Hành trình rước Phật: Nơi những câu chuyện chạm vào lòng người
Dưới ánh sáng lung linh của xe hoa, đèn và cờ phướn rực rỡ thắp sáng phố phường, hành trình ấy không chỉ là một nghi lễ trang nghiêm, mà còn dệt nên những câu chuyện lay động về đức tin kiên định, sự trao truyền thế hệ và khát vọng lan tỏa mạch nguồn bình an của những người con Phật.
Trong không khí thiêng liêng của đêm mùng 8-4 Âm lịch, hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử đã hòa vào dòng người thành kính, tháp tùng lễ rước Phật đản sinh từ Tổ đình Ấn Quang về Việt Nam Quốc Tự. Dưới ánh sáng lung linh của xe hoa, đèn và cờ phướn rực rỡ thắp sáng phố phường, hành trình ấy không chỉ là một nghi lễ trang nghiêm, mà còn dệt nên những câu chuyện lay động về đức tin kiên định, sự trao truyền thế hệ và khát vọng lan tỏa mạch nguồn bình an của những người con Phật.
Chị Như Ý (37 tuổi): “Lần đầu tiên được tham dự Lễ rước Phật, lòng mình tràn ngập lòng biết ơn và tự hào”
Là một Phật tử trẻ, cảm xúc khi mỗi mùa Phật đản về luôn là sự hạnh phúc và xúc động. Năm nay là lần đầu tiên mình tham gia vào các nghi lễ thiêng liêng như Rước Phật và Tắm Phật. Khoảnh khắc này lòng mình tràn ngập lòng biết ơn chư tôn đức và rất tự hào khi mình là người con Phật. Khi được trực tiếp đồng hành cùng đoàn diễu hành xe hoa xuất phát từ tổ đình Ấn Quang tiến về Việt Nam Quốc Tự, niềm tự hào lại càng nhân lên gấp bội.

Chị Như Ý
Vì muốn hòa vào không khí của ngày hội, từ trưa, mình đã có mặt tại Việt Nam Quốc Tự, nhìn ngắm từng chiếc xe hoa được đầu tư kỹ lưỡng, chỉn chu và đạt tính thẩm mỹ cao, đong đầy tâm huyết của Tăng Ni, Phật tử. Không chỉ riêng cá nhân, mà những người bạn đồng hành cùng mình tham gia sự kiện này đều có chung cảm nghĩ, đó là những chương trình mang tính cộng đồng quy mô lớn như thế này vô cùng cần thiết, cần được chư tôn đức duy trì và phát triển. Bởi lẽ, không chỉ tạo nên sự gắn kết, tinh thần đoàn kết bền chặt giữa các đạo tràng, mà những dịp thế này còn lan tỏa niềm vui, sự hân hoan đến cả những người không có điều kiện tham dự trực tiếp nhưng vẫn đang thành kính dõi theo qua các kênh truyền thông.
Đối với người Phật tử, không gì hạnh phúc hơn khi được thụ hưởng, áp dụng giáo lý của Đức Phật áp dụng vào đời sống và lan tỏa năng lượng lành đó đến mọi người. Đại lễ Phật đản, rước kiệu hoa là một trong những cơ hội cho Phật tử cùng thực hiện thông điệp đó.
Bạn Nguyễn Ngọc Tường Vi (22 tuổi): “Phật giáo là điểm tựa tinh thần, là kim chỉ nam cho lý tưởng sống của tuổi trẻ”
Đây là lần đầu tiên em tham gia Lễ rước Phật, bản thân em vừa hân hoan, hào hứng và thấy rất tự hào. Ban Tổ chức thông báo 5 giờ chiều có mặt nhưng vì nóng lòng, 3 giờ em đã đến Việt Nam Quốc Tự. Từ khi biết thông tin qua kênh Facebook Báo Giác Ngộ về chương trình diễu hành xe hoa, em sắp xếp mọi công việc trong ngày hôm nay, gác lại hết để tham gia sự kiện trọng đại một năm chỉ có một lần này.
Đối với thế hệ trẻ chúng em, việc tìm đến với Phật pháp nơi thành phố náo nhiệt là một duyên lành vô cùng ý nghĩa. Giữa những áp lực và guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, đạo Phật không chỉ dừng lại ở một niềm tin tôn giáo, mà đã trở thành bến đỗ bình an, giúp những người trẻ như em định hình lý tưởng sống và tìm thấy sự bình thản trong tâm hồn.

