Hành trình 'say mê' Việt Nam của một nhiếp ảnh gia Australia
Theo phóng viên TTXVN tại châu Đại Dương, ngày 3/7, trang 'The Daily Telegraph' đăng bài viết của một nhà báo, nhiếp ảnh gia người Australia Ronan O'Connell, trong đó ông ca ngợi các cảnh đẹp và ẩm thực của Việt Nam, đồng thời bày tỏ sự ấn tượng đối với những địa danh nổi tiếng 'điểm đến hấp dẫn nhất châu Á'.

Vịnh Hạ Long là một trong những điểm đến được nhà báo Ronan O’Connell đặc biệt ấn tượng. Ảnh: chụp từ màn hình trang báo
Trong bài viết, nhà báo O’Connell cho biết ông đã đến Việt Nam 19 lần trong suốt 18 năm qua và luôn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp đa dạng, lòng hiếu khách và bầu không khí đầy sức sống của “dải đất hình chữ S”. Từ lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam, ông đã “say mê” quốc gia này và thường xuyên quay lại mỗi khi có dịp.
Nhà báo O’Connell tỏ ra thích thú và ấn tượng khi chứng kiến cảnh hàng trăm học sinh trung học Việt Nam diện những chiếc áo dài thanh lịch, tạo dáng chụp ảnh tốt nghiệp bên bờ Hồ Hoàn Kiếm lúc hoàng hôn. Những nụ cười rạng rỡ và sự hứng khởi của các em đã làm bầu không khí thêm tươi vui, sôi động của một thành phố mà anh trai nhà báo, người đi cùng ông, gọi là “tràn đầy năng lượng".
Theo ông O’Connell, Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, với mức tăng trưởng khách du lịch lên tới 40% trong năm qua và có tiềm năng vượt qua Thái Lan để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á. Trong các chuyến đi gần đây, ông cảm nhận rõ những tiềm năng này khi lang thang qua những thành phố đông đúc khách du lịch, trò chuyện với các tài xế taxi, nhân viên nhà hàng, khách sạn và sinh viên đang nỗ lực cải thiện kỹ năng tiếng Anh.
Tất nhiên, chỉ riêng những điều này không thể khiến một điểm đến trở nên hấp dẫn. Theo nhà báo O’Connell, Việt Nam sở hữu những giá trị đáng kinh ngạc, đó là lòng hiếu khách tinh tế, sự an toàn đáng tin cậy, cảnh quan đa dạng, các di tích lịch sử lớn và nền ẩm thực đẳng cấp thế giới. Vì lẽ đó, Việt Nam đã “quyến rũ” ông ngay từ đầu và ngày càng trở nên hấp dẫn hơn.
Nhà báo O’Connell rất ấn tượng với Vịnh Hạ Long, một kỳ quan thiên nhiên và cũng là một di sản thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận, với hàng nghìn đảo đá vôi lớn nhỏ nhô lên giữa làn nước trong xanh như ngọc lục bảo của Biển Đông. Những buổi ngắm bình minh và hoàng hôn ở Vịnh Hạ Long đã in sâu vào ký ức của ông.
Ngoài Vịnh Hạ Long, nhà báo O’Connell còn khá thích thú khi được trải nghiệm tại “hòn ngọc Viễn Đông” Phú Quốc với nhiều bãi biển thanh bình như Bãi Khem, Bãi Ông Lang, Bãi Sao và các khu nghỉ dưỡng sang trọng với giá cả phải chăng, các công viên giải trí ấn tượng và vẻ đẹp nhiệt đới.
Đến với Thành phố Hồ Chí Minh, nhà báo O’Connell gọi đây là “thiên đường ẩm thực” với các món ăn Việt Nam truyền thống như bánh xèo, gỏi cuốn, bánh mì và phở.
Theo nhà báo-nhiếp ảnh gia này, trong khi Thành phố Hồ Chí Minh đại diện cho tương lai hiện đại của Việt Nam, thì Hà Nội lại hiện thân cho quá khứ huy hoàng của đất nước. Hà Nội có nhiều kỳ quan lịch sử tuyệt vời nhất của Việt Nam, chẳng hạn như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, và đặc biệt là “mê cung” quyến rũ của Phố cổ.

Nhà báo O’Connell cho rằng rất ít thành phố châu Á nào sánh được với vẻ đẹp đầy màu sắc của Hội An. Ảnh: chụp từ màn hình trang báo
Theo ông, du khách khi đến Việt Nam cũng không nên bỏ lỡ chuyến thưởng ngoạn Sapa, một thị trấn trên sườn núi hùng vĩ, nổi bật với văn hóa dân tộc thiểu số đặc sắc. Ông cũng không quên nhắc đến Đà Nẵng - thành phố được ông xem là điểm đến lý tưởng cho gia đình nhờ kết hợp được vẻ đẹp tự nhiên với sự tiện nghi hiện đại. Ông ca ngợi đây là “thành phố lớn nhất Việt Nam gắn bó mật thiết với thiên nhiên”, nơi du khách có thể trải nghiệm từ biển đến rừng, từ khu nghỉ dưỡng cao cấp đến các điểm tham quan nổi tiếng như Bà Nà Hills, Cầu Vàng hay Ngũ Hành Sơn.
Ông cho rằng không có thành phố lớn nào khác của Việt Nam có mối liên hệ chặt chẽ với thiên nhiên như vậy. Du khách có thể bơi tại bãi biển riêng của khu nghỉ dưỡng, sau đó lái xe chỉ 10 phút vào trung tâm thành phố sôi động để được thư giãn, khám phá Chợ Cồn hấp dẫn, thưởng thức hải sản tươi sống hoặc nhâm nhi ly cà phê dừa đặc sản địa phương.
Cuối bài viết, nhà báo O’Connell dành lời khen đặc biệt cho Hội An - đô thị cổ bên sông được UNESCO công nhận, với hơn 1.000 ngôi nhà gỗ cổ nhiều màu sắc, kết hợp hài hòa kiến trúc Á - Âu. Ban ngày, Phố cổ Hội An trở nên rực rỡ khi ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào mọi màu sắc, tranh tường, tượng, đồ đá và chạm khắc gỗ. Ban đêm, nơi đây càng trở nên đáng nhớ hơn nhờ ánh sáng cầu vồng phát ra từ hàng nghìn chiếc đèn lồng giấy truyền thống đầy màu sắc được treo trên các con phố.
Với những cảm xúc chân thành sau gần 2 thập kỷ gắn bó, nhà báo người Australia đã góp thêm một góc nhìn sinh động về Việt Nam - một điểm đến không chỉ đẹp về cảnh sắc mà còn giàu bản sắc và đầy sức sống.