Hòa mình vào làn nước biển ở Phú Quý, lặn ngắm san hô như nàng tiên cá nhỏ

Khi thấy video các du khách lặn tự do, được đắm mình trong biển cả, ngắm nhìn tận mắt rạn san hô nhiều màu sắc và siêu đẹp, nữ du khách đã ấp ủ nhất định phải đến Phú Quý một lần để trải nghiệm hoạt động thú vị này.

Đảo Phú Quý mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ, tuyệt đẹp, thu hút nhiều du khách đến đây tham quan, trải nghiệm nhiều hoạt động. Mùa này, khi du lịch Phú Quý, du khách được hòa mình trong dòng nước mát mẻ, chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên rực rỡ sắc màu...

Chuyến du lịch Phú Quý thú vị.

Chuyến du lịch Phú Quý thú vị.

Du khách Nguyễn Vũ Cẩm Nhung vừa có chuyến tham quan, nghỉ ngơi ở hòn đảo xinh đẹp của tỉnh Bình Thuận này trong thời gian 4 ngày 3 đêm.

“Người dân ở Phú Quý rất thân thiện, nhiệt tình, chỉ dẫn khách du lịch tận tình. Cảnh sắc tuyệt vời, hoang sơ nhưng có những nét riêng biệt, thời tiết có hơi nắng nhưng không bị nắng gắt hay oi ả, không khí rất mát mẻ, dịu êm. Món ăn ngon, được chế biến theo cách riêng, đồ hải sản nhưng không hề đắt, đồ ăn mọi thứ đều rẻ nhưng chất lượng”, cô nàng 24 tuổi cho hay.

Theo cô gái đến từ Hải Dương, khoảng 2 năm trước, cô nàng thực sự đã bị mê mẩn với cảnh sắc nơi đây, thích sự hoang sơ, mộc mạc, người dân thân thiện, nhiệt tình. “Đặc biệt, khi thấy những video lặn freedive (lặn tự do), các du khách được đắm mình trong biển cả, ngắm nhìn tận mắt những rạn san hô nhiều màu sắc, siêu đẹp và mới lạ đối với mình. Do đó, mình đã ấp ủ nhất định phải đến Phú Quý một lần để trải nghiệm tất cả những nét đẹp nơi đây”, Nhung bày tỏ.

Du khách này thích nhất cảnh quan ở Phú Quý, mọi thứ không bị du lịch hóa, chưa được khai thác du lịch nhiều nên giữ nguyên được những vẻ đẹp đã thiên nhiên ban tặng. Điểm đặc biệt nhất chính là lặn san hô. Khác với các vịnh biển khác ở nước ta, Phú Quý là một trong số ít những đảo có san hô tuyệt đẹp. Nhung háo hức và mong chờ nhất khoảnh khắc được hòa mình vào làn nước biển lặn ngắm san hô như một nàng tiên cá nhỏ.

Trải nghiệm lặn biển mang đến du khách nhiều niềm vui.

Trải nghiệm lặn biển mang đến du khách nhiều niềm vui.

Nhắc lại chuyến du lịch Phú Quý này, Nhung không quên được giây phút suýt bị lỡ chuyến tàu cuối cùng về đất liền. “Do lịch trình di chuyển khá nhiều chặng mới tới được đảo Phú Quý nên trong ngày cuối cùng về, mình đã suýt lỡ mất chuyến tàu cuối cùng trở về đất liền. Thật may mắn là người dân ở đây rất thân thiện và nhiệt tình nên mình đã được lên tàu thuận lợi khi chỉ còn 1 phút nữa tàu sẽ chạy. Chút xíu nữa mình được ở thêm đảo dài ngày”, Nhung kể lại.

Phú Quý có nhiều địa điểm tham quan thú vị, mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Khi đến với hòn đảo xinh đẹp Phú Quý này, du khách nhất định nên ghé những địa điểm như cột cờ Phú Quý, dốc Phượt, Mộ Thầy, vịnh Triều Dương, đường Chị Nên, núi Cao Cát, bãi Cạn, cây cô đơn...

Vi vu trên chiếc xe máy khám phá hòn đảo xinh đẹp.

Vi vu trên chiếc xe máy khám phá hòn đảo xinh đẹp.

Ở dốc Phượt, du khách có thể thuê xe cub, chaly, cuxi để ra đây chụp ảnh xinh lung linh trong khung cảnh đẹp đẽ và thơ mộng. Hòn Tranh sẽ có tour vào buổi sáng hoặc buổi chiều, du khách liên hệ với homestay lưu trú để được đặt giúp.

Tại Gành Hang có khe Sung Sướng, hồ Vô Cực, hồ Bánh Xe tuyệt đẹp. “Các bạn nữ nếu không có tinh thần sống ảo không nên đến đây, vì đường xuống khá nguy hiểm, đá sắc nhọn, khó đi, mình vác theo đôi sandal nặng nên lúc trèo phải đi chân đất rất đau, nhưng bù lại được ngắm tận mắt cảnh đẹp và có những bức ảnh để đời”, Nhung nói.

