Hãy cho đi khi còn có thể

Hiến máu cứu người là hành động nhân văn, nghĩa cử cao đẹp của con người với con người. Với đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Bình Phước, hiến máu tình nguyện (HMTN) là cách người trẻ thể hiện tinh thần xung kích và lòng nhiệt huyết, góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Qua đó, đưa phong trào HMTN của tỉnh ngày càng lan tỏa, phát triển.

Đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang luôn hăng hái tham gia các đợt hiến máu tình nguyện hằng năm

Đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang luôn hăng hái tham gia các đợt hiến máu tình nguyện hằng năm

Những tấm “thẻ đỏ” đặc biệt

“Ở nhà tôi, “sổ đỏ” chỉ có một nhưng “thẻ đỏ” thì tới 18 tấm” - anh Lâm Phi Hùng, Bí thư Đoàn thanh niên xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh mở đầu câu chuyện của mình một cách vui vẻ. “Thẻ đỏ” là cách gọi của anh Hùng đối với giấy chứng nhận HMTN.

Anh Hùng tham gia hiến máu khi là sinh viên năm hai của Học viện Hành chính quốc gia (TP. Hồ Chí Minh). Tốt nghiệp và về công tác tại Bình Phước, đều đặn mỗi năm 3 lần, anh tham gia HMTN. Đến nay, anh vẫn nâng niu, lưu giữ những tấm “thẻ đỏ” như một thứ tài sản quý giá. Anh Hùng chia sẻ: Cảm giác của những ngày đầu tham gia hiến máu vẫn vẹn nguyên trong tôi. Lúc đó được bạn bè rủ đi hiến máu, nhìn thấy kim tiêm, tôi sợ lắm. Bản thân đã phải lấy hết can đảm để hiến máu. Thành công lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, thứ ba và sau đó dường như bị nghiện hiến máu. Hễ có đợt hiến máu là tôi đăng ký tham gia ngay.

Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh

Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh

Còn theo chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Bí thư Đoàn thanh niên xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, sau 6 năm với 12 lần hiến máu, chị đã “rủ rê” thành công chồng mình cùng tham gia. “Mỗi lần hiến máu về, ngày đầu tiên sẽ có cảm giác hơi mệt, nhưng bản thân rất vui vì làm được những việc ý nghĩa. Tôi thường gìn giữ những tấm “thẻ đỏ” sau mỗi lần hiến máu như một kỷ vật đặc biệt. Bởi với tôi góp những giọt máu vào ngân hàng máu sẽ góp phần cứu sống người bệnh. Đây cũng là lý do khiến bản thân tích cực hiến máu cứu người” - chị Diễm khẳng định.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Diễm, Bí thư Đoàn thanh niên xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh và 12 tấm thẻ đỏ đặc biệt của mình

Anh Hùng, chị Diễm và rất nhiều bạn trẻ khác tại Bình Phước tích cực nhiều lần tham gia HMTN là những tấm gương sáng, đại diện cho tinh thần “Hãy cứ cho đi khi mình còn có thể”. Chỉ tính riêng năm 2022, các cấp bộ đoàn - hội toàn tỉnh đã tổ chức, phối hợp tổ chức 25 hoạt động với 3.056 lượt ĐVTN đăng ký hiến máu, kết quả thu về 2.469 đơn vị máu. 6 tháng đầu năm 2023 với 12 hoạt động, 4.483 lượt ĐVTN đăng ký tham gia hiến máu, thu về 3.364 đơn vị máu. Hiến máu, hành động tuy nhỏ nhưng lại có sức mạnh và ý nghĩa vô cùng to lớn, góp phần giúp người bệnh có thể viết tiếp tương lai.

Còn sức khỏe còn hiến máu

Những năm qua, phong trào HMTN đã nhận được sự tham gia đông đảo và hưởng ứng nhiệt tình của ĐVTN trên địa bàn tỉnh. Số lượng đơn vị máu thu được năm sau luôn cao hơn năm trước, từng bước đáp ứng tốt nhu cầu về máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện. Nhiều bạn trẻ khẳng định: “Còn sức khỏe còn hiến máu”.

Có mặt tại đợt hiến máu do Hội Chữ thập đỏ TP. Đồng Xoài tổ chức vào tháng 5-2023, anh Doãn Văn Quang, Bí thư Đoàn thanh niên xã Tân Thành cho biết, sau 17 lần hiến máu, sức khỏe rất tốt. Với anh, hiến máu như một đợt kiểm tra sức khỏe bản thân.

Anh Doãn Văn Quang, Bí thư Đoàn thanh niên xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài khẳng địnhcòn sức khỏe còn hiến máu

“Còn sức khỏe còn hiến máu” cũng là khẳng định của thầy Nguyễn Văn Châu, Bí thư Đoàn trường THPT Hùng Vương, TP. Đồng Xoài. Tính đến nay, thầy đã có 13 lần HMTN và vinh dự được Ban Chỉ đạo vận động HMTN thành phố, tỉnh tuyên dương, khen tặng. Không chỉ tình nguyện hiến máu, thầy Châu còn tích cực tuyên truyền, vận động học sinh, đồng nghiệp và người thân cùng tham gia hiến máu.

“Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp thể hiện tinh thần tương thân, tương ái giữa con người với nhau. Mình còn đủ sức khỏe là còn đi hiến máu. Tuổi trẻ, hiến máu không có gì phải e ngại mà còn giúp cơ thể sản sinh máu mới. Mỗi lần hiến máu, tôi cảm thấy hạnh phúc vì đã chia sẻ giọt máu góp phần cứu chữa người bệnh”.

Anh Doãn Văn Quang,
Bí thư Đoàn thanh niên xã Tân Thành, TP. Đồng Xoài

Anh Nguyễn Trọng Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cho biết: Hằng năm, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh luôn duy trì, phối hợp hội chữ thập đỏ các cấp tổ chức các đợt hiến máu nhân đạo, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cán bộ, ĐVTN, học sinh, sinh viên về ý nghĩa cao đẹp của hiến máu cứu người. Nghĩa cử hiến máu nhân đạo không chỉ bó hẹp trong một phạm vi đối với cán bộ đoàn, hội mà đã từng bước lan tỏa đến đông đảo thanh niên, học sinh, sinh viên trên toàn tỉnh. Hiểu được tầm quan trọng và ý nghĩa của hoạt động HMTN, mỗi ĐVTN đã tự nguyện trở thành những tuyên truyền viên tích cực để hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

Lực lượng ĐVTN, học sinh, sinh viên luôn đóng vai trò xung kích trong phong trào HMTN. Đây là lực lượng được tổ chức tốt, rộng khắp, luôn hăng hái tham gia các đợt hiến máu hằng năm. Nhiều năm qua, Bình Phước luôn giữ vững thành tích là một trong 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ người dân HMTN cao nhất cả nước. Đặc biệt, số người hiến máu nhắc lại đạt trên 65%. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của ĐVTN toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Tấn Hưng
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Hiến máu nhân đạo là nghĩa cử cao đẹp mang đậm giá trị nhân văn, thể hiện truyền thống tương thân, tương ái giữa người với người. Mỗi giọt máu trao đi, tuổi trẻ Bình Phước đang nhân lên niềm hy vọng, tiếp sức để người bệnh vượt qua hoạn nạn, qua đó, lan tỏa hành động vì một xã hội nhân văn, nghĩa tình.

Lê Na

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/145316/hay-cho-di-khi-con-co-the