Hết Tết thật rồi!

Chồng than thở với vợ, hình như Tết năm nay ngắn quá. Hết Tết thật rồi.

Hết Tết, chồng than thở với vợ:
- Em ơi, hình như Tết năm nay ngắn quá!
Vợ ngạc nhiên:
- Sao lại ngắn? Nghỉ cả hơn tuần còn gì?
Chồng thở dài:
- Ý anh là... lì xì, quà bánh, tiền thưởng bay nhanh quá! Lúc nhận thấy nhiều lắm, mà giờ mở ví chẳng còn đồng nào!
Vợ phì cười:
- Vậy là hết Tết thật rồi đấy anh ạ!

Lý do đi lễ

Đầu tháng giêng, Tèo rủ Tí đi lễ chùa. Tèo khấn rất lâu, Tí tò mò hỏi:
- Ông cầu gì thế?
Tèo đáp:
- Cầu năm nay làm ăn phát đạt, tiền vào như nước!
Tí cười bí hiểm:
- Tôi chỉ cầu cho ông phát tài!
Tèo vừa xúc động, lại ngạc nhiên hỏi:
- Sao lại thế, ông không cầu gì cho ông sao?
Tí nháy mắt:
- Vì ông giàu thì tôi mới vay được tiền!

- ?!!

LÂM ANH (sưu tầm)

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/het-tet-that-roi-404540.html