Nguyễn Ngọc Tường Vi
Đứng trong biển người đón đoàn rước Phật, nhìn ngắm sự trang nghiêm của Đại lễ, em hy vọng hình ảnh Phật giáo ngày càng phát triển vững mạnh và tiếp cận gần hơn với giới trẻ. Em rất mong quý thầy trong Ban Trị sự và Giáo hội có thể tổ chức thêm nhiều chương trình, khóa tu đa dạng cho tuổi trẻ chúng em được tham gia, đồng thời tăng cường kết nối, phối hợp giữa các địa phương để tạo ra những sân chơi quy mô, ý nghĩa.
Chúng em cũng có nhu cầu nắm bắt nhiều hơn các tin tức Phật sự, cập nhật nhanh nhất các chương trình như lễ diễu hành xe hoa trên truyền thông chính thống của Giáo hội. Trong kỷ nguyên số, việc đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội chính là phương thức cốt lõi giúp các bạn trẻ dù bận rộn với công việc hay học tập vẫn có thể dễ dàng tiếp cận, học hỏi và thấu hiểu sâu sắc hơn về giáo lý từ bi của Đức Phật.
Chúng em rất cần môi trường thiện lành để chia sẻ, kết nối. Như Lễ rước Phật đản sinh ngày hôm nay, với chúng em vô cùng có ý nghĩa. Không chỉ là một ngày lễ trọng đại mang không khí trang nghiêm, hoành tráng mà còn là chiếc cầu nối tuyệt vời đưa giới trẻ và các thế hệ “cùng tần số” đến gần nhau hơn. Biển người hân hoan, những nụ cười rạng rỡ của dòng người tháp tùng đoàn rước chính là minh chứng cho sức hút tự nhiên của những giá trị tâm linh thiện lành.
Nguyễn Thành Công và Gia Nghi (22 tuổi): “Chúng em cần nhiều hơn những không gian Phật giáo phong phú và gần gũi dành cho người trẻ”
Đây là lần đầu tiên em có duyên lành được trực tiếp tham gia vào đoàn diễu hành xe hoa mừng mùa Phật đản. Trước đây, em chỉ biết đến Lễ rước Phật quy mô, trang nghiêm và hoành tráng này qua những thước phim trên mạng xã hội hoặc qua lời kể của mẹ. Khi ấy, thâm tâm em đã luôn ấp ủ một tâm nguyện nhất định phải một lần được hòa mình vào không khí thiêng liêng ấy.
Để chuẩn bị cho khoảnh khắc trọng đại này, em và bạn Gia Nghi đã có mặt tại Việt Nam Quốc Tự từ lúc 12 giờ trưa để gửi xe và chuẩn bị trang phục thật chỉn chu. Dù lịch trình diễu hành kéo dài và có chút vất vả, nhưng chúng em không hề cảm thấy mệt mỏi. Đối với chúng em, đây không chỉ là một chuyến đi, mà là một trải nghiệm tâm linh vô cùng ý nghĩa. Chúng em nghĩ rằng mình đến sớm nhưng có nhiều bạn và các anh chị, cô chú còn đến sớm hơn chúng em, không khí vui tươi này thật khiến cho lòng người hân hoan, hạnh phúc.

Nguyễn Thành Công và Gia Nghi
Đối với người trẻ chúng em, việc trực tiếp hòa mình vào dòng người, ngắm nhìn ánh sáng lung linh của xe hoa và cờ phướn giúp thế hệ trẻ tiếp xúc với Phật pháp một cách tự nhiên, dễ dàng nhất trước khi đi sâu vào tìm hiểu các giáo lý thiền môn.
Là những người trẻ đang vừa đi học, vừa đi làm, chúng em nhận thấy nhu cầu tìm kiếm một khoảng lặng tâm hồn của thế hệ mình là rất lớn. Bản thân chúng em rất ao ước được tham gia các sự kiện của Giáo hội, mong muốn lan tỏa hình ảnh của đạo Phật, đặc biệt là khóa tu mùa hè, nhưng ngặt nỗi các khóa tu hiện nay thường được tổ chức ở những địa điểm khá xa trung tâm thành phố, khiến những người bận rộn như chúng em khó lòng sắp xếp thời gian.
Chúng em vô cùng mong mỏi và hy vọng rằng, trong tương lai gần, chư tôn đức Giáo hội có thể tổ chức các khóa tu mùa hè tập trung ngay tại Việt Nam Quốc Tự. Một không gian rộng lớn, trang nghiêm và thuận tiện ngay giữa lòng thành phố như thế này chắc chắn sẽ là “mảnh đất lành” để thu hút hàng ngàn bạn trẻ trở về tu học. Đó sẽ là cơ hội tuyệt vời để thế hệ trẻ được trải nghiệm đời sống thiền môn, kết nối tình thân và có thể tự tay lan tỏa những hình ảnh đẹp, nhân văn của Phật giáo lên các nền tảng mạng xã hội cá nhân.
Cô giáo Thi Thơ cùng chị Kim Ngân (phụ huynh học sinh): “Tham gia Lễ rước Phật với tất cả tấm lòng biết ơn”
Giữa không khí rộn ràng, rực rỡ của tuyến đường rước Phật từ tổ đình Ấn Quang về Việt Nam Quốc Tự, cuộc gặp gỡ đầy duyên lành giữa cô giáo Thi Thơ và chị Kim Ngân – phụ huynh của một em học sinh mà cô đang giảng dạy đã dệt nên một nét chấm phá đầy nhân văn về sự gắn kết giữa cô giáo và phụ huynh dưới bóng mát đạo pháp. Đêm hội rước lễ Đản sinh không chỉ là ngày hội của các Phật tử, mà đã trở thành một không gian giáo dục đặc biệt, nơi những giá trị đạo đức, tình yêu thương được lan tỏa và thẩm thấu một cách tự nhiên nhất.
Là một người đưa đò mang lòng kính tín sâu sắc, cô giáo Thi Thơ không giấu được niềm hoan hỷ khi cùng phụ huynh học sinh của mình tham gia diễu hành xe hoa. Cô xúc động chia sẻ: “Đại lễ Phật đản chính là một giảng đường lớn không có bức tường ngăn cách. Tôi rất hạnh phúc khi cùng phụ huynh hướng về các giá trị tâm linh thiện lành. Triết lý sống từ bi, bao dung và lòng biết ơn của Đức Phật đã giúp rất nhiều cho chúng tôi lan tỏa tình yêu thương thuần khiết đến con trẻ”.

