Háo hức trở lại trường

Những ngày cuối tháng 8, sân Trường Tiểu học Bắc Kạn rộn ràng trở lại. Sau kỳ nghỉ hè, lớp học mở cửa, bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn chào đón các em học sinh trở lại lớp học. Năm học 2025-2026, Trường có 46 lớp, gần 1.500 học sinh.

Học sinh tại phường Bắc Kạn tập văn nghệ chuẩn bị cho Lễ khai giảng năm học 2026- 2027.

Học sinh tại phường Bắc Kạn tập văn nghệ chuẩn bị cho Lễ khai giảng năm học 2026- 2027.

Trong lớp 1A4, em Hà Linh Nhi nắn nót từng nét chữ trên bảng. Nét còn run, chưa thật ngay ngắn. Cô giáo bước đến, nhẹ nhàng sửa lại cách cầm bút, hướng dẫn em từng chút một. Nhi đang làm quen dần với những giờ học đầu tiên. Linh Nhi cho biết: Bố mẹ đã mua cho con sách, vở, hộp bút. Con rất thích đi học. 

Với những học sinh lớn hơn, cảm giác trở lại trường có phần khác. Các em đã quen với giờ học, với những bài kiểm tra, những buổi sinh hoạt dưới cờ. Em Nông Tô Ngân Hà, học sinh lớp 4A3, kể rằng hè vừa qua, em đã rửa bát, nấu cơm giúp bố mẹ, thời gian rảnh em tham gia học bơi, học đánh bóng bàn. Trước ngày tựu trường, em chuẩn bị sách, vở  đầy đủ và ôn lại kiến thức. Mục tiêu của cô học trò nhỏ là phấn đấu trở thành học sinh xuất sắc trong năm học mới.

Trên sân trường, Đội nghi thức đang tập luyện. Những động tác được lặp đi lặp lại để từng hàng, từng nhịp trở nên đều hơn. Em Hoàng Bảo Anh Thư, học sinh lớp 4A2, nói: Chúng em đang tập luyện để chuẩn bị cho Lễ khai giảng. Em rất vui vì sau thời gian nghỉ hè được gặp lại bạn bè và các thầy, cô giáo.

Ở Phân hiệu Tiểu học Bắc Kạn, những tiết mục văn nghệ cũng đang được tập luyện. Không khí háo hức, rộn ràng với các giai điệu vui tươi. Em Lê Thanh Hà, học sinh lớp 4A9 vừa tập xong bài nhảy dân vũ cười tươi, nói: Sau thời gian nghỉ hè, được đến trường em thấy rất vui. Em đã sẵn sàng cho năm học mới.

Để có những buổi tập và lớp học như vậy, phía sau là sự chuẩn bị kỹ của Nhà trường. Cơ sở vật chất được chỉnh trang; giáo viên rà soát các phần việc đầu năm; Đội nghi thức, Đội trống được luyện tập phục vụ Lễ khai giảng.

Cô giáo Nông Thị Lệ Trinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bắc Kạn, cho biết Nhà trường đã tập trung chuẩn bị cơ sở vật chất, tổ chức luyện tập các đội nghi thức chào đón năm học mới. Mục tiêu của Nhà trường là tạo môi trường để học sinh cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

Nắng hè đã nhạt dần, nhường chỗ cho gió thu dịu mát. Năm học mới như một cuốn sách đang mở ra những chương mới đầy hứa hẹn, nơi những nét chữ còn nguệch ngoạc và những bước chân thơ ngây bắt đầu hành trình khám phá tri thức.

Dẫu là những cô cậu học trò lần đầu bỡ ngỡ bước vào lớp 1, hay các em đã quen với mái trường, tất cả đều đang mang theo những khát vọng và mục tiêu riêng. Chính trên hành trình ấy, các em lớn lên từng ngày.

Ngày khai giảng đã cận kề. Khi tiếng trống trường vang lên, những giờ học chính thức sẽ bắt đầu. Nhưng có lẽ, hành trình ấy đã thực sự khởi đầu từ chính những ngày này, khi mỗi học sinh chủ động chuẩn bị tâm thế sẵn sàng, tự tin và tràn đầy niềm vui để đón chào năm học mới.

Bích Phượng

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/hao-huc-tro-lai-truong-1r2m3p1s