Hết lòng vì đồng bào nghèo nơi biên giới

Cần mẫn và miệt mài, chị đến từng nhà để tìm hiểu, tìm từng đơn vị để nhờ giúp đỡ. Chị chỉ mong bà con đồng bào khắp vùng A Lưới không còn khốn khó, mong cho mọi người cùng có cơm ngon, áo đẹp và mong cho toàn dân đoàn kết cùng phát triển.

Chị Loan trao phần thưởng cho học sinh nghèo vùng cao A Lưới. Ảnh: Tiêu Dao

Chị Loan trao phần thưởng cho học sinh nghèo vùng cao A Lưới. Ảnh: Tiêu Dao

Gần dân để hiểu dân

Gần 10 năm, bước chân của chị Lê Thị Mai Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đi đến từng bản làng, gặp gỡ với từng hoàn cảnh khốn khó trên khắp vùng cao A Lưới này. Đôi khi chị cũng lặn lội sang tới những bản làng biên giới của nước bạn Lào để thăm hỏi, kết nối tình hữu nghị. Những bước chân miệt mài của chị khiến bà con đồng bào Cơ Tu, Pa Kô nơi vùng cao này thêm nhớ, thêm thương. “Làm một cán bộ mặt trận ở vùng cao, nơi bà con còn nhiều khó khăn thì đội ngũ cán bộ mặt trận chúng tôi phải cố gắng gấp đôi, gấp ba” - chị Loan chia sẻ.

Bén duyên với công tác mặt trận gần chục năm nay, mặc dù chị Loan tốt nghiệp ngành Bảo tồn bảo tàng (Trường Đại học Văn hóa Hà Nội), rồi về làm việc tại Phòng Văn hóa - Thông tin huyện A Lưới. Đến năm 2015, chị Loan được điều động về công tác tại MTTQ huyện A Lưới và đến năm 2019, được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện A Lưới. Những cơn mưa vùng cao rả rích, những đợt nắng nóng với gió Lào rát bỏng cũng không ngăn được chị về với bà con đồng bào để tìm hiểu, để giúp đỡ mọi người. Khi hết giờ làm việc ở cơ quan, chị lại tranh thủ từng giờ, từng phút, dù ngày trưa nắng hay đêm tối để đi đến từng hộ đồng bào nghèo. Chị bảo, làm công tác mặt trận phải gần dân, phải đến từng nhà của các hộ nghèo để tìm hiểu nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng cũng như đề xuất phương án hỗ trợ, hướng dẫn các hộ dân làm chuồng trại để chăn nuôi nhằm đảm bảo phát triển kinh tế, giúp cho người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, ổn định cuộc sống, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Có lẽ, nhiều người khó có thể thấu hiểu được công việc của một người phụ nữ như chị, bởi người làm công tác mặt trận đã khó, trong khi chị lại làm việc tại địa bàn vùng cao, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, là nơi tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống càng khó khăn hơn. Chuyện phải băng rừng, lội suối để thăm hỏi, tìm hiểu và những khi mang nhu yếu phẩm, quà tặng của các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đến với bà con cũng chẳng dễ dàng gì. Nhưng chị chưa bao giờ từ nan. Bởi chị nhìn thấy trong mắt bà con đồng bào niềm hân hoan khi chị tìm tới. Gần 10 năm, chị không nhớ mình đã bao lần kêu gọi, vận động, hỗ trợ cho bà con đồng bào nghèo vùng cao A Lưới này. Những năm qua, chị đã cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ các cấp cùng các tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện A Lưới chung tay xóa nhà tạm và hỗ trợ sinh kế, giúp người dân an cư lạc nghiệp.

Những năm qua, chị cũng đã cùng các cấp chính quyền kết nối với các mạnh thường quân, nhà hảo tâm để trao tặng những ngôi nhà vững chắc cho bà con nghèo, với tổng giá trị trên 34 tỷ đồng. Hơn thế nữa, những phần quà là “sinh kế” cho đồng bào như hỗ trợ cây, con giống thường xuyên được chị và các cấp chính quyền trao đến tay bà con đồng bào nghèo. Đây là "cần câu" để cho bà con phát triển kinh tế, nâng cao đời sống khá hơn mỗi ngày.

Khi được đồng bào thương

Gần 10 năm với công việc mặt trận đầy ý nghĩa, dù có những khó khăn, vất vả, nhưng bằng sự quyết tâm, không ngại khó, ngại khổ đã giúp chị Loan vượt lên trên tất cả. Chị đã cùng các cán bộ mặt trận huyện rong ruổi khắp các thôn, bản để nắm bắt tình hình và giúp đỡ bà con. Và mỗi khi thấy được sự nỗ lực của đồng bào nghèo, thấy được những tín hiệu vui từ bà con, chị lại như thấy công việc của mình càng thêm ý nghĩa. Chính cái cần, cái quý đó là động lực để chị không ngại khó khăn, huy động nguồn lực khắp nơi và cũng chẳng ngại đường sá xa xôi để mang đến tận tay người dân. Cũng có lẽ bởi chị mang tấm lòng mình đến với bà con nghèo, nên khi gặp chị mọi người đều quý, đều vui.

Chị Loan cùng đại diện các cấp, ngành tặng quà bà con bản Sê Sáp (huyện Ka Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào). Ảnh: Tiêu Dao

Chị Loan cùng đại diện các cấp, ngành tặng quà bà con bản Sê Sáp (huyện Ka Lừm, tỉnh Sê Kông, Lào). Ảnh: Tiêu Dao

“Việc thực hiện hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo phát triển sản xuất, chăn nuôi đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Từ đó, người dân nhận thức rõ hơn về chủ trương đúng đắn của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác giảm nghèo, tạo động lực cho các hộ nghèo vươn lên có cuộc sống ổn định, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân” - chị Loan cho biết.

Không chỉ hết mình quan tâm, giúp đỡ bà con nghèo vươn lên trong cuộc sống, chị Loan còn là người tích cực tuyên truyền, vận động người dân luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Chị chính là “cầu nối” để tuyên truyền, vận động bà con hiểu và làm theo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không để kẻ xấu lợi dụng gây chia rẽ, làm ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Với nhiều hình thức, cách làm sáng tạo, trong thời gian qua, chị Loan cùng MTTQ huyện A Lưới đã có nhiều việc làm thiết thực, huy động mọi nguồn lực, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện cũng như hoạt động đối ngoại nhân dân trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Ông Pi Loong Mái, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện A Lưới cho biết: "Chính sự gương mẫu, đi đầu của người cán bộ mặt trận huyện như chị Loan đã nêu gương và truyền nhiệt huyết cho đội ngũ mặt trận cơ sở. Nhờ đó, công tác vận động, tuyên truyền nhân dân luôn đạt kết quả cao".

Với những những đóng góp của mình, chị Lê Thị Mai Loan nhận được nhiều bằng khen, giấy khen các cấp, trong đó có Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam các năm 2019, 2020, 2021 và 2023; Bằng khen của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về thành tích xuất sắc trong tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế trong công tác xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Tiêu Dao

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/het-long-vi-dong-bao-ngheo-noi-bien-gioi-post477913.html