Hào khí 30-4
Ngày 30-4 hằng năm trở thành ngày đặc biệt của cả dân tộc Việt Nam. Đây cũng còn là sự kiện đánh dấu bước ngoặt đặc biệt quan trọng trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam.
Cùng với hào khí của ngày 30-4 cả nước, nhân dân Tiền Giang cũng rất đỗi tự hào khi đóng góp tích cực cho cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.
Trong dòng chảy lịch sử ấy, những ngày đầu tháng 4-1975, khí thế hừng hực cũng đã lan tỏa khắp các địa bàn miền Nam, trong đó có tỉnh Mỹ Tho, tỉnh Gò Công và thành phố Mỹ Tho. Lịch sử ghi lại, những ngày đầu tháng 4-1975, thắng lợi của quân dân Mỹ Tho, Gò Công, thành phố Mỹ Tho làm cho địch lâm vào thế co cụm, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng lớn của Khu 8 vào giữa tháng 4-1975 hành quân an toàn qua Lộ 4 (đoạn cầu Bến Chùa - Trung Lương) xuống huyện Chợ Gạo, tập kết ở hướng Tây - Nam Sài Gòn đúng thời gian, địa điểm quy định để tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Ngày 30-4-1975 trở thành sự kiện trọng đại của dân tộc Việt Nam.
Đặc biệt, vào ngày 26-4-1975, đồng chí Huỳnh Châu Sổ (tức Năm Bê), Bí thư Khu ủy Khu 8 truyền “mật lệnh” của Trung ương cho đồng chí Nguyễn Công Bình, Bí thư Tỉnh ủy Mỹ Tho, với nội dung: “Đánh đổ tập đoàn tay sai Nguyễn Văn Thiệu, thực hiện giải phóng miền Nam”. Liền sau đó, đúng 1 giờ sáng ngày 27-4-1975, đồng chí Nguyễn Công Bình triệu tập cuộc họp khẩn gồm các đồng chí trưởng mảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai chủ trương Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng tỉnh nhà.
Bước vào Chiến dịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ Mỹ Tho - Gò Công, thành phố Mỹ Tho chủ trương “xã giải phóng xã, huyện giải phóng huyện, tỉnh giải phóng tỉnh”. Với tinh thần “ngàn năm có một ngày” và được Đảng lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Khu ủy, Tỉnh ủy, quân dân Mỹ Tho - Gò Công - thành phố Mỹ Tho đã anh dũng tiến công và nổi dậy đồng loạt giải phóng hoàn toàn quê hương trong ngày 30-4-1975.

Tiền Giang hôm nay. Ảnh: TRUNG HẬU.
Chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc, thắng lợi của mùa xuân 1975 đã chấm dứt 115 năm đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới; đem lại quyền làm chủ đối với vận mệnh của mình, làm chủ quê hương; mở đầu cho giai đoạn sáng tạo trong lao động xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sự kiện ngày 30-4-1975 được xem là thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam, trong đó có nhân dân Tiền Giang.

Tiền Giang đang vững tin bước tiếp chặng đường mới. Ảnh: TRUNG HẬU.
50 năm đã trôi qua, hào khí ngày 30-4 vẫn hào hùng, lan tỏa cả dân tộc Việt Nam. Cùng với cả nước, hào khí ấy vẫn đang cháy bỏng trong lòng của mỗi người dân Tiền Giang. Trong chuỗi các hoạt động Chào mừng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã và đang được tổ chức cũng nhằm mục đích tri ân những anh hùng, liệt sĩ, những người đã đóng góp sức người, sức của cho cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc. Đây cũng là dịp để nhắc nhớ thế hệ trẻ rằng, để có được hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước như ngày hôm nay được đánh đổi bằng sự hy sinh, mất mát của bao thế hệ cha ông.
Hào khí của ngày 30-4 chắc chắn sẽ được tiếp nối cho thế hệ mai sau. Với hào khí này, Tiền Giang sẽ đi tiếp những con đường mới với truyền thống anh hùng, cùng một dân tộc anh hùng.
Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/chinh-tri/202504/hao-khi-30-4-1041245/