Quốc khánh trong lòng người Việt xa xứ
Dù sinh sống ở đâu trên khắp năm châu, trái tim những người Việt xa xứ lại cùng chung một niềm tự hào, xúc động khi nhớ về thời khắc mùa Thu lịch sử năm 1945, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc.

Chương trình “Việt Phục bộ hành châu Âu” được tổ chức tại Slovakia. (Ảnh NVCC)
Với bà con kiều bào, Quốc khánh 2/9 không chỉ là ký ức về một mốc son dân tộc, mà còn là điểm tựa tinh thần để mỗi người hướng về quê hương, nguồn cội…
Gửi tình yêu từ nơi xa
Những ngày này khi đồng bào cả nước sôi nổi hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, học sinh Trung tâm tiếng Việt Karlovy Vary từ Czech cũng hòa chung niềm thiêng liêng ấy. Cô giáo Nguyễn Thị Mận cùng các em hứng khởi theo dõi các chương trình lớn diễu binh, diễu hành, chương trình ca nhạc lay động hàng triệu con tim trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Cô Mận chia sẻ với TG&VN: “Em Lê Hà Anh vẽ ảnh Bác Hồ với bao niềm yêu kính. Em Nguyễn Quốc Đạt chăm chỉ luyện tập đàn bài Quốc ca. Xa quê hương, xa Tổ quốc nhưng tình yêu, niềm tự hào dân tộc của các em tròn đầy. Dù không ở trong nước những ngày đại lễ nhưng mỗi ngày cô trò chúng tôi vẫn luôn hướng về Tổ quốc yêu thương”.
Không chỉ hướng về các hoạt động trong nước, các chương trình ấn tượng như “Việt Phục bộ hành châu Âu – Hành trình kết nối văn hóa, lan tỏa tinh thần dân tộc” diễn ra từ ngày 19-31/8 tại tám thành phố lớn ở châu Âu được cộng đồng hưởng ứng nhiệt tình.
Là đơn vị tiên phong tổ chức, Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu đã kết nối hàng chục hội đoàn, doanh nghiệp và cộng đồng người Việt trong một hành trình chung với thông điệp “Việt phục rạng rỡ - Hồn Việt vươn xa”. Chuỗi hoạt động nổi bật này bao gồm diễu hành áo dài và trang phục dân tộc, biểu diễn nghệ thuật dân gian, giao lưu văn hóa với bạn bè quốc tế và kết nối các thế hệ người Việt nơi xa xứ.
Bà Nguyễn Việt Triều, Chủ tịch Liên hiệp Hội Phụ nữ Việt Nam tại châu Âu khẳng định dù ở bất cứ phương trời nào, tình yêu quê hương và bản sắc Việt vẫn luôn được gìn giữ và tỏa sáng. Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh không chỉ là dịp để tri ân và tự hào về chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người Việt dù nơi quê nhà hay đất khách vẫn mang trong tim niềm tự hào, tinh thần kiên cường và tình yêu bất diệt với Tổ quốc.
Chung tinh thần ấy, mới đây, Hiệp hội Hữu nghị Malaysia - Việt Nam (MVFA) đã phối hợp với Ủy ban thành phố Kuala Lumpur đồng tổ chức chương trình diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam và 68 năm Quốc khánh Malaysia. Chứng kiến hoạt động của cộng đồng để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế, Chủ tịch MVFA Trần Thị Chang cho biết: “Người Việt từ khắp các bang Penang, Johor Bahru, Selangor, Putrajaya… đã hội tụ về Kuala Lumpur. Tất cả cùng chung một nhịp đập, thắp sáng tinh thần dân tộc, để lá cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ. Đây là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết, cho tình yêu quê hương đất nước không biên giới. Mỗi bước chân trong đoàn diễu hành trở thành một tiếng vang tự hào: Người Việt Nam ở đâu cũng hướng về Tổ quốc!”.
Là sinh viên đang học tập ở nước Nga, bạn Nguyễn Quý Hùng tại Đại học Nghiên cứu Công nghệ quốc gia MISIS, bày tỏ niềm tự hào: “Chặng đường 80 năm của đất nước là biết bao gian khổ, là mất mát hy sinh. Được hưởng thành quả độc lập, càng hiểu giá trị của hòa bình hiện tại, bước cùng dân tộc vào kỷ nguyên mới, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức học tập, rèn tâm trong trí sáng, mang những gì mình học được trở về để bảo vệ và phát triển quê hương”.
Theo học chuyên ngành Du lịch tại Đại học Quốc gia Tyumen, bạn Lý Ngọc Thanh, chia sẻ với TG&VN: “Sinh sống tại Nga nhưng lòng tôi luôn hướng về Việt Nam với một tình yêu sâu sắc và khát khao đóng góp cho sự phát triển đất nước. Theo tôi, Quốc khánh không chỉ là dịp để nhớ về quá khứ hào hùng mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi người con Việt trên toàn thế giới”.
