Hoa hậu Phương Oanh kể chuyện từng chật vật khi thi IELTS, nhắn nhủ thông điệp khiến sinh viên tâm đắc
Từ câu chuyện thi IELTS đến hành trình đăng quang, Phan Phương Oanh đã có những chia sẻ về sự chờ đợi và trưởng thành khiến nhiều sinh viên đồng cảm.
Kể từ khi đăng quang Miss World Vietnam 2025, Phan Phương Oanh nhận được sự quan tâm không chỉ bởi nhan sắc nổi bật mà còn nhờ hình ảnh một nàng hậu có nền tảng học vấn ấn tượng. Trước khi bước vào hành trình thi sắc đẹp, Phương Oanh đã hoàn thành chương trình Cử nhân ngành Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Kinh tế Quốc dân với GPA 3.63/4.0 – thành tích được đánh giá khá nổi bật trong môi trường có tính cạnh tranh cao.

Hoa hậu Phan Phương Oanh tại buổi giao lưu với các bạn sinh viên.
Ngoài ra, người đẹp còn có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 7.5 và tiếng trung HSK 3. Thời sinh viên, cô nhiều lần giành học bổng, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa. Dẫu vậy, ít ai biết rằng, trước khi đạt kết quả IELTS 7.5 kể trên, "nàng hậu" cũng từng có khoảng thời gian chật vật, thất bại liên tiếp ở mức điểm IELTS 6.5 dù đã nỗ lực rất nhiều. Câu chuyện này được Hoa hậu Phan Phương Oanh chia sẻ trong buổi giao lưu với hàng ngàn sinh viên tại chương trình TEDx UEF 2026 do sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) tổ chức diễn ra ngày 15/5 vừa qua.
Tại đây, nàng hậu đã có bài chia sẻ mang tên “The Art of Timing” (Nghệ thuật của thời điểm), xoay quanh câu chuyện về sự chờ đợi, trưởng thành và hành trình chuẩn bị cho cơ hội. Mở đầu bài nói, Phương Oanh khiến cả khán phòng bất ngờ khi dành khoảng 20 giây im lặng trước khi cất lời. Theo cô, con người hiện đại thường sợ sự chờ đợi vì khoảng lặng ấy buộc mỗi người phải đối diện với câu hỏi: “Liệu mình đã thực sự đủ giỏi chưa?”.

Những lời chia sẻ của Hoa hậu Phan Phương Oanh mang nhiều thông điệp ý nghĩa với các bạn sinh viên.
Từ trải nghiệm cá nhân, nàng hậu kể lại quãng thời gian từng thi IELTS nhiều lần nhưng vẫn dừng ở mức 6.5 dù đã học với cường độ rất lớn. Khi ấy, cô nghĩ rằng chỉ cần cố gắng hơn là sẽ đạt kết quả mong muốn. Tuy nhiên, sau này Phương Oanh nhận ra nỗ lực không đi kèm sự trưởng thành về tư duy và trải nghiệm đôi khi chỉ dẫn đến cảm giác kiệt sức.
Một trong những hình ảnh ẩn dụ được nhắc tới nhiều trong bài diễn thuyết là cung tên. Theo Phương Oanh, một mũi tên muốn bay xa phải được kéo lùi về phía sau. Cũng giống như cuộc sống, có những giai đoạn con người cảm thấy mình chững lại, bị tụt phía sau hay “biến mất” khỏi ánh nhìn của người khác, nhưng thực chất đó có thể là khoảng thời gian tích lũy năng lượng để tiến xa hơn.

Sự tỏa sáng của "nàng hậu" trước hàng ngàn sinh viên.
Phương Oanh cũng nhắc tới triết lý “hãy chăm sóc bông hồng của riêng mình” trong tác phẩm “Hoàng tử bé”. Theo cô, thay vì liên tục so sánh bản thân với thành công của người khác hay lo lắng “bao giờ mới đến lượt mình”, người trẻ cần tập trung nuôi dưỡng năng lực nội tại, bởi cơ hội đến quá sớm khi chưa đủ sẵn sàng đôi khi sẽ trở thành áp lực thay vì món quà.
Nàng hậu cho rằng “thời điểm đúng” không phải điều tự nhiên xuất hiện, mà là khoảnh khắc sự chuẩn bị gặp đúng cơ hội. Vì vậy, điều quan trọng không nằm ở việc cánh cửa sẽ mở ra khi nào, mà là khi nó mở ra, bản thân đã đủ sức bước qua hay chưa.











