Hiện thực hóa ước mơ an cư cho hai bà cháu từ sự chung tay của lực lượng Công an xã
Sáng ngày 14/4, một buổi lễ khởi công đặc biệt đã diễn ra tại thôn Trạch Bái, xã Ứng Hòa (Hà Nội). Không cờ hoa rình rang, nhưng nụ cười rạng rỡ xen lẫn những giọt nước mắt rưng rưng của người dân khi chứng kiến ngôi nhà 'Đại đoàn kết' dành cho gia đình bà Lê Thị Tám được đặt những viên gạch đầu tiên, đã nói lên trọn vẹn ý nghĩa của tình quân dân gắn bó.

Công an xã Ứng Hòa và lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương và đại diện các đoàn thể thực hiện nghi thức khởi công nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Lê Thị Tám tại thôn Trạch Bái
Thấp thỏm dưới mái nhà và nỗi trăn trở của xóm giềng
Ở thôn Trạch Bái, hễ nhắc đến hoàn cảnh của bà Lê Thị Tám, bà con xóm giềng ai nấy đều xót xa. Ở cái dốc bên kia của cuộc đời, lẽ ra phải được thảnh thơi an dưỡng, thì bà Tám lại đang oằn mình gánh chịu nỗi đau bệnh tật giày vò.
Không có việc làm ổn định, nguồn thu nhập chỉ đắp đổi qua ngày, thế nhưng đôi vai gầy gò ấy vẫn đang là chỗ dựa duy nhất để nuôi nấng đứa cháu ngoại đang tuổi ăn, tuổi lớn.
Nỗi ám ảnh lớn nhất của hai bà cháu nhiều năm qua chính là nơi che mưa che nắng. Gọi là "nhà", nhưng thực chất đó chỉ là một khối kiến trúc đã xuống cấp đến mức báo động.
Những mảng tường bong tróc, nứt toác để lộ cả hàng gạch xỉn màu; nền nhà sụt lún chắp vá; mái ngói xô lệch, dột nát. Mỗi khi mây đen kéo về, gió rít từng cơn, hai bà cháu lại nơm nớp lo sợ ngôi nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Giấc mơ về một chốn dung thân an toàn, kiên cố để cháu ngoại yên tâm học hành, để bản thân yên lòng dưỡng bệnh dường như là một thứ quá đỗi xa xỉ đối với bà Tám.
Thấu hiểu tận cùng nỗi lo ngai ngái ấy, qua những chuyến bám cơ sở, bám dân, cán bộ chiến sĩ Công an xã Ứng Hòa đã không khỏi trăn trở.
Lực lượng Công an xác định: Không thể để người dân của mình sống trong cảnh hiểm nguy rình rập, nhất là khi mùa mưa bão đang sập đến. Báo cáo nhanh chóng được gửi lên Đảng ủy, chính quyền địa phương, đồng thời, một cuộc vận động đầy tâm huyết được lực lượng Công an xã khẩn trương khởi xướng.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Ứng Hòa cùng lực lượng Công an, các đoàn thể và nhân dân địa phương khẳng định quyết tâm chung tay cùng gia đình bà Lê Thị Tám xây dựng mái ấm mới kiên cố, kịp thời xóa bỏ nhà tạm trước mùa mưa bão.
Sắc phục xanh dựng xây điểm tựa vững chắc
Sáng 14/4, sự hiện diện của đồng chí Đàm Văn Huân – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Nguyễn Thị Liên – Chánh VP Đảng ủy xã; Thiếu tá Đặng Văn Hà – Trưởng Công an xã cùng đông đảo bà con nhân dân tại lễ khởi công đã mang đến một luồng sinh khí mới cho mảnh đất giàu tình thương.
Bằng tinh thần trách nhiệm và trái tim đồng cảm, Công an xã Ứng Hòa đã chắt chiu, kêu gọi từ các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân và nhân dân địa phương gom góp được tổng kinh phí 185.000.000 đồng. Trong đó, 135 triệu đồng tiền mặt và 26.000 viên gạch (trị giá khoảng 50 triệu đồng) đã được trao gửi tận tay gia đình.
Nhìn những viên gạch đỏ au được xếp ngay ngắn, chờ ngày dựng lên bức tường kiên cố, bà Tám nghẹn ngào không nói nên lời. Gánh nặng ngàn cân đè nén bấy lâu nay cuối cùng cũng được trút bỏ.
Chia sẻ tại buổi lễ, Thiếu tá Đặng Văn Hà - Trưởng Công an xã Ứng Hòa nhấn mạnh: "Chăm lo cho nhân dân không chỉ là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người lính Công an nhân dân. Ngôi nhà Đại đoàn kết này không chỉ che nắng che mưa, mà chúng tôi kỳ vọng đó sẽ là điểm tựa vững chắc, tiếp thêm sức mạnh tinh thần để gia đình bà Tám kiên cường vươn lên, cho cháu nhỏ có một tương lai tươi sáng hơn".
Việc khởi công ngôi nhà vào đúng thời điểm này mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Nó không chỉ là minh chứng sinh động cho truyền thống "Lá lành đùm lá rách" của dân tộc, mà còn khắc họa rõ nét hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.
Trong thời gian tới, tuổi trẻ Công an xã sẽ tiếp tục bám sát địa bàn, nhân rộng những mô hình thiện nguyện thiết thực, quyết tâm không để bất kỳ mảnh đời khó khăn nào bị bỏ lại phía sau.
Hình ảnh người chiến sĩ Công an xã sát cánh cùng dân trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất đã một lần nữa tô thắm thêm truyền thống vẻ vang, nhân văn của lực lượng Công an Thủ đô.
Việc triển khai thành công công trình đầy ý nghĩa này cũng chính là hành động thiết thực của Công an xã Ứng Hòa nhằm hưởng ứng hiệu quả phong trào thi đua “Ba nhất”, qua đó tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng lực lượng Công an cơ sở vững mạnh toàn diện, bám sát địa bàn, tận tụy phục vụ nhân dân.











