Hấp dẫn giải đua ngựa thồ nơi 'Cao nguyên trắng'

Sáng 8/6, tại sân vận động huyện Bắc Hà (Lào Cai) đã diễn ra vòng chung kết giải đua ngựa truyền thống huyện Bắc Hà lần thứ 17. 32 kỵ sỹ tham gia giải đều là các vận động viên không chuyên, cưỡi ngựa thồ thi đấu. Chính vì thế lại càng tạo nên sức hấp dẫn cho cuộc thi.

Từ tờ mờ sáng, khắp mọi nẻo đường trung tâm thị trấn Bắc Hà từng tốp người váy áo xúng xính đông vui như trẩy hội.

Họ nhanh chóng di chuyển đến khu vực sân vận động trung tâm huyện để vào sân, chiếm lấy chỗ ngồi đẹp nhất.

Sân vận động trung tâm thị trấn Bắc Hà chật cứng khán giả ngay từ sáng sớm.

Sân vận động trung tâm thị trấn Bắc Hà chật cứng khán giả ngay từ sáng sớm.

32 nài ngựa được chia thành 8 lượt đua, mỗi lượt sẽ có 4 ngựa lên đường đua để chọn ra 16 nài ngựa có kết quả tốt nhất.

4 kỵ mã lao như tên bắt, sau hiệu lệnh xuất phát.

4 kỵ mã lao như tên bắt, sau hiệu lệnh xuất phát.

Tiếng hò reo, vỗ tay, cổ vũ vang đều khắp 4 phía quanh đường đua tạo nên không khí vô cùng sôi động.

Đúng như dự đoán, các vòng đua đều rất hấp dẫn, kịch tính đến phút chót.

Các kỵ mã so kỳ từng centimet...

Các kỵ mã so kè từng cm.

Các kỵ mã so kè từng cm.

Nhưng cũng có "tai nạn" xảy ra...

Song cuộc đua vẫn tiếp tục...

Và cực kỳ gay cấn

Vòng đua chung kết, nài ngựa Tráng A Giờ (huyện Bát Xát) cán đích đầu tiên, trở thành nhà tân vô địch.

Vượt qua ba đối thủ Tráng A Giờ băng băng về đích

Nằm trong khuôn khổ Festival Cao nguyên trắng mùa hè Bắc Hà, giải đua ngựa truyền thống đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân và khách du lịch.

Người dân selfie cùng nhà tân vô địch.

Người dân selfie cùng nhà tân vô địch.

Minh Tiến - Phong Sơn

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/chum-anh-hap-dan-giai-dua-ngua-tho-noi-cao-nguyen-trang-712558.html