Trải nghiệm lặn freedive chính là lí do Nhung rất mong ngóng khi đến với Phú Quý. Muốn thử sức bộ môn này, du khách phải biết bơi, cô nàng dù mê mẩn nhưng không biết bơi nên phải đi học bơi cấp tốc để ra Phú Quý lặn biển, khi lặn không dùng khí công nghiệp để bảo vệ san hô.

“Lặn freedive là hoạt động thú vị để du khách thử và trải nghiệm trở thành nàng tiên cá thực thụ”, Nhung cho hay.

Do việc đi lại, di chuyển nhiều từ Hà Nội nên Nhung bị oải. Cô nàng mới ghé được vài nơi ở Phú Quý và hẹn một dịp gần nhất quay trở lại đây vì có nhiều nơi để sống ảo và con người vô cùng thân thiện, mến khách.

Du khách lưu lại tấm ảnh xinh bên cây cô đơn nổi tiếng.

Du khách lưu lại tấm ảnh xinh bên cây cô đơn nổi tiếng.

Đến Phú Quý nếu chưa thưởng thức ẩm thực hòn đảo này quả thực thiếu sót và tiếc nuối. Đến hòn đảo này, du khách nên thử cảm giác lênh đênh trên biển, tự chọn hải sản tươi sống để ăn tại bè. Hải sản chủ yếu được nướng hoặc hấp, luộc nhưng khá ngon và đáng để trải nghiệm.

Nhung cùng người bạn còn đến thử ở quán bò nướng Ngọc Tình với món bò nhúng dấm, bò nướng... “Mình gọi 500g bò nhúng dấm và nướng. Bò nướng được ướp với dầu ăn và nước mắm, với món bò nhúng dấm, mọi người tự pha nước chấm. Nếu đi 2 người, mọi người nên gọi tầm 400g. Chúng mình để bò nướng hơi lâu nên hơi dai, mọi người ăn hơi tái sẽ ngon hơn, ăn lạ miệng. Bò được nuôi đối diện quán nên khi ăn thấy yên tâm hơn”, Nhung cho biết.

Ở Phú Quý, có quán Lưới Seafood nổi tiếng được nhiều du khách ghé ăn. Nhung gọi gỏi ốc đảo, mực ướp chao, tôm sốt thái, cơm rang hải sản, nhum và hàu đá nướng. “Ở đây có giá cả phải chăng, đồ ăn ngon, quán rộng rãi, thoáng mát. Do quán đông khách nên để chắc chắn, mọi người có thể đặt bàn trước hoặc đến sớm tầm 6h sẽ vắng và dễ chọn bàn hơn”, Nhung chia sẻ.

Ở bờ kè Bãi Lăng có bán món bánh tráng nướng thơm ngon. Buổi chiều, du khách ra đây ngắm hoàng hôn và thưởng thức món ngon mang lại cảm giác rất chill, mát mẻ, ngay sát biển. Bánh tráng, bánh đa nướng chấm mắm ruốc ăn rất cuốn.

Ngoài những món ngon trên, Nhung còn đi thưởng thức chè Hương Lộc, đến ngay gần cây cô đơn ăn bánh căn.

Trở về sau chuyến đi Phú Quý, du khách này còn dự định với nhiều chuyến đi tới những vùng đất mới lạ để trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và con người ở khắp mọi nơi trên mảnh đất hình chữ S.

Phú Quý cách TP Phan Thiết khoảng hơn 110 cây số.

Phú Quý cách TP Phan Thiết khoảng hơn 110 cây số.

Phú Quý có nhiều nơi chụp ảnh đẹp.

Phú Quý có nhiều nơi chụp ảnh đẹp.

Đến Phú Quý nếu bỏ qua địa điểm này quả là thiếu sót.

Đến Phú Quý nếu bỏ qua địa điểm này quả là thiếu sót.

Hòa mình vào thiên nhiên.

Hòa mình vào thiên nhiên.

Đến Phú Quý hòa mình vào dòng nước mát mẻ.

Đến Phú Quý hòa mình vào dòng nước mát mẻ.

Mùa hè về, đến Phú Quý du lịch.

Mùa hè về, đến Phú Quý du lịch.

Du khách được tận mắt chứng kiến rạn san hô, các loài cá bơi lội.

Du khách được tận mắt chứng kiến rạn san hô, các loài cá bơi lội.

Đến hòn đảo xinh đẹp Phú Quý chụp nhiều ảnh xinh mang về.

Đến hòn đảo xinh đẹp Phú Quý chụp nhiều ảnh xinh mang về.

Cẩm Nhung

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn//diem-den/hoa-minh-vao-lan-nuoc-bien-o-phu-quy-lan-ngam-san-ho-nhu-nang-tien-ca-nho-c23a57464.html