Hết thương sao nỡ đoạn tình

Khi thấy người tình cũ và con sống chung với người khác, Lạc nhiều lần nài nỉ chị G. cùng con về sum họp nhưng bất thành. Trong cơn ghen, y dùng con dao đâm 16 nhát vào người chị G. ngay tại vườn thanh long. Nhờ có người phát hiện, can ngăn nên chị G. thoát chết.

Ảnh minh họa in internet

Ảnh minh họa in internet

16 nhát dao đoạn tình

Sáng ngày 19/12/2019, người dân ấp Bình Thủy, xã Bình Quới, huyện Châu Thành, tỉnh Long An hốt hoảng khi chứng kiến cảnh tượng người đàn ông trung niên cầm con dao nhọn muốn kết thúc cuộc đời của người phụ nữ. Đau lòng hơn, trước đó vài tháng, họ sống chung như vợ chồng và có với nhau 1 mặt con. Tất cả đều bắt nguồn từ sự ghen tuông mù quáng khi nghĩa tình đã hết.

Nguyễn Thanh Lạc, 51 tuổi, từng có một đời vợ nhưng cuộc hôn nhân không trọn vẹn khiến đường ai nấy đi. Sau đổ vỡ, năm 2015, Lạc quen và nối duyên cùng chị Huỳnh Thị G., 40 tuổi, ngụ cùng xã Bình Quới. 2 năm sau, cả 2 đón đứa con chung. Những tưởng hạnh phúc đến với Lạc nhưng những mâu thuẫn thường ngày, nhất là sau khi chị G. sinh con dần đẩy cuộc sống gia đình đến bờ vực thẳm. Không chịu được cuộc sống với những mâu thuẫn, ghen tuông, tháng 9/2019, chị G. ẵm con ra ngoài sống riêng, cắt đứt mọi liên lạc với Lạc, giải thoát cho bản thân. Sau vài tháng, chị G. quen một người khác. Biết tin, Lạc nhiều lần tìm cách liên lạc, van xin chị trở về sống cùng. Tuy nhiên, chị kiên quyết từ chối để bắt đầu cuộc sống mới. Cũng vì cả 2 chưa đăng ký kết hôn nên chị không ngờ quyết định rời xa Lạc và đến với người mới là khởi nguồn dẫn đến cơn ghen của Lạc.

Không được chị G. đồng ý trở về, Lạc quyết tìm chị cho bằng được để nói chuyện, nếu không sẽ kết thúc cuộc đời của chị. Nghĩ sao làm vậy, gần 7 giờ ngày 19/12/2019, Lạc chuẩn bị sẵn một con dao nhọn, cất giấu trong người rồi lấy xe máy đi đến ấp Bình Thủy, xã Bình Quới, nơi chị G. thường đi làm ngang qua. Đúng như suy nghĩ của Lạc, một lúc sau, thấy chị G. chạy xe máy ngang qua, Lạc yêu cầu dừng xe nói chuyện nhưng chị không quan tâm, cứ thế chạy xe đi. Bực tức cùng cơn ghen không kiểm soát, Lạc đuổi theo rồi đạp ngã xe khiến chị G. bị thương. Chưa dừng lại ở đó, Lạc tới gần, rút con dao nhọn đâm liên tiếp nhiều nhát vào người chị G. Chỉ khi có người dân đi đến khuyên can, Lạc mới dừng tay. Tuy nhiên, Lạc lại lấy bao nylon lau vết máu trên dao rồi quay lại đâm thêm nhiều nhát trước khi lên xe bỏ trốn. Sau khi bị Lạc đâm 16 nhát dao, được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên chị G. thoát chết. Riêng Lạc, 4 ngày sau khi gây án đã đến Công an huyện Châu Thành đầu thú.

