con. Chính vì vậy, những di ảnh liệt sĩ được phục dựng và trao tận tay thân nhân không chỉ là sự hồi sinh của ký ức, mà còn là sự bù đắp thiêng liêng cho những mất mát không gì đo đếm được.

Tại xã Nguyễn Văn Linh, trong căn nhà nhỏ, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã trao tặng những di ảnh liệt sĩ vừa được phục dựng cho gia đình có tới 6 người con anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Mỗi bức di ảnh không chỉ khắc họa rõ nét gương mặt thân thương mà còn là minh chứng sống động cho sự hy sinh vô bờ bến của cả một dòng họ đã hiến dâng trọn vẹn máu xương cho độc lập dân tộc. Anh Đinh Văn Hoằng, con trai Bà mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Kê chia sẻ: Nhìn lại những gương mặt thân thương nay được phục dựng rõ nét, tôi như được gặp lại các cậu, mợ và anh trai tôi… Đây không chỉ là niềm an ủi to lớn, mà còn là động lực để con cháu hôm nay tiếp bước xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.

Trao tặng di ảnh liệt sĩ cho thân nhân liệt sĩ phường Phố Hiến.

Trao tặng di ảnh liệt sĩ cho thân nhân liệt sĩ phường Phố Hiến.

Ở thôn Cao Xá, xã Quang Hưng, ký ức về Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh vẫn còn in đậm trong lòng đồng đội và bà con quê hương. Anh đã anh dũng hy sinh trong lúc truy bắt tội phạm, ngã xuống giữa thời bình nhưng tinh thần quả cảm ấy đã hóa thành biểu tượng của lòng trung thành và sự cống hiến trọn vẹn cho Tổ quốc, cho Nhân dân. Trong không gian trang nghiêm, di ảnh được phục dựng và trao lại cho gia đình như khắc sâu thêm sự hiện hữu bất tử của người con anh hùng. Chị Nguyễn Thị Xuân, em gái liệt sĩ Khải xúc động: Nhìn thấy anh như đang trở về bên gia đình, ánh mắt, nụ cười quen thuộc mà chúng tôi tưởng chừng đã vĩnh viễn mất đi. Gia đình tôi vô cùng xúc động và biết ơn sự quan tâm của Hội Phụ nữ Công an tỉnh, bởi đây không chỉ là bức ảnh mà còn là niềm an ủi, nguồn động viên để chúng tôi tiếp tục sống và cống hiến xứng đáng với sự hy sinh cao cả của anh.

Trong đợt này, thân nhân liệt sĩ Nguyễn Thừa Thế và Nguyễn Văn Năng ở xã Vũ Lạc cũng được đón nhận di ảnh. Gương mặt của người con anh dũng đã hy sinh, hôm nay được hiện hữu rõ nét, như một sự trở về sau bao năm xa cách. Anh Nguyễn Minh Hiếu, Phòng Hậu cần, Công an tỉnh bày tỏ: Khi được lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp trao tặng di ảnh, gia đình chúng tôi vô cùng xúc động. Đây không chỉ là tấm hình để ghi nhớ, mà còn là tình cảm, sự quan tâm sâu sắc mà lực lượng Công an tỉnh dành cho thân nhân cán bộ đã hy sinh. Điều đó khiến chúng tôi cảm thấy được sẻ chia, trân trọng và càng thêm tự hào về sự cống hiến của người thân.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh thăm hỏi, động viên Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Sử, xã Tiên Hoa.

Hội Phụ nữ Công an tỉnh thăm hỏi, động viên Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Sử, xã Tiên Hoa.

Trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), khi cả dân tộc cùng hướng về Tổ quốc, hành trình phủ màu di ảnh liệt sĩ của Hội Phụ nữ Công an tỉnh càng trở nên sâu lắng. Đến nay, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã trao tặng 50 di ảnh liệt sĩ, trong đó có 28 liệt sĩ là con của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống và 22 trường hợp là thân nhân của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh. Chị Nguyễn Thị Thủy, Trưởng ban Phụ nữ Công an tỉnh cho biết: Chúng tôi đã phối hợp với nhóm Skyline chuyên phục dựng ảnh liệt sĩ trên toàn quốc để khôi phục những bức ảnh đã cũ, đã mờ, thậm chí dựng ảnh của các liệt sĩ không còn tư liệu. Công tác rà soát, sưu tầm tư liệu gốc của các liệt sĩ cũng như quá trình phục dựng ảnh được thực hiện một cách chỉn chu với mong muốn để thân nhân có thể lưu giữ trọn vẹn hình ảnh của người đã khuất. Toàn bộ kinh phí chúng tôi huy động bằng nguồn xã hội hóa, thể hiện tình cảm, tấm lòng của cộng đồng cùng chung tay tri ân các anh hùng liệt sĩ. Mỗi bức ảnh trao đi, chúng tôi đều cảm nhận được niềm xúc động, niềm tự hào xen lẫn nỗi nghẹn ngào của gia đình. Đây chính là cách chúng tôi gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến các anh hùng liệt sĩ và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh.

Hành trình phục dựng và trao tặng ảnh liệt sĩ đã, đang và sẽ tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp về sự tri ân, kết nối quá khứ với hiện tại, để từ đó mỗi người dân thêm trân quý hòa bình, thêm trách nhiệm dựng xây đất nước xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.

Thanh Thủy

Nguồn Hưng Yên: http://baohungyen.vn/hanh-trinh-phuc-dung-va-trao-tang-anh-liet-si-3184540.html