Không có mặt ở Thủ đô Hà Nội dịp này nhưng chị Phan Bích Thiện tại Hungary lại được đón mẹ sang thăm - người đã đồng hành cùng đất nước suốt chặng đường 80 năm.
Chị Thiện cho biết mẹ chị đã tận mắt chứng kiến nạn đói năm 1945, đã tham gia phong trào dân công, ngủ ở rừng để tải gạo sang Thượng Lào cho bộ đội. Là vợ cán bộ tiền khởi nghĩa, bà đã theo chồng trong đoàn về tiếp quản Hà Nội năm 1954 và vinh dự được gặp Bác Hồ vào dịp Bác thăm cán bộ chiến sĩ Trường Lục quân năm 1957. Bà còn tham gia dân quân tự vệ trực chiến, được tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba…
Chị xúc động nói về mẹ: “Cả hành trình cuộc đời của mẹ tôi như phản chiếu những chặng đường của đất nước. Từ cô gái vùng quê nghèo với tinh thần vượt khó, cầu thị học hỏi và tri thức, bà đã nuôi dưỡng và truyền cảm hứng để các con cháu phấn đấu vươn lên, tự tin sánh vai với bạn bè năm châu. Như đất nước Việt Nam chúng ta, từ một nước không có tên trên bản đồ thế giới trải qua chặng đường chông gai, nhiều hy sinh nhưng cũng đầy tự hào đã trở thành một điểm đến, một đối tác của bạn bè quốc tế”.

Học sinh Trung tâm tiếng Việt Karlovy Vary tại Czech vẽ tranh mừng 80 năm Quốc khánh. (Ảnh NVCC)
Niềm tự hào riêng
Có mặt tại Hà Nội trong những ngày lịch sử này, nhiều kiều bào vinh dự được tham gia luyện tập diễu hành, đóng góp vào thành công chung của Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
PGS.TS Trần Lê Hưng, giảng viên Đại học Gustave Eiffel (Pháp), chia sẻ: “Trở về Việt Nam, được chứng kiến rừng cờ hoa cùng không khí phấn khởi, náo nức và sự chào đón nồng nhiệt của bà con hai bên đường khiến tôi thấy gần gũi hơn bao giờ hết. Đó cũng là minh chứng rõ nét cho niềm hạnh phúc của người dân, cho sự đổi thay của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng suốt hơn 80 năm qua”.
Ông cho rằng, người Việt Nam ở nước ngoài ngày nay có quyền tự hào là người dân của một quốc gia độc lập, được bảo hộ bởi luật pháp Việt Nam, đồng thời thêm trân trọng giá trị của hòa bình. Từ niềm tự hào ấy, mỗi người sẽ có cách nghĩ, cách làm riêng, nhưng đều hướng tới mục tiêu chung là sự phát triển của đất nước.
Với chị Vũ Thu Huyền, ủy viên Hiệp hội phụ nữ và trẻ em Việt Nam tại Anh, trở về với gia đình lần này còn là “trở về để tiếp thêm động lực cho hành trình sắp tới: Hành trình quảng bá văn hóa, áo dài, ẩm thực, tinh hoa Việt Nam tới bạn bè năm châu. Để mỗi khi nhắc đến Việt Nam, bạn bè quốc tế không chỉ nhớ đến một đất nước anh hùng, kiên cường trong quá khứ, mà còn nhớ đến một Việt Nam hiện đại, sáng tạo, nhân văn và giàu bản sắc”.
Đến thăm, động viên các đại biểu kiều bào tham gia luyện tập diễu hành, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đánh giá cao tinh thần tích cực, nhiệt huyết của bà con kiều bào trong suốt quá trình tham gia luyện tập, đồng thời động viên các đại biểu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nghiêm túc tập luyện, đảm bảo sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Sự hiện diện của khối kiều bào trong lễ diễu binh, diễu hành năm nay thể hiện tình cảm sâu nặng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Có thể thấy, kiều bào luôn coi mình là một phần của đất nước, hướng về quê hương bằng những việc làm thiết thực. Điều đáng tự hào là trên khắp những nẻo đường thế giới, người xa quê vẫn hát Quốc ca, treo lá cờ đỏ sao vàng và gửi gắm niềm tin, tình yêu sắt son về Việt Nam.
Bà Trương Thị Hồng - Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Israel: “Sức mạnh nội tại giúp dân tộc Việt Nam vượt qua mọi thử thách đến từ tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng với vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Nhà nước. Những giá trị đó tiếp tục là động lực đưa đất nước tiến nhanh, tiến vững trong thời đại hội nhập sâu rộng hiện nay. Dù sống xa Tổ quốc, chúng tôi vẫn duy trì tiếng Việt, giữ gìn văn hóa truyền thống, nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc trong đời sống hằng ngày và giáo dục thế hệ trẻ".
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/quoc-khanh-trong-long-nguoi-viet-xa-xu-326158.html