Cố ý giết người nhưng lại xin xử nhẹ

Điều đáng ngạc nhiên là tại phiên tòa, dù rằng trong bản khai của Lạc cũng như của chị G., trước khi ra tay, Lạc tuyên bố dõng dạc: “Tao muốn giết mày” nhưng khi đại diện Viện Kiểm sát phát biểu quan điểm đề nghị tòa xử phạt về hành vi giết người thì Lạc lại cho rằng, xét xử bị cáo về tội giết người là quá nặng và xin Hội đồng xét xử xử nhẹ. Trong khi đó, trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh, Lạc thừa nhận quá trình điều tra, Lạc không bị mớm cung, ép cung hay nhục hình.

Trái với lời biện minh của Lạc, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh cho rằng, sau khi đạp ngã xe máy khiến chị G. bị thương, Lạc nắm cổ áo kéo chị lên đường, tuyên bố muốn giết chết rồi trực tiếp cầm dao đâm nhiều nhát lên người chị. Điều này chứng tỏ mong muốn quyết liệt muốn cướp đi mạng sống của chị G. Thậm chí, tại văn bản của Trung tâm Pháp y tỉnh cũng khẳng định các vết thương của chị G. nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ dẫn đến hậu quả chết người do sốc chấn thương và sốc mất máu. 16 vết thương do Lạc gây ra, chị G. phải chịu thương tích 62%. “Do có người can ngăn kịp thời nên việc chị G. không chết là ngoài mong muốn của bị cáo. Do đó, không có căn cứ để xem xét chấp nhận lời bào chữa xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo” - Hội đồng xét xử khẳng định.

Từ đó, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh quyết định tuyên phạt Nguyễn Thanh Lạc mức án 15 năm tù về tội giết người. Đồng thời, Lạc có trách nhiệm bồi thường số tiền hơn 230 triệu đồng cho bị hại.

Vụ án này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về việc giải quyết mâu thuẫn trong gia đình. Đây không phải là lần đầu tiên trên địa bàn tỉnh xảy ra những vụ án liên quan đến tội danh giết người xuất phát từ ghen tuông mù quáng. Trước đó, đêm 05/10/2015, trên địa bàn thị xã Kiến Tường xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 1 người tử vong. Nguyên nhân vụ việc được xác định do thường xuyên bị chồng bạo hành nên chị H.T.N. nộp đơn ly hôn. Khi nhận được giấy triệu tập, Võ Văn Thương nổi cơn ghen, chờ chị N. đi ngủ bèn dùng dao đâm 13 nhát khiến chị N. tử vong.

Tiếp đó, đêm 13/9/2016, Võ Tuấn Anh (xã Long Định, huyện Cần Đước) cùng vợ thuê nhà nghỉ tại thị trấn Bến Lức. Tại đây, Tuấn Anh phát hiện điện thoại vợ có tin nhắn tán tỉnh của người lạ. Cơn ghen nổi lên, Tuấn Anh và vợ cự cãi, không làm chủ được bản thân, Tuấn Anh bóp cổ khiến vợ tử vong. Giữa năm 2018, Lý Minh Dũng (xã Long Trì, huyện Châu Thành) ra tay sát hại vợ do ghen tuông việc vợ làm tiếp viên quán nhậu, thường xuyên đi sớm, về trễ.

Tháng 9/2019, Trần Văn Hải (xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) sát hại vợ rồi tự tử bất thành cũng xuất phát từ việc ghen tuông. Tiếp đó, năm 2020, trên địa bàn huyện Đức Hòa xảy ra 2 vụ chồng giết vợ xuất phát từ việc ghen tuông. Ngày 04/4/2020, tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, sau khi xảy ra cự cãi, Huỳnh Văn Hồng dùng dao đâm nhiều nhát làm vợ là chị P.T.L. tử vong. Sáng ngày 30/6/2020, Nguyễn Văn Mỹ (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã ra tay sát hại vợ là chị V.T.Y.N. khi cả 2 đang tạm trú tại ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa. Gần nhất, vào tối ngày 16/3/2022, Nguyễn Văn Chiến (TP.Tân An) dùng dao đâm chết chị N.T.T.T. (xã Phước Lợi, huyện Bến Lức) cũng do ghen tuông tình ái./.

Nhật Minh

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/het-thuong-sao-no-doan-tinh-a132870.html