'Hào khí Đông A' vang vọng - Mãn nhãn Lễ Hội quân trên sông Lục Đầu 2025
Lễ Hội quân trên sông Lục Đầu, tưởng niệm 725 năm ngày mất Hưng Đạo Đại Vương, tái hiện khí thế Đông A qua màn diễn nghệ thuật hoành tráng, đầy tự hào truyền thống dân tộc và lời dạy muôn đời của Thánh Trần.
Ngày 13/10/2025 (tức ngày 22 tháng 8 âm lịch), trên dòng sông Lục Đầu lịch sử, trước đền thiêng Kiếp Bạc thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, hàng vạn Nhân dân và du khách thập phương đã nô nức về dự Lễ Hội quân trên sông Lục Đầu - nghi lễ đặc sắc, duy nhất chỉ có trong Lễ hội mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc, tưởng niệm 725 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, vị anh hùng dân tộc kiệt xuất, ông tổ của Hải quân Việt Nam.

Những chiến thuyền nối đuôi rẽ sóng, tiếng hô “Sát Thát!” vang vọng khắp đôi bờ.
Dưới bầu trời thu trong xanh, dòng Lục Đầu hiền hòa bỗng trở thành sân khấu thiên nhiên kỳ vĩ. Từ khắp các ngả sông, ba đoàn chiến thuyền mang tên “Nhạc độc chung linh”, “Âm dương hợp đức” và “Sát Thát” đồng loạt tiến về lễ đài trong tiếng chiêng, tiếng trống dồn dập, cờ thần phấp phới. Sắc đỏ của cờ hội hòa cùng sắc lam của sóng nước tạo nên bức tranh rực rỡ, hùng tráng, gợi nhớ thời kỳ Đông A vàng son.

Màn múa võ trong Lễ hội.
Trên bờ, 500 võ sinh Võ Nhất Nam đồng diễn các bài quyền cổ truyền, thể hiện tinh thần thượng võ và sức mạnh dân tộc. Dưới sông, những chiến thuyền nối đuôi rẽ sóng, tiếng hô “Sát Thát!” vang vọng khắp đôi bờ - tái hiện khí thế của thủy quân nhà Trần hơn bảy thế kỷ trước.

Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, vị anh hùng dân tộc kiệt xuất, ông tổ của Hải quân Việt Nam.
Màn diễn mở đầu mang chủ đề “Hào khí Đông A”, tái hiện cảnh duyệt binh và hội quân của quân dân nhà Trần tại Vạn Kiếp, đại bản doanh của Đức Quốc công Tiết chế Trần Hưng Đạo trong cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần thứ hai (1285).
Giữa không gian linh thiêng, âm thanh trống trận hòa cùng lời dẫn sử thi và hình ảnh hàng trăm chiến thuyền giăng cờ, tạo nên khung cảnh bi tráng, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống “vua tôi đồng lòng, anh em hòa mục, cả nước góp sức”.




Một số hình ảnh đẹp tại Lễ hội.
Tiếp nối là phần “Hùng khí Lục Đầu”, đưa người xem sống lại những năm tháng chiến đấu oai hùng từ trận Đông Bộ Đầu, Hàm Tử, Chương Dương, Tây Kết đến đại thắng Vạn Kiếp.
Cảnh diễn được dàn dựng công phu, kết hợp giữa nghệ thuật sân khấu, võ thuật, múa rồng, múa lân, âm thanh và ánh sáng hiện đại, tạo nên bức tranh hoành tráng về ý chí kiên cường và lòng yêu nước bất khuất của dân tộc Việt Nam.
Cao trào của buổi lễ là phần “Ca khúc khải hoàn” tái hiện chiến thắng Bạch Đằng năm 1288, khi quân dân nhà Trần đánh tan đội thủy binh hùng mạnh của đế quốc Nguyên Mông. Giữa làn khói mờ ảo, những cọc gỗ nhọn vút lên giữa dòng nước, đoàn thuyền rẽ sóng tiến công, âm nhạc dồn dập hòa cùng ánh sáng rực rỡ, tái hiện bản anh hùng ca bất diệt về lòng quả cảm và trí tuệ Việt Nam.
Kết thúc lễ hội, trong tiếng trống hội ngân vang, hàng vạn người dân và du khách cùng hướng về đền Kiếp Bạc dâng hương tưởng niệm Đức Thánh Trần, vị anh hùng trọn đời vì dân, vì nước, để lại lời dạy muôn đời: “Khoan thư sức dân làm kế sâu rễ bền gốc, đó là thượng sách giữ nước.”
Lễ Hội quân trên sông Lục Đầu không chỉ là một hoạt cảnh lịch sử được dàn dựng hoành tráng, mà còn là nghi lễ văn hóa tâm linh thiêng liêng, biểu tượng cho ý chí quật cường, tinh thần đoàn kết và lòng biết ơn sâu sắc đối với tiền nhân.
Giữa trời thu Kiếp Bạc, tiếng trống hội dội vào vách núi, hòa cùng sóng nước, gió mây như lời nhắn gửi từ nghìn xưa vọng lại: Hào khí Đông A còn mãi, hồn thiêng sông núi vẫn trường tồn cùng dân tộc Việt Nam.