Cô giáo Thi Thơ cùng chị Kim Ngân (phụ huynh học sinh)
Đồng cảm sâu sắc với những lời tâm huyết của cô giáo, chị Kim Ngân cũng bày tỏ niềm xúc động trong không khí hoan hỷ ngập tràn của ngàn vạn người con Phật đêm mùng 8-4. Đứng trước không gian ánh sáng lung linh của những chiếc xe hoa nối đuôi nhau, chị bộc bạch: “Đức Phật giúp tôi chữa lành, nhận diện đúng hơn về mọi nhân duyên điều đó đem đến cho tôi niềm hạnh phúc và tôi cũng đem niềm an vui đó đến hành trình đồng hành cùng con mình. Mặc dù cuộc sống của tôi có những điều đặc biệt hơn mọi người nhưng tôi luôn thấy mình hạnh phúc trong từng khoảnh khắc nuôi dạy con - đứa trẻ dạy tôi yêu thương hơn với cuộc sống này”.
Cái gật đầu đồng cảm giữa người giáo viên và người mẹ trẻ, nụ cười rạng rỡ của họ giữa tiếng nhạc hân hoan đón mừng Đức Phật đản sinh chính là minh chứng rõ nét nhất cho sức lan tỏa mạnh mẽ của tinh thần của người con Phật, nơi gặp nhau của những tâm hồn đầy yêu thương.
Phật tử Diệu Thi (67 tuổi): “Đầu gối đau vẫn quyết đi, hướng về Phật lòng quên hết mệt”
Nếu như sức trẻ mang đến sự sôi nổi, thì những người Phật tử lớn tuổi lại mang đến Đại lễ một khoảng lặng đầy sâu sắc của đức tin kiên định. Ở tuổi 67, hành trình đến với Đại lễ rước Phật đản sinh của cô Thu (pháp danh Diệu Thi) là một câu chuyện đầy lay động. Để kịp có mặt tại Việt Nam Quốc Tự đón đoàn xe hoa từ tổ đình Ấn Quang, từ 12 giờ trưa, cô đã lặn lội đi bộ 30 phút từ bến xe buýt, đón xe hai chặng để đến Việt Nam Quốc Tự, cô hân hoan chờ đợi đến giây phút thiêng liêng “rước lễ Đản sinh” mà chưa kịp ăn uống hay chuẩn bị gì mang theo.

Phật tử Diệu Thi (67 tuổi)
Mặc cho cái đau nhức của căn bệnh khớp gối tuổi già râm ran theo mỗi nhịp bước, người phụ nữ ấy vẫn nở nụ cười hiền hậu khi đứng đợi đoàn diễu hành: “Cái đầu gối này đau lắm chứ, nhưng tôi vẫn ráng đi để được niệm Phật, cầu nguyện cho chân cẳng được dẻo dai để tiếp tục đi chùa. Đi vì niềm vui thấy Phật giáo mình phát triển, thấy dòng người đông đúc hướng về Đức Phật là tự nhiên trong người quên hết mệt nhọc, không thấy mệt chút nào nữa cả”.
Lời chia sẻ mộc mạc mà chứa đựng một đức tin kiên định, một chiếc neo giữ cho tâm hồn định tĩnh qua bão giông cuộc đời. Chứng kiến từ người già, người trẻ cho đến những em thơ ai nấy đều hoan hỷ, thành kính, cô Diệu Thi cảm thấy ấm lòng đến lạ. Cô cầu mong Ban Trị sự sẽ tiếp tục duy trì chương trình cộng đồng và mở rộng các đạo tràng tu học, tạo điều kiện cho tất cả mọi thế hệ có thêm nhiều không gian chuyển hóa thân tâm, cùng nhau xây dựng một cộng đồng an lạc, tràn ngập tình yêu thương.
***
Đêm mùng 8-4 dần khép lại khi đoàn rước Phật an vị tại Việt Nam Quốc Tự, nhưng dư âm của Đại lễ vẫn còn mãi trong tâm thức mỗi người. Giọt nước mắt xúc động, nụ cười an lạc, ánh mắt ngây thơ của con trẻ và cả những bước chân dù đau nhức nhưng vẫn đầy kiên định đã dệt nên một mùa Phật đản trọn vẹn tại TP.HCM - nơi tình yêu thương và sự tỉnh thức ngập tràn trên khắp các nẻo đường đời.











