Hát 'Bác đang cùng chúng cháu hành quân', ca sĩ Viết Thu được cổ vũ

Giữa muôn vàn âm thanh của cuộc sống hiện đại, tiếng hát của ca sĩ Viết Thu vang lên như một lời nhắc nhở dịu dàng về tình yêu quê hương, đất nước.

Ban giám hiệu Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ - quận 4 - TP HCM và CLB Sân khấu Lạc Long Quân trao tặng ca sĩ Viết Thu bức tranh trong chương trình Sân khấu học đường 2025

Ban giám hiệu Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ - quận 4 - TP HCM và CLB Sân khấu Lạc Long Quân trao tặng ca sĩ Viết Thu bức tranh trong chương trình Sân khấu học đường 2025

Chiều 8-5, Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ - quận 4, TP HCM đã tổ chức chương trình "Sân khấu học đường năm 2025" chào mừng 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025) và Chào mừng kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890-19-5-2025).

Ca sĩ Viết Thu đã giới thiệu đến khán giả học sinh bài hát chủ đề của chương trình "Bác đang cùng chúng cháu hành quân" (nhạc sĩ Huy Thục). Đây cũng là một trong những sản phẩm âm nhạc truyền thống cách mạng đã được ca sĩ Viết Thu hòa âm, phối khí mời đầy chất trẻ và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả học sinh, sinh viên cả nước.

Ca sĩ Viết Thu được khán giả học sinh cổ vũ nồng nhiệt

Ca sĩ Viết Thu được khán giả học sinh cổ vũ nồng nhiệt

Với sản phẩm âm nhạc mới mang tên "Giai điệu Tổ quốc", anh không chỉ chạm đến trái tim người nghe bằng giọng hát ấm áp, đầy nội lực mà còn gửi gắm vào đó tinh thần dân tộc sâu sắc và niềm tự hào bất tận về cội nguồn.

Được biết đến như một giọng ca trẻ giàu nội lực, Viết Thu không lựa chọn con đường thị trường sôi động mà anh âm thầm đi theo lối riêng – con đường của cảm xúc, của những giá trị chân thực. "Giai điệu Tổ quốc" không phải là một sản phẩm âm nhạc theo xu hướng, mà là một bản tuyên ngôn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng về lòng yêu nước.

Viết Thu nói: "Giai điệu ấy khơi dậy ký ức về những mùa thu Hà Nội, những mùa gặt vàng rực cánh đồng miền Tây, và cả tiếng sóng vỗ về nơi biển đảo xa xôi. Mỗi câu hát như gói ghém bao tình yêu, tự hào và biết ơn mà tôi muốn gửi gắm đến thế hệ trẻ. Không chỉ ghi dấu ấn trong làng nhạc, tôi còn muốn được nhân rộng trong các chương trình Sân khấu học đường do CLB Sân khấu Lạc Long Quân tổ chức, đã nhận được sự cổ vũ của đông đảo học sinh các trường cấp 2, cấp 3 trên địa bàn TP HCM".

Giáo viên Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ - quận 4, cùng hát "Mùa xuân trên TP HCM" với ca sĩ TP HCM

Giáo viên Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ - quận 4, cùng hát "Mùa xuân trên TP HCM" với ca sĩ TP HCM

Trong vai trò nghệ sĩ đồng hành, ca sĩ Viết Thu không đơn thuần biểu diễn mà còn là người truyền lửa, người kể chuyện về văn hóa, lịch sử dân tộc bằng âm nhạc. Chính những buổi biểu diễn không cầu kỳ, không ánh đèn sân khấu rực rỡ nhưng đầy ắp tiếng cười, ánh mắt chăm chú và cả những giọt nước mắt xúc động của hàng trăm học sinh. "Ca sĩ Viết Thu hát mà em như thấy hình ảnh ông em thời còn là bộ đội. Anh ấy đã xuống tận hàng cuối của sân trường để bắt tay chúng em" - một học sinh lớp 10 đã chia sẻ.

Từ trái sang: Thành Hiểu, Tô Kim Ngân và Yến Nhi trong chương trình "Sân khấu học đường 2025"

Từ trái sang: Thành Hiểu, Tô Kim Ngân và Yến Nhi trong chương trình "Sân khấu học đường 2025"

Những cảm nhận tưởng chừng đơn giản ấy lại là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh của nghệ thuật – đặc biệt là khi được truyền tải bởi một ca sĩ thực sự có tâm và có tầm.

Trong một thời đại mà giá trị tinh thần đôi khi bị lấn át bởi tốc độ thì sự hiện diện của những nghệ sĩ như anh – lặng lẽ, bền bỉ và đầy cảm hứng – là điều vô cùng trân quý.

Từ trái sang: Diễn viên Huy Trương, ca sĩ Viết Thu, diễn viên Yến Phương, Thành Hiếu, Vương Quỳnh Anh, Phước Bảo trong chương trình "Sân khấu học đường 2025"

Từ trái sang: Diễn viên Huy Trương, ca sĩ Viết Thu, diễn viên Yến Phương, Thành Hiếu, Vương Quỳnh Anh, Phước Bảo trong chương trình "Sân khấu học đường 2025"

Nói về ca khúc "Bác đang cùng chúng cháu hành quân", ca sĩ Viết Thu tâm sự: "Ca khúc này không chỉ là một bản hùng ca về tình quân dân, mà còn là hình ảnh thiêng liêng của Bác Hồ – Người Cha già dân tộc – luôn đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam trên mọi chặng đường của Tổ quốc. Mỗi khi cất lên những giai điệu này, tôi như được tiếp thêm sức mạnh, như thấy Bác đang bước cùng chúng ta qua những khó khăn, thử thách. Để nhắc nhở rằng: dù ở thời nào, thế hệ nào, thì tình yêu nước, lý tưởng sống cao đẹp vẫn luôn là ánh sáng soi đường".

Ca sĩ Di Oanh đã đại diện CLB Sân khấu Lạc Long Quân tặng ca sĩ Viết Thu bức tranh được thiết kế gồm hình ảnh của ca sĩ Viết Thu tham gia chương trình "Sân khấu học đường".

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền – Tổ trưởng chuyên môn Tổ Ngữ văn Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ - quận 4, TP HCM - đã tặng hoa chúc mừng thành công của ca sĩ Viết Thu với sản phẩm âm nhạc truyền thống cách mạng "Giai điệu Tổ quốc".

Các em học sinh cổ vũ, tặng hoa ca sĩ Huỳnh Sơn, Quế Dinh trong chương trình Sân khấu học đường 2025.

Các em học sinh cổ vũ, tặng hoa ca sĩ Huỳnh Sơn, Quế Dinh trong chương trình Sân khấu học đường 2025.

Chương trình Sân khấu học đường năm 2025 còn có sự tham gia của các ca sĩ, diễn viên đến từ CLB Sân khấu Lạc Long Quân qua các tiết mục: "Nối vòng tay lớn", "Niềm vui Mai Vàng", "Yêu thành phố viết sử ca", "Việt Nam ơi!", "Nhớ ơn Thầy", "Mùa xuân trên TP HCM", "Chào em cô gái Lam Hồng", "Bức họa đồng quê"…và vở hài kịch dân gian "Chuyện nhà nàng Hến" (tác giả Phạm Thị Ngọc Bích) đã mang lại tiếng cười duyên dáng cho học sinh.

Bài và ảnh: Thanh Hiệp

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/hat-bac-dang-cung-chung-chau-hanh-quan-ca-si-viet-thu-duoc-co-vu-196250508221407656.htm