Hòa thượng Thích Quảng Tùng: Phật giáo TP.Hải Phòng chú trọng đào tạo Tăng Ni, củng cố niềm tin Phật tử

Hải Phòng là một trong số 7 thành phố trực thuộc Trung ương, với đặc thù là một đô thị cảng biển, kinh tế phát triển, đời sống văn hóa xã hội phong phú. Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, TP.Hải Phòng và tỉnh Hải Dương hợp nhất, đưa trở lại chỉnh thể văn hóa xứ Đông đã ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử.

Phật giáo Hải Phòng từ lâu đã mang những nét đặc trưng riêng, với các ngôi chùa có tuổi đời đáng kính như chùa Dư Hàng, Tường Long,… hay các ngôi chùa Thanh Mai, Côn Sơn nằm trong quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.

 Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Từ thiện xã hội T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng

Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Từ thiện xã hội T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng

Trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Hải Phòng, nhiệm kỳ 2026-2031, Giác Ngộ đã có cuộc trò chuyện với Hòa thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Từ thiện xã hội T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng. Nhìn lại chặng đường của nhiệm kỳ 2022-2027, với những thành tựu nổi bật, bên cạnh đó cũng còn nhiều khó khăn, Hòa thượng Thích Quảng Tùng cho biết:

- Theo tôi, việc sáp nhập địa giới hành chính TP.Hải Phòng và tỉnh Hải Dương, chính là sự “trở về”, vì trước đây, hai địa phương vẫn sinh hoạt Phật sự chung với nhau. Như giai đoạn tôi kiêm nhiệm Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hải Dương (cũ), mọi hoạt động vẫn diễn ra tốt đẹp, không có gì trở ngại.

* Thưa Hòa thượng, trong nhiệm kỳ vừa qua, theo đánh giá của Hòa thượng, Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng đã đạt được những thành tựu nào, những vấn đề nào còn tồn đọng cần phải giải quyết?

- Có thể nói trong nhiệm kỳ này thì tại Hải Phòng cũng như Hải Dương cũ, nhiều chùa chiền được tu bổ khang trang. Hiện nay, chúng tôi đang có chương trình đào tạo Hán Nôm và Tôn giáo học cho Tăng Ni Trường Trung Cao đẳng Phật học Hải Phòng. Bên cạnh đó, các ban ngành trực thuộc Ban Trị sự hoạt động tương đối tốt, riêng về công tác từ thiện xã hội trong nhiệm kỳ đạt gần 164 tỷ đồng.

Khó khăn hiện nay của Phật giáo TP.Hải Phòng là nhân sự vẫn còn khiêm tốn so với số lượng tự viện hiện tại. Nhiều vị đang kiêm nhiệm trụ trì các tự viện, vì vậy, việc hướng dẫn Phật tử sinh hoạt, tu học vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Toàn thành phố hiện có 600 cơ sở tự viện chưa có trụ trì, dẫn đến việc phổ biến chủ trương của Giáo hội đến các nơi vẫn còn khó khăn. Các sinh hoạt tại tự viện vẫn chưa thể triển khai đồng bộ.

Trao quyết định nhân sự sau khi sáp nhập Hải Phòng và Hải Dương

Trao quyết định nhân sự sau khi sáp nhập Hải Phòng và Hải Dương

* Theo thống kê, tính đến hiện tại, toàn Hải Phòng có bao nhiêu cơ sở tự viện, tín đồ Phật tử, thưa Hòa thượng? Để quản lý chặt chẽ Tăng Ni, tự viện sinh hoạt theo đúng Hiến chương của Giáo hội, Ban Trị sự đã có những định hướng nào, đặc biệt là còn khá nhiều tự viện chưa có Tăng Ni trụ trì?

- Toàn Hải Phòng có khoảng 1.800 ngôi tự viện với gần 1.100 Tăng Ni. Có thể nói, việc bổ nhiệm trụ trì các cơ sở một là bài toán khó. Vì chúng tôi quan niệm rằng không phải bổ nhiệm cho có, mà để đảm nhiệm vai trò trụ trì, Tăng Ni cần đáp ứng các tiêu chí như: phải tốt nghiệp Học viện Phật giáo, phải từ 10 hạ lạp trở lên, đầy đủ đạo hạnh, gắn kết các sinh hoạt Tăng sự tốt, có uy tín với quần chúng nhân dân địa phương và hài hòa trong sinh hoạt với các cấp chính quyền địa phương, theo đúng phương châm “Đạo pháp đồng hành cùng Dân tộc”.

* Hải Phòng được xem là vùng đất có nhiều chốn Tổ với bề dày lịch sử lâu đời. Theo Hòa thượng, thế hệ hôm nay, cần phải làm gì để bảo tồn những di sản đó, đồng thời vừa hội nhập để phát triển trong thời đại mới?

