Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' đến với Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Ngày 21/8, tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (tỉnh Khánh Hòa), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ chào cờ trong khuôn khổ chặng 4 - Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi". Hơn 700 hội viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh tham gia sự kiện.

Tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, đoàn đại biểu cùng hơn 700 hội viên, thanh niên dâng hương, dâng hoa và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ đảo Gạc Ma và các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho nền tự do độc lập dân tộc.

Lễ chào cờ được tổ chức trang nghiêm với các nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và Hội ca tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. (Ảnh: Đăng Hải)

Lễ chào cờ được tổ chức trang nghiêm với các nghi thức chào cờ, hát Quốc ca và Hội ca tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. (Ảnh: Đăng Hải)

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026), cụ thể hóa phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thanh niên.

Thông qua chuỗi hoạt động triển khai tại các địa phương, Hành trình tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa Tô Thị Tuyết Ngân cho biết: Chặng 4 Hành trình đến một tọa độ đặc biệt là Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma.

Theo chị Tô Thị Tuyết Ngân, đây là nơi mà mỗi người khi đặt chân đến đều có thể cảm nhận sâu sắc sự quý giá của hòa bình, độc lập, chủ quyền và sự hy sinh của những người con đất Việt. Nơi này không chỉ là không gian tri ân, mà còn là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống, nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau về những người lính đã dâng hiến tuổi thanh xuân và máu xương để bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

“Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” không chỉ đi qua những địa danh lịch sử, mà còn là sợi dây kết nối trái tim tuổi trẻ cả nước. Từ vùng đất Khánh Hòa – hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tiếp nối hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi bằng niềm tự hào, bằng khát vọng vươn lên và bằng tinh thần tiên phong của thanh niên trong kỷ nguyên mới”, chị Tô Thị Tuyết Ngân khẳng định.

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa Tô Thị Tuyết Ngân phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Đăng Hải)

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khánh Hòa Tô Thị Tuyết Ngân phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Đăng Hải)

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng biển công trình Nhà hạnh phúc và 20 phần quà cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn gồm: ảnh Bác, Cờ Tổ quốc trị giá 100 triệu đồng; trao biển Công trình thắp sáng đường biên trị giá 70 triệu đồng cho tỉnh Khánh Hòa.

Các thành viên của Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cũng đã đến thăm, tặng quà và động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cầu Bóng, tỉnh Khánh Hòa; đồng thời trao 20 suất quà cho các hộ ngư dân khó khăn.

Linh Chi

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/hanh-trinh-toi-yeu-to-quoc-toi-den-voi-khu-tuong-niem-chien-si-gac-ma.html