Hòa thất vọng trước Serbia, Đan Mạch vẫn giành vé vào vòng 1/8 Euro 2024

Đan Mạch chơi lấn lướt và kiểm soát bóng phần lớn thời gian thi đấu, tuy nhiên không có bàn thắng nào được ghi trong suốt 90 phút bóng lăn, rạng sáng 26/6.

Cuộc đụng độ giữa Đan Mạch vs Serbia rạng sáng 26/6 (theo giờ Hà Nội) khiến người hâm mộ cảm thấy thực sự thất vọng, bởi những diễn biến chính của trận đấu này.

"Những chú lính chì" là đội kiểm soát bóng tốt hơn trong phần lớn thời gian của trận đấu, có thời điểm Eriksen và các đồng đội cầm bóng đến 65%. Tuy nhiên, cầm bóng và tổ chức tấn công nhiều nhưng Đan Mạch lại tỏ ra quá bế tắc trước hàng phòng ngự Serbia.

Đan Mạch vs Serbia chơi thiếu nhiệt huyết trong cuộc đụng độ này.

Đan Mạch chủ yếu tung ra những cú sút từ ngoài vòng cấm để tìm "lối thoát", nhưng hết Hojbjerg, J. Wind rồi Eriksen sút bóng thẳng lên khán đài sau những cái lắc đầu ngao ngán của khán giả phủ kín các khán đài.

Với Serbia, họ chủ yếu phòng ngự từ xa với những pha quây bắt và phạm lỗi từ rất xa khung thành P. Rajkovic nhằm đảm bảo 100% an toàn cho mảnh lưới đội nhà.

Cũng chính bởi phòng ngự quá chủ động, Serbia cũng "quên" luôn nhiệm vụ tấn công, A. Mitrovic tỏ ra quá cô đơn ở tiền tuyết và luôn ở trong tình trạng đói bóng, phải lui rất sâu về phần sân nhà lấy bóng.

Trận đấu cứ thế trôi đi và khép lại với tỷ số 0-0 được giữ nguyên cho đến khi trọng tài chính ngắt còi kết thúc. Hòa 0-0, vị trí của 2 đội được giữ nguyên với Đan Mạch xếp thứ 2 chung cuộc tại bảng C, còn Serbia thì ngậm ngùi đứng bét bảng và về nước sớm chỉ sau 3 trận.

Theo Văn hóa & Phát triển

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/the-thao/hoa-that-vong-truoc-serbia-dan-mach-van-gianh-ve-vao-vong-1-8-euro-2024/20240626042501073