- Theo tôi, một trong những điểm khó là nhiều Tăng Ni trụ trì các tự viện chưa nắm rõ về luật di sản. Không riêng gì Hải Phòng mà nhiều cơ sở Phật giáo hiện nay vẫn gặp khó khăn trong việc vừa giữ gìn, bảo tồn cái cũ, vừa phát triển cái mới một cách hài hòa. Tôi nghĩ, để phát huy tinh thần “Hộ quốc an dân” trong thời đại ngày nay, các Tăng Ni cần nêu cao đạo hạnh của mình, tạo niềm tin với nhân dân, Phật tử. Niềm tin kiên cố, đạo hạnh viên dung chính là những di sản trường tồn của Phật giáo mà không gì có thể phá hoại được.

Trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm năm 2025

Trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm năm 2025

* Để quản lý và điều hành các hoạt động Phật sự đạt hiệu quả, yếu tố nhân sự của Ban Trị sự vẫn là then chốt. Hòa thượng có thể cho biết tiêu chí để suy cử thành viên của Ban Trị sự trong nhiệm kỳ 2026-2031 này?

- Bên cạnh việc thực hiện theo Thông tư của Trung ương Giáo hội hướng dẫn, theo chúng tôi, việc chọn nhân sự còn cần dựa trên tiêu chí về đạo hạnh và uy tín để “nhiếp chúng”, và đây là yếu tố để các Phật sự thành tựu. Hiện nay cấp Giáo hội trung gian (quận, huyện) không còn, thì cũng cần có người uy tín kết nối các tự viện với Giáo hội tỉnh, thành nhằm hỗ trợ các sinh hoạt được đồng bộ và hài hòa. Vẫn biết, Phật giáo lấy tinh thần lục hòa là tiêu chí tập chúng. Nhưng bên cạnh đó cũng cần phải nắm các chính sách pháp luật của Nhà nước, Hiến chương của Giáo hội để các hoạt động Phật sự được hài hòa với sự phát triển của đất nước.

* Trong nhiệm kỳ mới, GHPGVN TP.Hải Phòng sẽ đặt ra những mục tiêu và chương trình Phật sự trọng tâm nào để phát triển Phật giáo tại địa phương, khi địa giới hành chính sau sáp nhập khá rộng lớn?

- Chú trọng đào tạo Tăng tài là trách nhiệm hàng đầu và giáo hóa cho Phật tử có niềm tin thuần thành đối với Chánh pháp là nhiệm vụ cấp thiết. Bên cạnh đó, để phát huy hơn nữa tinh thần “Phật giáo luôn đồng hành cùng Dân tộc”, Phật giáo TP.Hải Phòng sẽ cùng chung tay với chính quyền địa phương, mặt trận xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, qua các chương trình cụ thể như: xây nhà Đại đoàn kết, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ an sinh xã hội,… Đặc biệt, công tác hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử sẽ được chú trọng nhằm mang ánh sáng của Đạo pháp từ bi, trí tuệ lan tỏa đến các nhân dân, Phật tử vùng sâu, vùng xa.

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 của Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 của Ban Trị sự GHPGVN TP.Hải Phòng

* Trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo TP.Hải Phòng, nhiệm kỳ 2026-2031, Hòa thượng có những kỳ vọng nào đối với Tăng Ni, Phật tử thành phố?

- Với xu hướng trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo của Giáo hội, cùng sự đổi mới của đất nước đang diễn ra, có thể nói, Ban Trị sự đã định hình một tập thể nhân sự nhiệm kỳ tiếp theo mang nhiệt huyết, đoàn kết và có sự tham gia lớp kế thừa. Đây cũng là định hướng lâu dài cho sự phát triển của Phật giáo TP.Hải Phòng mà chư tôn đức đã thống nhất.

Với phương châm kế thừa có chọn lọc làm định hướng trên tinh thần “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả, tôi kỳ vọng tân Ban Trị sự sẽ quyết tâm biến khó khăn thành cơ hội. Chúng tôi sẽ vận dụng khéo léo các nguồn lực, đặt biệt là đưa công nghệ vào trong việc quản lý, vận hành các sinh hoạt Phật sự để đưa Phật giáo TP.Hải Phòng phát triển vững mạnh, hiện thực hóa sâu sắc bản hoài của người con Phật là “Hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi bản hoài”.

Trân trọng tri ân Hòa thượng.

Quảng Hậu - Thành Trung thực hiện/Báo Giác Ngộ

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/hoa-thuong-thich-quang-tung-phat-giao-tphai-phong-chu-trong-dao-tao-tang-ni-cung-co-niem-tin-phat-tu-post80118.html